Chết đuối ngay trước ngày nhập học đại học

| Xã hội

Chuẩn bị đến ngày nhập học ĐH Sài Gòn thì em Công không may bị nước sông cuốn trôi khi cùng mẹ đi chăn bò.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến gần 16 giờ chiều 20/8, gia đình và người dân thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể em Trần Văn Công (SN 1992).
 

Lực lượng cứu hộ tìm thi thể em Công.

 
Trưa  20/8, Công cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Đủ (SN 1965) dắt bò ra tắm ở sông Trà Câu. Trong khi tắm cho bò, cả hai mẹ con bị nước cuốn trôi. Chị Đủ được một số người dân gần đó phát hiện và cứu sống kịp thời.
 
Được biết Công vừa thi đậu vào trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và đang chuẩn bị hành trang lên đường thì không may xảy ra tai nạn. Gia đình Công thuộc diện rất nghèo và Công là một học sinh 12 năm liền đạt học sinh giỏi.
 
* Cũng trong chiều 20/8, sau khi đá bóng với nhóm bạn, em Trần Văn Trung (11 tuổi, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Ea Kly, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) rủ bạn bè xuống hồ tắm.
 
Trong lúc bạn bè tắm gần bờ, do không biết hồ sâu, Trung và anh trai đi ra giữa lòng hồ. Thấy cả hai chới với, nhóm bạn dùng cây gỗ kéo được người anh lên, còn Trung chìm dần.
 
Bạn bè chạy đi kêu người tới cứu nhưng khu vực này cách xa nhà dân nên khi mọi người tới thì đã muộn. Được biết, Trung là học sinh giỏi trong 5 năm liền.
 
Theo NLĐ/VNN
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.