Chi 150 triệu để giết con chồng: Người thân của nạn nhân đều bị lừa
GiadinhNet - Khi biết kẻ chủ mưu, người thân của nạn nhân rụng rời chân tay bởi bao nhiêu năm nay, Nguyễn Thị Chinh (mẹ kế của anh Nhường) vẫn thể hiện là người mềm mỏng và đôn hậu.
![]() |
|
Bà Quế, cô ruột nạn nhân đang kể lại câu chuyện buồn. |
Khi dư luận về cái chết tức tưởi của anh Nhường chưa kịp lắng dịu thì nhiều người lại phải sửng sốt một lần nữa khi biết tin kẻ đứng đằng sau cái chết của anh Nhường chính là Nguyễn Thị Chinh (SN 1968), mẹ kế của nạn nhân.
Trong căn nhà cấp bốn nằm ở lưng chừng đồi, bà Nguyễn Thị Quế - cô ruột của nạn nhân ngồi trầm lặng, mắt hoe đỏ. Đến tận bây giờ, khi kể lại những gì đã xảy ra, bà Quế vẫn không quên nhắc đi nhắc lại câu nói "tôi không thể ngờ được".
Trước hôm người ta phát hiện ra xác anh Nhường, cả gia đình trong đó có Chinh đã cùng ngồi với nhau để đi đến thống nhất về việc phân chia tài sản thừa kế do bố anh Nhường để lại.
![]() |
|
Nguyễn Thị Chinh và các đối tượng trong vụ án. Ảnh: TL |
Theo anh Nguyễn Văn Trung (SN 1971, trú tại khu 28, Phú Xá, TP Thái Nguyên, là chú ruột nạn nhân) thì trong buổi nói chuyện gia đình đó, mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng. Mọi người thống nhất phần đất của bố anh Nhường để lại được chia đều cho 4 người con. Trong đó, anh Nhường không lấy đất vì hiện không sinh sống tại Thái Nguyên. Ba người con còn lại sẽ nhận đất và góp tiền trả cho anh Nhường để anh mua nhà ở Hà Nội.
Anh Trung bảo mình vẫn nhớ như in ngày Nhường chết, anh thông báo với Chinh thì Chinh đáp: "Chết làm sao được, mọi người cứ mang tiền xuống lo cho nó". Khi xuống tới nơi, bà Chinh không dám vào mà chỉ đứng ngoài. Ngoài ra trước đây Chinh chỉ dùng một điện thoại, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ việc thì dùng tới hai cái, chiếc điện thoại kia cũng chỉ dùng một thời gian ngắn rồi bỏ đi. Những hành động này của bà Chinh có khiến cho anh Trung thoáng nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ cũng nhanh chóng qua đi. Chỉ đến khi chân tướng sự việc được lật tẩy, anh mới thực sự sốc.
Đó là anh Trung, còn với bà Nguyễn Thị Quế thì bà không một chút nghi ngờ nào cho người "chị dâu" của mình. Cái vỏ bọc mà Chinh tạo ra quả thực quá hoàn hảo, người trong nhà hoàn toàn không nghi ngờ gì với chị Chinh. Vào ngày Nhường chết, chị Chinh cùng anh Trung còn tất tả xuống Hà Nội để nhận xác. Vậy mà...
Bà Quế bảo, trong đám tang của Nhường, tiếng khóc ai oán, não lòng của bà Chinh khiến ai cũng thấy thương tủi. Thậm chí em trai của Nhường còn cảm kích nói, anh Nhường mất rồi thì mọi việc sẽ nghe bà Chinh sắp đặt. Đúng là "mấy đời bánh đúc có xương"...
|
Ngày 24/8, người dân phát hiện xác một nam giới tại khu vực xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) là anh Nguyễn Văn Nhường (SN 1977) tử vong do ngộ độc chất Xyanua. Công an Hà Nội đã bắt 8 đối tượng bắt cóc rồi đầu độc nạn nhân. Chủ mưu chính là bà Nguyễn Thị Chinh, mẹ kế của nạn nhân.
Thông qua mối quan hệ với Dương Quang Thái (SN 1970, trú tại tỉnh Thái Nguyên), Chinh đã đưa cho Nguyễn Sỹ Bắc (SN 1971, trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) một khoản tiền lớn để "nhờ" giải quyết một vụ mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Bắc thuê Nguyễn Duy Niêm; Lê Nguyên Trưởng; Đặng Anh Cương; Bùi Văn Ninh và Trần Quốc Việt tìm bắt và giết anh Nhường với giá 150 triệu đồng.
Bắc được Chinh cung cấp 1 tấm ảnh chân dung anh Nhường, số điện thoại, nơi ở của nạn nhân cùng một viên thuốc độc. Sáng 24/8/2010, Niêm, Việt, Cương và Trưởng bám theo anh Nhường rồi tạo cớ, ép nạn nhân lên xe taxi. Trên xe chúng pha viên thuốc độc vào chai nước rồi ép anh Nhường uống khiến anh tử vong sau đó vài phút. Sau đó bọn chúng vứt xác anh Nhường xuống khu vực xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. |

