Chém vợ cũ trong bếp
Đã ly hôn nhưng Nguyễn Xuân Thủy (43 tuổi) vẫn thường xuyên qua lại, đánh đập vợ cũ.
![]() |
|
Chị Thắng trên giường bệnh. Ảnh: N.Khoa |
Đầu băng kín vì những vết thương, ngày 4/10, chị Nguyễn Thị Thắng thều thào kể lại trận đòn của người chồng cũ. Hai ngày trước, chị cùng anh em họ hàng làm giỗ bố, Thủy cũng vào giúp đỡ mọi người.
"Khi tôi đang nấu ăn trong bếp, anh ta vào mượn con dao thái thịt. Lúc này, tôi và Thủy xảy ra cãi vã. Tôi vừa dứt lời, anh ta cầm dao chém liên tục vào đầu, tay và tai tôi" - chị Thắng cho biết.
Người đàn bà bất tỉnh vì mất nhiều máu và được đưa đến Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe của chị vẫn đang rất yếu do bị tới 23 vết chém.
Chị Thắng và Thủy có với nhau 5 người con. Mỗi khi uống rượu, người chồng đều đánh vợ. Năm 2009, sau 10 năm bị chồng bạo hành, chị Thắng đơn phương ly hôn. Dù chia tay, Thủy vẫn thường xuyên qua lại nhà vợ cũ tìm cách nạt nộ, đánh đập, chửi bới.
