Chiến sỹ công an bị cướp bắn chết: Ước nguyện chưa thành

| Pháp luật

GiadinhNet - Dù mới chỉ là chiến sĩ công an tập sự, nhưng Lê Thanh Tâm vẫn xin chỉ huy cho đi bắt cướp.

 
Đối mặt với tên cướp có vũ khí, anh không ngại nguy hiểm lao vào khống chế hắn và hy sinh anh dũng…
 
Dũng cảm bắt cướp
 
Khi tiếp xúc với chúng tôi những đồng nghiệp của Tâm cho biết, chiều 19/7 khi mọi người đang làm việc thì nhận được tin hai tên cướp hung hãn có súng đang uy hiếp công an xã và người dân. Ngay lúc đó cấp trên đã ra lệnh và triệu tập các trinh sát vào cuộc truy bắt hung thủ. Vừa nghe lệnh, Tâm liền tập trung và xin được lên đường bắt cướp.
 
Xác định được mục tiêu, các trinh sát liền truy đuổi hai đối tượng trên đường thuộc ấp Suối Cả, xã Long Giao và đạp ngã xe chúng. Tên Trung vội chui xuống cống thoát nước trên đường, còn tên Tuấn cầm theo khẩu súng K59 chạy vào rẫy của anh Thượng Văn Ly (ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai).
 
Người thân, bạn bè, đồng đội đau đớn trước sự ra đi của chiến sĩ
Lê Thanh Tâm. Ảnh: HN
 
Khi thấy tên Tuấn, anh Ly liền cùng em họ là anh Nguyễn Văn Thành rượt đuổi theo. Lúc bị quật ngã, tên Tuấn liền chĩa súng vào đầu anh Thành bóp cò, nhưng may mắn viên đạn đi sượt qua gáy. Hốt hoảng anh Thành định bỏ chạy thì bị tên này bắn một phát nhưng không trúng. Vừa thấy lực lượng công an ập đến, Tuấn tiếp tục xả súng và định bỏ chạy. Quyết không để tên tội phạm nguy hiểm trốn thoát, anh Tâm đã từ phía sau xông đến quật ngã tên cướp, đè hắn xuống đất. Sau một hồi giằng co quyết liệt, tên cướp đã móc được súng trong người ra, chĩa thẳng vào ngực anh Tâm bóp cò. Lúc đồng đội kịp băng lên thì Tâm đã hy sinh. Lập tức công an nổ súng tiêu diệt tên Tuấn. Cùng thời điểm này, tên Trung đã bị tóm gọn.
 
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Bùi Văn Trung và Trần Quốc Tuấn nằm trong băng nhóm tội phạm gây án bằng "hàng nóng" trên địa bàn. Sau khi bắt Trung, công an đã bắt thêm được 1 đồng bọn của hắn. Những tên này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản, gây ra hai vụ trọng án giết người nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk.
 
Cụ thể, đối tượng Trung khai nhận, rạng sáng 9/7 hắn cùng Nguyễn Hoàng Mạnh, Trịnh Công Vững đã nổ súng giết anh Nguyễn Quốc Dũng (ở xã Phước Bình, huyện Long Thành), bắn bị thương anh Nguyễn Thanh Tuấn (22 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành) và cướp xe máy SH tẩu thoát. Sau khi điều tra công an đã thu giữ được chiếc xe này, đồng thời bắt thêm Phạm Hữu Thịnh (23 tuổi, ngụ ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), kẻ đã mua chiếc xe SH của anh Dũng với giá 45 triệu đồng từ đồng bọn của Trung.
 
Trong một vụ án khác, Trung khai ngày 29/5 hắn và tên Tuấn (đối tượng vừa bị tiêu diệt) lên Đắk Lắk nhờ một đối tượng tên Dũng mua giúp khẩu súng bắn điện để đi cướp với giá 5 triệu đồng. Do Dũng đã xài hết một nửa số tiền trên mà không mua được súng nên hai bên xích mích nhau. Ít hôm sau tên Tuấn, Trung vác dao đến nhà đâm Dũng tới 20 nhát, khiến Dũng chết tại chỗ. Cũng theo điều tra của cơ quan chức năng, tên Tuấn còn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Đắk Lắk vì tội trốn trại giam.
 
