Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chí Trung: Dũng đê tiện - thế là nát một đời trai!

Chủ nhật, 08:07 07/04/2013 | Giải trí

NSƯT Chí Trung gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới GS Cù Trọng Xoay và cô dâu Hồng Nga bằng những lời tâm sự hết sức chân thành, không kém phần hóm hỉnh khi không thể có mặt tham dự lễ cưới.

 
Xin bắt đầu dòng tâm sự bằng lời bài hát tại quán Cafe, nơi tôi đang ngồi thổn thức. Khổ thế đấy, Na (tên thân mật của Nga) còn chẳng có nổi một mối tình vắt vai nào ngoài luồng để làm hành trang mà bước vào cuộc sống lứa đôi cùng "Giáo sư Xoay", kẻ mà giới giang hồ đồn đại rằng là một cao thủ của giới độc thân.

Nói cao thủ bởi "hắn" đã từng ngạo nghễ cười vào mặt mấy đại cao thủ như Chí Trung Béo, Anh Ngọc "răng nhựa", Cu Trí, Dũng Art rằng "các ngươi chỉ là những kẻ tầm thường trên con đường chinh phạt (chả biết chinh phạt gì..?) vì để vướng vào vòng tục luỵ, sa vào váy của nữ nhi tầm thường...!

Chí Trung: Dũng đê tiện - thế là nát một đời trai! 1
GS Xoay lịch lãm trong đám cưới hôm nay, 6/4

Hàng đêm sau cuộc nhậu quắc cần câu cùng cả hội (điều xảy ra thường xuyên) trong khi lũ đại cao thủ kia được vợ đánh gió bôi vôi, ôm ấp vỗ về thì mình hắn đơn thân lộn lăn đánh bóng Toalet...Ha ha! Cùng một kiếp "nôn" sao khốn khổ vậy?!

Còn nhớ ngày đầu nhìn thấy "hắn" - Đinh Tiến Dũng cũng cách đây 7 năm có lẻ, khi đó, mình đang thu lời bài hát cho vai Táo Giao thông.

Là con của ca sỹ nổi tiếng, mình hát cũng được tuy không có giọng, đến Đạo diễn nổi tiếng Đỗ thanh Hải còn ứa nước mắt vì tức mà không dám có ý kiến gì. Vậy mà có một thằng "ôn" già chẳng ra già (ria mép nó rậm lắm), trẻ chẳng ra trẻ (mắt nó lấp lánh) dám nhảy bổ vào phòng thu sửa lên sửa xuống (mà nó toàn sửa đúng) cho mình.

Nhưng lúc ấy thì tức vì xúc phạm đến sĩ diện của ta và cũng vì có một kẻ bắt đúng bệnh hát phô của nghệ sỹ nổi tiếng vốn là con 1 ca sĩ nổi tiếng - là mình.

Thế rồi nhớ, ấn tượng không phai nhạt về một người đàn ông ria rậm rất thông minh, dũng cảm dám đấu tranh với công thần của làng Táo. Sau đó lại thấy "hắn" loay hoay vặn vẹo cạnh Đạo diễn Đỗ thanh Hải lúc tập và ghi hình Táo quân, đoán rằng trợ lý hay thư ký, hay đơn thuần là fan lắm mồm.

Hỏi mới biết cái "thằng rậm ria" ấy là một trong tác giả, những tác nhân chính tạo nên sự thành công vang rền cả nước. Nể quá! Lân la làm quen, được biết "nó" tên Dũng, làm ở FPT, lại nể nữa vì mình yêu quý và tôn trọng "Người FPT" lắm!

Chí Trung: Dũng đê tiện - thế là nát một đời trai! 2

Bẵng một thời gian, lại thấy "hắn" xuất hiện trong "Hỏi xoáy đáp xoay" cùng danh hài Xuân Bắc (kẻ thù của giờ giấc). Rồi năm nào anh em cũng gặp nhau trong Táo Quân - nhưng tâm thế đã khác xưa vì yêu quý lắm rồi.

Mình mời hắn về làm Giám đốc truyền thông cho rạp Thanh niên, viết kịch bản cho Nhà hát Tuổi Trẻ... Hàng loạt vở diễn mang hơi thở của hắn ra đời: Hài kịch "Nụ cười chiến sỹ, Tình yêu Cười, Phố Cười, Thành phố Cười... lần lượt được các nghệ sỹ Đoàn kịch 2 cùng hắn tung tẩy hàng chục tỉnh thành trong cả nước. Yêu quý lắm! Thân thuộc lắm! Nhưng tất cả thù lao chỉ dừng bước ở Bia hơi Hải xồm (vì ít và cũng vì hắn chẳng màng đến tiền, cũng bởi có vợ con đâu mà tích luỹ).

Về Nam Định biểu diễn, hắn mời về nhà chơi. Gặp bố mẹ và anh trai hắn mới ngã ngửa ra: Hắn (tức Dũng Đê Tiện) không giống ai trong gia đình hiền lành chất phác này.

