Cháy nhà xưởng khiến 8 người tử vong: Nhận ra thi thể người thân nhờ sợi dây chuyền
GiadinhNet – "Tôi không tin anh trai tôi ra đi một cách đau đớn như vậy. Anh phải sống để nuôi con nhỏ. Vợ anh còn đang mang bầu đứa thứ 2. Con sinh ra không được gặp mặt cha...", chị Tuyết nghẹn ngào.
Tối 12/4, thân nhân các nạn nhân không may thiệt mạng sau vụ cháy nhà xưởng tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đang tập trung tại Bệnh viện 19-8 để chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN. Màn đêm bắt đầu bao trùm, những ánh mắt ướt lệ vẫn hướng về nhà tang lễ để chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN từ phía cơ quan chức năng.
Theo người nhà nạn nhân, thi thể của con, cháu, chồng họ đã bị lửa thiêu cháy nên phải ngồi đợi kết quả ADN, xác định rõ danh tính. Ngồi bên con gái của mình, mẹ thân nhân Nguyễn Anh Tuấn (SN 19/7/1985) đổ gục xuống bàn, bà khóc và không ngừng gọi tên con mình. Bà và con gái sau khi nghe hung tin đã đi từ Phú Thọ lên Hà Nội từ 13h chiều.
"Tuấn có 1 vợ và 1 con nhỏ. Vợ anh cũng đang mang thai cháu thứ 2 và là người lao động chính trong gia đình. Cháu tôi làm thuê ở xưởng nhựa. Thời điểm bị cháy, cháu và 8 người lao động trong xưởng vẫn đang ngủ trên gác xép. Lúc phát hiện ra cháy, lửa đã bao trùm cả khu xưởng, khói đen phủ kín. Vụ cháy xảy ra, chỉ có một người chạy thoát ra ngoài”, bác nạn nhân kể.
Trong số 8 nạn nhân, anh Tuấn là người được đưa về cuối cùng. Khi một cán bộ pháp y thông báo, nạn nhân có sợi dây chuyền bạc ở cổ, chị Tuyết, em gái của Tuấn đã bật khóc nhận ra anh trai mình.
Người thân anh Tuấn khóc ngất khi nhận thông báo nạn nhân tử vong có sợi dây chuyền đeo trên cổ.
Theo chia sẻ, 6 năm trước, ngày sinh nhật anh Tuấn, anh ấy vờ trách móc em gái: "Mày không tặng quà sinh nhật anh à?". Chị Tuyết mỉm cười: "Em đã đánh cho anh chiếc dây chuyền bạc, rất đẹp". Từ đó đến nay, anh Tuấn luôn mang theo người dây chuyền bạc do em gái tặng.
Chị Tuyết kể, hai anh em rất thương nhau. Có chuyện to nhỏ gì, anh Tuấn cũng tâm sự với chị Tuyết. Có "đồng quà tấm bánh" nào, anh cũng nhường nhịn, san sẻ cho em gái. Khi chị Tuyết lấy chồng, anh Tuấn khóc như đứa trẻ.
"Tôi không tin anh trai tôi ra đi một cách đau đớn như vậy. Anh phải sống để nuôi con nhỏ. Vợ anh còn đang mang bầu đứa thứ 2. Con sinh ra không được gặp mặt cha. Anh mất, ai là chỗ dựa cho vợ con anh", chị Tuyết nghẹn ngào, nấc thành tiếng.

Các gia đình có người thân bị thiệt mạng bàn phương án đưa thi thể nạn nhân về quê nhà an táng.
Còn bà Lê Thị Tâm (mẹ anh Tuấn), gương mặt gầy rộc, chưa kịp thay bộ quần áo lao động, vẫn còn lấm lem bùn đất. Bà nép sau cánh cửa nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 gào tên con. Chốc chốc, bà lịm đi vì kiệt sức khiến ai chứng kiến cũng xót thương.
Theo thân nhân của các nạn nhân, sau khi thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện 19-8, lãnh đạo TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, trao quà động viên các gia đình có người thân bị thiệt mạng.
Hiện tại, hầu hết các nạn nhân đều mong muốn bệnh viện sớm có kết quả xét nghiệm ADN, xác minh rõ danh tính nạn nhân để sớm đưa người thân về nhà lo hậu sự.
Hiện trường vụ cháy nhà xưởng khiến 8 người chết.
Ở diễn biến liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án vụ cháy xưởng nhựa tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo tài liệu điều tra, nguyên nhân ban đầu xác định do chập điện dẫn đến cháy.
Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ vụ cháy làm 8 người chết ở Trung Văn
Liên quan đến vụ cháy làm 8 người chết ở Trung Văn, chiều ngày 12/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký công điện khẩn.
Công điện nêu, sáng ngày 12/4, xảy ra vụ cháy nhà xưởng tại ngõ 1 phố Đại Linh, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.
Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.
Bộ Công an, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Cháy nhà xưởng khiến 8 người tử vong ở Hà Nội: Người thân đứng không vững chờ nhận dạng con, em mình
Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Nhật Tân