Chỉ vì thiếu tờ hôn thú
Đối với quan hệ hôn nhân khi không được chứng minh bằng giấy đăng ký kết hôn sẽ dẫn đến hệ lụy không nhỏ về quyền lợi của bản thân và con cái.
Nhận thức pháp luật hạn chế, nhiều người xem việc đăng ký kết hôn có cũng được, không cũng không sao, miễn là thương yêu nhau thật lòng. Nhưng ở đời có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn và vì không tuân thủ pháp luật, quyền lợi của họ không được pháp luật bảo vệ; con cái cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Hai câu chuyện dưới đây là ví dụ điển hình.
Khai sinh không được ghi tên cha
![]() |
|
Minh họa: Nguyễn Tài |
Sau khi vụ án xảy ra, gia đình T. đã bồi thường toàn bộ mai táng phí do chị N.T.B.C bỏ ra. Hôm nay, tòa mời chị N.T.B.C lên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, không phải là đại diện hợp pháp của người bị hại.
Vị chủ tọa hỏi: “Dù thực tế như chị nói nhưng căn cứ vào đâu để công nhận chị là vợ của anh C., bé N. là con của anh C.? Có gì chứng minh lúc còn sống anh C. công nhận bé N. là con của anh ấy?’’. Chị N.T.B.C lắc đầu không thể trả lời câu hỏi này. Mãi một lúc sau, chị tức tưởi nói: “Tôi không biết phải làm sao để chứng minh. Nhưng nếu không có cha nó làm sao có nó?”.
HĐXX mất khá nhiều thời gian để giải thích cho chị N.T.B.C hiểu chị không có quyền đòi tăng nặng hình phạt với bị cáo cũng không thể buộc bị cáo bồi thường tiền tổn thất tinh thần, tiền cấp dưỡng nuôi con bởi chị không phải là người vợ hợp pháp, con gái chị trên khai sinh không có tên cha. Nghe thì biết vậy nhưng có vẻ như chị vẫn không dễ dàng chấp nhận điều đó.
Nhận định về phần dân sự, HĐXX ghi nhận sự tự nguyện bồi thường tiền tổn thất tinh thần (49,8 triệu đồng) của bị cáo và người thụ hưởng số tiền này là cha mẹ của người bị hại. Đối với cháu N.T.B.N, giấy khai sinh không ghi tên cha, theo quy định của Luật Hôn nhân - Gia đình và Luật Dân sự, không có cơ sở pháp lý để công nhận cháu N.T.B.N là con của người bị hại; không có căn cứ buộc bị cáo cấp dưỡng nuôi cháu N.T.B.N.
Sau khi nghe tuyên án, cha của anh C. thở dài an ủi con dâu: “Thôi thì đòi được đồng nào hay đồng nấy để phụ vô nuôi cháu, chứ mình không có giấy tờ gì, biểu sao người ta công nhận?...”.
Chưa được sinh ra, cha đã qua đời
Cũng rơi vào trường hợp tương tự, chị N.T.T - vợ của người bị hại trong một vụ án giết người - không cam lòng với bản án mà tòa sơ thẩm tuyên nên đã kháng cáo lên cấp phúc thẩm yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo, đồng thời yêu cầu tiền tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi con.
Theo lời khai tại tòa, chị N.T.T và anh B.H.L gặp nhau trên bước đường tha phương cầu thực ở xứ người khi mà cha mẹ của anh B.H.L đã mất từ lâu, người anh duy nhất cũng không còn. Cùng cảnh nghèo, thất học và xa quê hương đã lâu, cả hai chung sống, không nghĩ đến chuyện phải đăng ký kết hôn. Nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi, anh L. vô cớ bị đâm chết trước khi chị T. sinh bé B.H.P 3 tháng.