Nỗi đau ở lại
 
Chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ của chiến sĩ Lê Thanh Tâm ở ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Mẹ Tâm, bà Đào Thị Sửa ngất lên ngất xuống bên di ảnh của anh. Người thân, đồng nghiệp, bạn bè, không ai cầm được nước mắt khi đến phúng viếng. Chị Nguyễn Kim Vân, người sống cạnh nhà anh Tâm sụt sịt nói: "Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, cả xã ai cũng quý mến Tâm. Mới đây thôi, cậu ấy còn khoe sắp xong khóa thực tập tại Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cẩm Mỹ và sẽ được cùng các anh ở đây tham gia bắt tội phạm, ấy vậy mà...".
 
Ngồi bên linh cữu con trai, mẹ của Tâm khóc hết nước mắt, luôn miệng gọi tên con trai. "Mới hôm qua thôi nó còn bổ củi cho mẹ, sửa bếp cho mẹ nấu ăn, còn khoe với mẹ sắp ra trường, trở thành một chiến sĩ công an để bảo vệ mẹ, vậy mà... Tâm ơi, con hãy quay về với mẹ, hãy về chăm sóc bố và các em con", bà Sửu đau đớn vừa khóc vừa nói.
 
Ông Lê Văn Sơn (82 tuổi), ông nội của Tâm gần như đã kiệt sức vì mất mát quá lớn của gia đình. Ông Sơn kể, mới ngày chủ nhật Tâm còn về phụ mẹ bán hàng, khoe với ông là sắp trở thành chiến sĩ công an. Ông mừng lắm, thế là cái tuổi gần đất xa trời lại được nhìn thấy đứa cháu trưởng thành. Nhưng không ngờ, giờ phút này lại phải đón nhận một nỗi đau tột cùng.
 
Qua tìm hiểu được biết anh Tâm là con trai một trong gia đình có bốn anh em. Mẹ anh làm nghề bán hàng rong, cha bị ảnh hưởng tâm thần và ba đứa em gái đang tuổi ăn học. Sinh ra trong một gia đình nghèo nên những ngày được nghỉ, Tâm lại về phụ mẹ bán bánh, kiếm thêm thu nhập.
 
Về nỗi mất mát lớn này, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cảm động nói: "Đồng chí Tâm biết hung thủ có súng nhưng vẫn dũng cảm xông vào bắt đối tượng, đó là tấm gương để các chiến sĩ khác noi theo. Sự hy sinh của Tâm là mất mát lớn của ngành công an...".
 
Lãnh đạo Bộ Công an đã đồng ý phong hàm vượt cấp lên Trung úy đối với Thượng sĩ Lê Thanh Tâm. Ngoài ra các đơn vị nghiệp vụ đang lập hồ sơ, xem xét công nhận  đồng chí Tâm là liệt sĩ.
 
Chiều 19/7, Công an xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã truy đuổi. Đối tượng ngồi sau rút súng bắn anh Hồ Thông, công an viên bị thương.
 
Trên đường tháo chạy, hai đối tượng tiếp tục bắn vào đầu anh Phạm Thái Tương và cướp xe của anh này để tẩu thoát. Công an xã đã báo công an huyện chặn đường hai tên cướp trên. Bị công an truy đuổi, khi đến vòng xoay huyện Cẩm Mỹ, hai tên cướp bỏ xe chạy bộ vào rẫy của anh Ly ở ấp Suối Cả, xã Long Giao. Tại đây chúng lại nã đạn vào một người dân rồi khống chế anh Ly.
 
Lúc này chiến sĩ Lê Thanh Tâm xông vào khống chế thì bị Trần Quốc Tuấn (22 tuổi, ngụ tại TP Biên Hoà, Đồng Nai)- một trong hai tên cướp bắn vào ngực và hy sinh tại chỗ. Tên Tuấn sau đó bị công an nổ súng tiêu diệt. Tên còn lại là Bùi Văn Trung (SN 1989, ngụ ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa) bị bắt khi đang lẩn trốn trong ống cống.
 
Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngoài tên Trung công an đã tạm giữ Trịnh Văn Vững (SN 1989) và Nguyễn Hoàng Mạnh (SN 1987, cùng ngụ ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành). Đây là hai tên cùng băng nhóm với Trung, Tuấn, đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản, giết người.
 
 
Hưng Nguyên
baoin
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.