Nhưng nhìn hắn "cóm róm" cạnh bố mẹ, đồ rằng ngày xưa cũng đã từng ngoan ngoãn chứ không "nhâng nháo thị thành" như mình hiện nay.

Thích nhất món giò thủ do ông bà tự gói mà Tết nào cũng gửi cho mình. Năm nay ông Bà đừng quên nhé.

Rồi hắn dấn thân vào "Cặp đôi hoàn hảo", lúc này nghe bảo đã yêu Nga. Hắn vào Sài thành để làm người nổi tiếng, hàng tuần ôm ấp vặn vẹo cùng ca sỹ Phương Linh. Chết chú rồi, Dũng Đê Tiện ơi...dù chú đê tiện mấy cũng không lại được với giới Sô-bít bọn anh. Tình yêu của Nga có lớn lao mấy cũng không thắng nổi Miêu linh của Cặp đôi hoàn hảo.

Và mình trở thành một fan của chương trình lúc nào không hay. Cũng vỗ đùi đen đét khi em mình hát hay, cũng tức tối rủa xả khi nhạc sỹ Lê minh Sơn phát ngôn thiếu suy nghĩ. Rồi mọi chuyện cũng qua khi em mình bị loại ở vòng số 7 và trở về nhà lành lặn (ít nhất là nhìn bên ngoài chứ chả biết "tâm hồn" có bị tổn thương không).

Các gia đình thân nhau suốt ngày tụ tập, chỉ mình hắn vẫn lủi thủi khi đêm xuống. Rồi lại thấy báo đăng hắn làm MC cho "Nhà Sáng chế hay phát minh" gì gì đó. Chả quan tâm vì không thấy báo chí chửi bới hay khen ngợi gì. Đùng một cái hắn thông báo: Mùng 6/4 em lấy vợ! 3 từ này như sét đánh giữa trời quan!

Mình tưởng đùa, hăng hái hứa luôn: Chú lấy vợ anh làm MC free luôn...! Nói xong vô tư làm lịch đi công tác Cao nguyên sau Tết Nguyên đán. Thế rồi hắn cưới thật! Lịch công tác lại trùng kỷ niệm Giải phóng Đà nẵng - Quy Nhơn sau 38 năm. Không thể ra làm MC như lời hứa. Và rồi "ngày quên ăn, đêm quên ngủ" vì bội ước - mà cũng vì hắn chửi ghê quá.

Giờ đây, em mình - "Kẻ đê tiện cuối cùng" đang bước xuống xe hoa cùng em gái Hồng Nga. Đồ rằng hắn cũng đỡ nàng như hàng triệu người tử tế vẫn làm. Tiếc, không có mặt ở đấy để chứng kiến giây phút nghiêm túc hiếm hoi của Dũng Đê Tiện.

Tiện đây cũng giải thích luôn: Hắn tự đặt tên mình như vậy bởi tên bố mẹ đặt cho là Đinh Tiến Dũng, Email của hắn là DũngĐT.. Hắn tự trào phúng cho mình là kẻ đê tiện để luôn tự răn mình sống tốt chứ thật ra so với những kẻ đê tiện đang sống nhan nhan nhản ngoài đời dưới mác người tử tế, hắn chẳng giống một chút xíu nào hết!

Dũng ơi - Nga ời... Thế là "Nát một đời trai - tàn một cánh bướm". Giã biệt cuộc sống cơm niêu nước lọ, hai em dắt tay nhau bước vào cuộc sống hôn nhân như lẽ đời phải thế!

Tạm biệt những buổi nhậu đột nhiên mà không xin phép! Vĩnh biệt những buổi thu thanh từ sáng hôm nay đến sáng ngày mai mà không có Visa!

Hành trang để bước vào "rọ" ngoài tiền ra còn một tình yêu đầy ắp sự thứ tha (điều này Nga phải chuẩn bị bởi anh hiểu tính ông em anh lắm), các em cũng lẩn vào đám đông cuộc sống như bọn anh. Cũng lăn lộn mưu sinh, cũng van vỉ thề thốt khi mắc lỗi với vợ con(không kiếm đủ cơ số tiền khoán hàng tháng).

Chả biết em có còn hào hùng ngạo mạn như xưa không? Dẫu sao, tất cả bọn anh, những thằng đàn ông bình thường, đều mong em mau chóng giống bọn anh, tầm thường như cuộc sống gia đình biến mình thành thế.

Và hãy giữ nguyên bầu máu nóng trong những lần hiếm hoi ta sẽ gặp nhau bên bàn nhậu. Hãy nâng niu vưu vật mà ông trời đã ban tặng cho em được lựa chọn trong số hàng tỷ người chen chúc trên trái đất này. Câu nói cuối trong lời tâm sự này rất khách sáo và cũ mèm nhưng vẫn cần phải có: Chúc hai em hạnh phúc!
 
Theo Tintuconline
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 4 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 7 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 11 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 13 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 15 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top