Cháy cửa hàng giày: Con trai ôm di ảnh cha mẹ và em gái gào khóc thảm thiết

| Xã hội

Ôm di ảnh cha mẹ và em gái, người con trai của gia đình nạn nhân gào khóc thảm thiết. Anh liên tục trách bản thân vì quá mải mê xem bóng đá nên không cứu được người thân của mình trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 3 người chết, 6 người may mắn thoát nạn.

“Cháy hết rồi, cháy hết rồi. Cha mẹ, em gái của tôi đều chết hết, giờ chỉ còn lại mình tôi. Bao nhiêu vật dụng trong nhà cũng theo đó mà cháy hết. Giờ người thân của tôi thác rồi cũng không còn nhà để về nữa”. Đó là những tâm sự đắng cay của anh Đoái Văn Mến – người nhà của những nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại cửa hàng giày MT ((189, Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 6/7. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 9 người đang ngủ trong nhà, trong đó 6 người may mắn thoát chết, 3 người còn lại tử vong tại chỗ.

Cháy cửa hàng giày: Con trai ôm di ảnh cha mẹ và em gái gào khóc thảm thiết 1
Cửa hàng giày MT, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong tại chỗ.

3 nạn nhân xấu số được xác định là ông Đoái Phước Triều (SN 1955, Đại tá Quân đội đã về hưu), vợ là bà Võ Nguyên Phương Nga (SN 1956, nguyên cán bộ bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ) và con gái là Đoái Thị Phương Đào (SN 1988, cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội Công an TP. Cần Thơ).

Căn nhà bị cháy do ông Triều sở hữu và cho anh Phạm Mạnh Quân (1983, ngụ Tân Hiệp, Kiên Giang) thuê làm Chi nhánh Công ty TNHH phân phối, sản xuất, xuất nhập khẩu giày MT tại Cần Thơ đã gần 6 năm nay.

Cháy cửa hàng giày: Con trai ôm di ảnh cha mẹ và em gái gào khóc thảm thiết 2
Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Chị Nguyễn Thị Diễm My (SN 1992, nhân viên cửa hàng giày MT), người thoát nạn trong đám cháy kể rằng, lúc xảy ra hỏa hoạn, chị đang ngủ nhưng vẫn ngửi thấy mùi khét xộc thẳng vào mũi. Một lúc sau, chị tỉnh giấc, thấy hơi nóng và khói bốc lên nồng nặc. Lửa cháy ngày càng dữ dội nhưng căn nhà lại không có lối thoát hiểm, ngoại trừ lối cửa trước – nơi phát ra đám cháy.

Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chị My cùng với tất cả mọi người trong nhà liều mình leo lên đập mái nhà khoét vách chui ra. "Vợ chồng chú Triều và chị Đào ngủ dưới nhà nhưng trong phòng kính nên không kịp thoát thân. Tôi chạy ra được tới mái nhà thì bị vướng lại vì không có chỗ trèo xuống đất. Lửa càng ngày càng bốc lên dữ dội, nghĩ trong bụng nhảy cũng chết mà không nhảy cũng chết nên tôi đánh liều nhảy qua cái cây cổ thụ trước nhà biết đâu may ra còn cơ hội sống sót" - chị My nhớ lại giây phút đối mặt cái chết.

Cháy cửa hàng giày: Con trai ôm di ảnh cha mẹ và em gái gào khóc thảm thiết 3
Hiện trường đổ nát của ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến 3 người thiệt mạng.

Liên quan đến vụ cháy, anh Đoái Văn Mến, con trai của vợ chồng cựu đại tá ngồi thẩn thờ bên di ảnh của cha mẹ và em gái, nấc không thành tiếng. Anh Mến may mắn thoát nạn vì thời điểm xảy ra vụ cháy, anh đang đi xem bóng đá.

Cháy cửa hàng giày: Con trai ôm di ảnh cha mẹ và em gái gào khóc thảm thiết 4
Anh Mến đón nhận cú sốc khi mất đi cùng lúc cả cha mẹ và em gái.

“Tối hôm đó, vì mê xem đá bóng nên tôi không ngủ ở nhà. Khoảng hơn 1h sáng, có người gọi điện báo tin nhà tôi bị cháy. Một phần vì mê bóng đá, một phần vì người đó nói chuyện xui rủi nên tôi gạt ngang không tin mà còn la ngược người đó là nói tầm bậy. Sau khi tắt máy, tôi mới giật mình suy nghĩ lại và tức tốc chạy về nhà. Đứng trước cửa nhà, tôi không còn tin vào mắt mình nữa, căn nhà đã bị cháy rụi. Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, nghĩ đến cha mẹ và em gái mình cùng mọi người không biết ra sao".

Cháy cửa hàng giày: Con trai ôm di ảnh cha mẹ và em gái gào khóc thảm thiết 5
Ngồi thẫn thờ bên di ảnh của cha mẹ và em gái, anh Mến liên tục khóc ngất.

Đang trong tâm trạng rối bời, anh Mến nhận hung tin cả ba người thân của mình đã tử vong trong đám cháy..

Cú sốc tinh thần vừa ập đến khiến anh Mến cũng không đủ bình tĩnh đón nhận. Bên di ảnh mẹ cha, anh liên tục khóc ngất, tự trách bản thân.

"Trước đó vài ngày, cha mẹ tôi có dự định về quê ở Cà Mau thăm bà nội nhưng không hiểu lý do vì sao hai người lại hủy chuyến đi. Phải chi hôm đó cha mẹ tôi về quê...” - anh Mến thở dài.

Cháy cửa hàng giày: Con trai ôm di ảnh cha mẹ và em gái gào khóc thảm thiết 6
Nhiều người thân, bạn bè đến chia buồn cùng anh Mến.

Ngồi thất thần trong góc tường, bà nội của anh Mến khi nhận được tin dữ đã vượt cả trăm km lên TP. Cần Thơ, nước mắt chảy trên gò má nhăn nheo khiến ai cũng xót xa. Bà bảo: “Con trai chết, con dâu chết, rồi cháu chết. Tôi già rồi vậy mà kẻ đầu bạc này phải tiễn một lúc 3 người đầu xanh. Vậy mà chúng nó giấu không cho tôi biết. Thấy chúng nó có biểu hiện bất thường, tôi gặng hỏi mãi chúng mới chịu nói. Trời ơi, nỗi đau này ai chịu đời cho thấu”.

Cháy cửa hàng giày: Con trai ôm di ảnh cha mẹ và em gái gào khóc thảm thiết 7
Người mẹ già của đại tá về hưu không tin vào sự thật vừa xảy ra với con cháu mình.

Bà cụ 84 tuổi thốt lên những lời đau đớn rồi nấc nghẹn, nỗi đau quá lớn như đang xé nát tâm can.

Theo Hạ Lê (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên mang theo ba lô chứa 4 máy tính xách tay có biểu hiện nghi vấn. Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định đây là đối tượng vừa mãn hạn tù đã liên tiếp đột nhập nhiều khu nhà trọ để trộm cắp tài sản.

Hà Nội giải quyết bài toán 'đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên', giám sát chặt chẽ bữa ăn bán trú

Hà Nội giải quyết bài toán 'đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên', giám sát chặt chẽ bữa ăn bán trú

Xã hội -

GĐXH - Ngày 7/10, UBND Thành phố Hà Nội vừa có Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB/VPTW của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm tình trạng quá tải trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học thực chất, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.