Chiến sĩ mê làm 'hiệp sĩ' bắt hai tên cướp

| Pháp luật

Thấy hai tên cướp ra tay giật sợi dây chuyền của cô gái, chiến sĩ Lưu Viễn Thuận tăng ga truy đuổi và bắt gọn bộ đôi này.

Thấy hai tên cướp ra tay giật sợi dây chuyền của cô gái trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận), chiến sĩ trẻ Lưu Viễn Thuận (30 tuổi) tăng ga truy đuổi quyết liệt trong chặng đường hơn 1 km và bắt gọn bộ đôi này.
 
Theo tường trình của anh Thuận, hiện công tác tại Đội tổng hợp - Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an TP HCM, khoảng 21h30 ngày 12/1, anh trên đường Huỳnh Văn Bánh hướng về đường Lê Văn Sĩ thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe Wave màu xanh đi phía trước có biểu hiện khả nghi nên âm thầm theo dõi.
 

Hai tên cướp bị anh Thuận bắt giữ.


Khi đến đường ray xe lửa, thấy chị Trần Quỳnh Như (21 tuổi) đi xe máy chiều ngược lại có đeo sợi dây chuyền trên cổ, lập tức hai tên này vòng xe lại. Đến trước số 329 đường Huỳnh Văn Bánh (phường 11, quận Phú Nhuận) chúng lộ âm mưu khi áp sát xe chị Như, tên ngồi sau dùng tay phải giật sợi dây chuyền và tăng tốc chạy về hướng Trần Huy Liệu.

Từ phía sau, anh Thuận liền tăng ga đuổi theo truy bắt. "Vừa chạy tôi vừa truy hô để bà con tránh đường", anh Thuận kể. Lao đi khoảng 1 km nhưng vẫn bị anh Thuận truy đuổi gắt gao phía sau, hai tên cướp lủi xe vào hẻm trên đường Lê Văn Sĩ nhưng khoảng 200 m thì bị cụt đường. Anh Thuận lập tức bỏ xe lao vào quật ngã tên giật dây chuyền, còn kẻ cầm lái bị quần chúng bắt ngay tại chỗ.

Tại cơ quan công an, hai tên cướp khai Nguyễn Thanh Liêm (17 tuổi, ngụ quận 3) và Vòng Minh (16 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Khám xét trong người chúng, công an thu được dây chuyền trả lại cho nạn nhân.

Đây là lần thứ 3 trong vòng hai tuần trở lại đây, anh Thuận theo dõi và bắt được bọn trộm cướp. Trước đó, chiều 31/12/2010, anh đã tóm hai tên trộm Nguyễn Minh Đạt (30 tuổi) và Nguyễn Cao Trí (27 tuổi) khi chúng vào trộm 5 cái ghế đắt tiền của căn nhà trên đường Tân Sơn Nhì (quận Tấn Phú).

Làm phòng xây dựng phong trào nhưng chiến sĩ Thuận đã hai lần được Ban giám đốc công an TP HCM tặng giấy khen về thành tích bắt cướp. "Máu đam mê bắt cướp của tôi có từ nhỏ. Lớn lên tôi muốn trở thành cảnh sát chuyên bắt cướp nhưng không thành. Thế nên dù làm phòng tổng hợp nhưng khi ra đường thấy cướp lộng hành máu đam mê trong tôi lại trỗi dậy", anh Thuận từng chia sẻ.
 
Theo VnExpress
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.