Thi thể người phụ nữ treo cổ trên cây cao 1,5m
Xã hộiThấy mẹ đi ra ngoài lâu không về, đến 3h sáng cô con gái đi tìm thì phát hiện bà Thanh đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây hoa giấy thấp trước nhà.
Không chỉ các cụ già mà ngay tới các em nhỏ và nam giới cũng thích thú ăn trầu. Các gia đình chuẩn bị gả con gái cũng thách cưới rất nhiều trầu cau.
Thấy mẹ đi ra ngoài lâu không về, đến 3h sáng cô con gái đi tìm thì phát hiện bà Thanh đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây hoa giấy thấp trước nhà.
Gần 10 ngày cố gắng làm các giấy tờ xác nhận bé Huy là đứa cháu do chính mình nuôi dưỡng, ông Liêm có vẻ rất mệt mỏi và buồn vì chưa đưa được bé về với gia đình.
Người dân đi đánh cá thì phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 15 tuổi nằm trên nhánh sông Tiền, không mặc quần áo, đang trong quá trình phân hủy.
GiadinhNet - Ngày 27/11, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam đã chính thức được UNESCO vinh danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
GiadinhNet - Ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện về những sai phạm của Công ty TNHH Minh Anh trong việc tự ý phá núi, làm đường ở trong vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
GiadinhNet - Thông tin từ UBND xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, sáng 11/11, một tàu cá đang trên đường đi đánh bắt cá qua địa phận xã thì va phải đá ngầm. Rất may 11 ngư dân trên tàu được tàu bạn phát hiện và cứu vớt an toàn.
GiadinhNet- Đã hai tuần trôi qua, dư luận vẫn tiếp tục quan tâm đến cái chết đau xót của cháu Phạm Thị Nhung, học sinh lớp 3A, Trường TH Đức Bồng, Vũ Quang. Cấp ủy Đảng, CQ địa phương, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước quan tâm chia sẻ tới hoàn cảnh gia đình em Nhung và muốn biết thêm thông tin về sự thật gia cảnh em Nhung như thế nào…
Trên đường đi chợ mua đồ về nấu cơm cho những người làm đất trồng dưa, hai vợ chồng ông Trực bị xe khách tông chết thảm. Sau buổi chiều định mệnh, xóm nghèo quê ông bao trùm một không khí tang thương, xót xa.
GiadinhNet - Với các khoản tiền trường vô lý như: đóng tiền mua đất xây dựng trường, tiền lắp đường dây điện 3 pha… lên tới vài triệu đồng/học sinh, đồng loạt phụ huynh học sinh Trường mầm non Nam Sơn (xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã phản ứng bằng cách rút hồ sơ, chuyển trường cho con.
“Dù không được nuôi dưỡng chăm sóc, nhưng thấy bé vui vẻ hạnh phúc bên cha ruột và gia đình bên nội cũng khiến tôi hạnh phúc trọn vẹn rồi”, người tham gia giải cứu bé Ngân chia sẻ.
Cột nước xuất hiện trên mặt sông, sau đó di chuyển liên tục ở các vị trí khác nhau khiến người dân đồn đại thủy quái xuất hiện.
GiadinhNet – Chiều ngày 23/4, đại diện lãnh đạo Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Mạnh Cường đã trao tận tay toàn bộ số tiền ủng hộ của bạn đọc tới hai cụ già mù lòa mò cua bắt ốc và cô bé 8 tuổi bị bệnh tim tại tỉnh Ninh Bình.
Mấy ngày qua, người dân ở Lý Sơn xôn xao trước việc cụ Nguyễn Đoàn (81 tuổi), ở thôn Tây, xã An Vĩnh, vì bức xúc với con cháu và chính quyền địa phương nên đã xây mộ trên mái nhà để chôn hài cốt cha ruột.