Choáng váng khi biết mẹ chồng khóc lóc cầu xin tôi cho vay tiền để làm một việc với con dâu hụt

| Tâm sự

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi vẫn thường xuyên mời con dâu hụt đến nhà chơi, còn nói dối để vay tiền cho cô ta làm ăn.

Phát hiện chồng có con riêng, vợ bình tĩnh một cách khó hiểu và sự thật bất ngờ phía sauPhát hiện chồng có con riêng, vợ bình tĩnh một cách khó hiểu và sự thật bất ngờ phía sau

GiadinhNet – Tuấn ngã quỵ gào khóc. Đúng như lời Trang nói, anh đã phải trả cái giá quá đắt mà giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi…

Tôi về nhà chồng đến nay cũng đã được 4 năm, nhớ hồi mới cưới, phải sống cảnh làm con dâu nơi nhà chồng khiến tôi hụt hẫng. Đang ở nhà bố mẹ đẻ quen, được yêu thương, chiều chuộng thì giờ lại phải lo cơm nước, quét dọn nhà cửa hầu hạ mẹ chồng và các thành viên khác.

Đến lúc sinh con, bao nhiêu vất vả đổ dồn hết vào một mình tôi vì mẹ chồng và chồng không giúp đỡ bất cứ việc gì. Tôi vừa chăm con, vừa làm ăn trang trải cuộc sống. Cũng may, công việc của tôi thuận lợi nên thu nhập cao. Hàng tháng tôi đều đóng góp thừa thãi cho mẹ chồng, còn hào phóng mua sắm đồ đạc, chi tiêu cho cả nhà chồng.

Sống đơn độc ở nhà chồng, tôi đã tự biết cách thích nghi với mọi thứ, bản lĩnh, mạnh mẽ hơn. Tôi đáp ứng hết các yêu cầu của chồng và mẹ chồng, cố gắng tới mức cao nhất. Mẹ chồng vốn thích chèn ép, không ưa gì con dâu nhưng cũng không thể đi nói xấu tôi được vì những gì tôi đã làm đều được cả họ hàng bên chồng ghi nhận.

Mẹ chồng còn hay can thiệp vào chuyện tài chính của vợ chồng tôi. Lúc nào cũng thích kiểm soát, nắm bắt thu nhập của hai vợ chồng, đặc biệt là từ tôi. Thấy tôi thu nhập cao, bà cảm thấy khó chịu, muốn tôi phải chi tiêu hết cho nhà chồng nên đặt ra những thứ quy định oái oăm như mọi khoản chi mang tính đối ngoại của gia đình như hiếu hỉ, mừng nhà mới, đầy tháng, vay mượn, giúp đỡ anh em trong họ… là tôi phải đảm nhận.

Choáng váng khi biết mẹ chồng khóc lóc cầu xin tôi cho vay tiền để làm một việc với con dâu hụt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bà lo tôi kiếm được nhiều tiền sẽ gửi hết về cho bố mẹ đẻ, trong khi tôi chưa hề biếu bố mẹ đẻ tôi chút nào. Tôi tiết kiệm tiền để sau này có thể mua nhà ở riêng, chăm lo cho các con ăn học… Đến nay, tôi cũng đã có hơn 600 triệu đồng gửi tiết kiệm. Mẹ chồng tôi biết được nên nhăm nhe muốn quản lý số tiền này.

Bao nhiêu vất vả, bị đè nén tôi đều vượt qua được, điều tôi không thích và cảm thấy khó chịu nhất từ mẹ chồng đó là bà rất quý mến con dâu hụt, người mà bà ra sức tác thành cho con trai nhưng vì lý do nào đó mà không thành. Con dâu hụt của mẹ chồng tôi trông rất sành điệu, luôn được coi là khách quý trong gia đình, được mẹ chồng tôi chiều chuộng hết sức.

Mỗi lần cô ta đến chơi, mẹ chồng tôi bắt tôi phải rót nước, gọt hoa quả để bà đãi con dâu hụt. Mẹ chồng bắt tôi phải đi chợ nấu những món ăn ngon mà cô ta thích. Buồn nhất là bà luôn giở giọng tiếc nuối cô ta, mang tôi ra so sánh các kiểu. Chồng nói với tôi là không chút tình cảm với người đó, nên giờ cũng không muốn gặp mặt.

Cách đây hai tháng, mẹ chồng tôi gặp riêng tôi và khóc lóc hỏi vay tôi 500 triệu để xử lý công việc gấp. Tôi lo cho mẹ chồng nên vội vàng đến ngân hàng rút tiền đưa cho bà. Mấy hôm trước, tôi được biết số tiền đó mẹ chồng tôi đã đưa cho con dâu hụt làm ăn. Tôi hỏi mẹ chồng thì nhận được câu trả lời lạnh lùng: "Tiền tôi vay làm gì, cho ai đó là quyền của tôi. Có mấy đồng mẹ chồng vay thôi mà giờ kiếm cớ gây sự. Tôi bực mình không trả, làm gì được tôi?".

Mẹ chồng tôi giận dỗi tôi từ hôm đó đến nay, còn con dâu hụt vay tiền từ tôi thông qua mẹ chồng nhưng cô ta dùng nó vào việc ăn tiêu sành điệu, gặp ai cũng nói xấu tôi, chê tôi nghèo, ăn bám nhà chồng… Thái độ của mẹ chồng và con dâu hụt làm tôi bức xúc. Tôi có nên yêu cầu mẹ chồng trả lại cho tôi hay đến gặp thẳng con dâu hụt của bà để đòi lại tiền?

Một năm 3 lần phát hiện chồng ngoại tình, người mới nhất khiến tôi sốc nặng khi biết rõ là aiMột năm 3 lần phát hiện chồng ngoại tình, người mới nhất khiến tôi sốc nặng khi biết rõ là ai

GiadinhNet - Chỉ trong một năm, tôi đã đau đớn phát hiện ra chồng cặp kè với vài người phụ nữ khác.

Bỗng dưng trở thành kẻ thứ ba khi người yêu lén cưới vợ, muốn chia tay nhưng không thể vì quá yêuBỗng dưng trở thành kẻ thứ ba khi người yêu lén cưới vợ, muốn chia tay nhưng không thể vì quá yêu

GiadinhNet - Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba, nhưng bất đắc dĩ lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Đang hạnh phúc thì choáng váng đến sốc với lời thủ thỉ tiết lộ bí mật của chồng lúc nửa đêmĐang hạnh phúc thì choáng váng đến sốc với lời thủ thỉ tiết lộ bí mật của chồng lúc nửa đêm

GiadinhNet - Giá như chồng tôi đừng nói ra sự thật đó, chắc tôi sẽ không phải chịu cảnh đau lòng thế này.


Maihoa@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.