Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Choáng váng" với những phát ngôn sặc mùi tiền và sở thích tiêu hoang của "trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp

Thứ năm, 11:43 21/11/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Trong một bài phỏng vấn gần đây, ông bầu lắm chiêu Khắc Tiệp đã khiến dư luận sửng sốt với việc hé mở giá cát-xê sự kiện của Ngọc Trinh: "Giá dưới 10.000 USD tôi không làm, trừ trường hợp nào đặc biệt lắm mới nhận".

Chưa hết, ông bầu này còn hãnh diện khoe việc vừa ký cho Ngọc Trinh một hợp đồng trị giá 35.000 USD, đồng thời tiết lộ giá trung bình mỗi hợp đồng phải từ ... 20.000 USD trở lên mới nhận! Với những ai chưa biết tới ông bầu Khắc Tiệp, cũng như không rành rẽ về "luật lá" của thế giới showbiz, những thông tin trên có thể khiến người ta choáng váng, thậm chí là ngã ngửa bởi Ngọc Trinh đã nghiễm nhiên "vượt mặt" hàng loạt ngôi sao hạng A đình đám nhất của showbiz Việt. Thậm chí, nếu cứ duy trì được "phong độ" ổn định này, chỉ cần vài năm nữa, việc cô nàng người mẫu nội y lọt top người giàu trên thế giới không phải chuyện quá xa vời...
 
"Choáng váng" với những phát ngôn sặc mùi tiền và sở thích tiêu hoang của "trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp 1
Chân dài Ngọc Trinh và ông bầu Khắc Tiệp. Ảnh T.G
 
Những tuyên bố  sặc mùi tiền

Nổi tiếng với dàn chân dài đình đám, ông bầu của Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp cũng có kha khá những lần phát ngôn sốc. Những phát ngôn sốc nhất của anh thường mang đậm sắc màu vật chất.  Nếu những ngôi sao của làng giải trí thường rất "kỵ" nhắc tới giá cát-xê, thậm chí họ giấu con số, Vũ Khắc Tiệp lại rất thoải mái chia sẻ về điều này. Để khẳng định sức hút cũng như sự nổi tiếng của "gà cưng" Ngọc Trinh, anh không ít lần chia sẻ về cát-xê "khủng" của cô.

Mới đây, anh thẳng thừng tuyên bố: "Cát-xê dưới 10.000 USD đừng mong Ngọc Trinh xuất hiện". Anh còn cho biết con số cụ thể: "Cát-xê của Ngọc Trinh rất cao, trung bình khoảng 20.000 USD/hợp đồng. Tôi vừa mới ký cho cô ấy một hợp đồng quảng cáo với thù lao 35.000 USD. Những quảng cáo hay tham dự sự kiện giá dưới 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng) rất nhiều nhưng chúng tôi không làm, trừ trường hợp đặc biệt mới nhận". Trước đó, trong những bài trả lời phỏng vấn của mình Vũ Khắc Tiệp thường xuyên "cài cắm" về giá cát-xê của "gà cưng".

Hồi tháng 7/2011, Vũ Khắc Tiệp cho biết: "Trinh đi dự tiệc rất cao. Show của ngày 9/7 ở Đà Nẵng có nhiều người mẫu nổi tiếng, tôi đưa ra giá là 3.000 USD, họ không hạ giá của cô ấy nhưng sẵn sàng hạ giá của các người mẫu khác xuống còn một nửa giá ban đầu". Anh nhấn mạnh: "Với cái giá ấy, không phải ai cũng đồng ý, chỉ những đối tượng cực kỳ thích Trinh thôi. Tôi không "đánh" cô ấy vào sàn catwalk nên nhiều lời mời thời trang tôi cũng từ chối. Tôi nói, Trinh không tham gia diễn, hoặc tôi cố tình đưa ra giá rất cao là 1.500 USD để họ ngán, vì giá của vedette nổi tiếng nhất tại Việt Nam cũng chỉ đến 1.000 USD thôi, còn giá các người mẫu khác chỉ 300-500 USD".

Vào tháng 6, anh không ngần ngại tiết lộ, để mời được Ngọc Trinh chụp hình, người ta phải chi trả 1 cái giá cao gấp 5 lần so với người khác: "Mức cát-xê chụp hình quảng cáo của Trinh đã lên tới 15.000 USD, còn người khác chỉ 3.000 hay 4.000 USD. Cát-xê tham dự sự kiện tùy theo tính chất xã hội hay kinh doanh có mức giá khác nhau.Tôi không nói mức cụ thể nhưng giá đi event của Trinh dao động 2.000-5.000 USD". Dường như Vũ Khắc Tiệp rất thích dùng các con số để đo lường. Từ độ hot của Ngọc Trinh, tới sự giàu có của anh, thậm chí là cả sự chân thành, tình yêu thương mà anh dành cho mọi người đều được ông bầu này gắn với một con số cụ thể.

Anh không ngần ngại nói, anh sống rất xa hoa, đồ hiệu cả chục ngàn đô nhưng anh mặc một lần không thích là sẵn sàng vứt bỏ. Phải chăng, với Vũ Khắc Tiệp, mọi thứ đều được đong đếm qua những con số? Hồi giữa năm 2013, để chứng minh "nhà tôi không tồi tàn" như một bài báo đã đưa tin, Khắc Tiệp khẳng định: "Thật sự cách sống của tôi rất xa hoa. Tôi thích bất kể cái gì cũng phải có. Tôi sẵn sàng mua một bộ đồ 5-10.000 USD có khi chỉ mặc đúng một lần rồi vứt. Tôi không tiếc cho bản thân một chút gì. Tôi hứng lên là rủ cả nhóm sang Mỹ xem show Thúy Nga mà đi Mỹ đâu có rẻ".

Như sợ chưa đủ sức nặng để chứng minh, Vũ Khắc Tiệp còn nói thêm: "Hai đứa cháu tôi, sáng nào ngủ dậy tôi cũng cho mỗi đứa 2 triệu đồng. Hứng lên, tôi có thể rủ bạn bè đi ăn, bữa ăn có thể lên vài chục triệu là chuyện bình thường. Tuy nhiên, sau mỗi cuộc chơi, tôi không bao giờ tiếc". Trước đó, anh cũng khẳng định: "Số tôi không giữ được tiền, có bao nhiêu tiền tiêu hết. Tôi tin điều đó lắm vì tôi chẳng tiết kiệm được. Nếu tôi có 200 triệu đồng trong tay, tôi sẽ đi nước ngoài tiêu hết. Tôi không để dành được. 5 đứa nhân viên là cháu tôi, tôi mua cho 5 cái iPhone".
 
Sở thích "sát thương bằng lời nói"

Tuy nhiên, cùng với chiến tích "sát thương bằng lời nói" của mình, Vũ Khắc Tiệp đang khiến câu chuyện mất đi ít nhiều tính chân thực. Còn nhớ, ngôi sao hàng đầu của Vbiz như Mỹ Tâm cũng từng bị "chao đảo" bởi scandal hét giá, dù mức cát-xê đề nghị của cô chỉ gói trong 6.000 USD. Ngôi sao tiếng tăm như Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ, Thu Minh có lẽ cũng chỉ mong có mức cát-xê đáng bị... bỏ đi của Ngọc Trinh, dù để có con số lẻ khiêm tốn ấy, họ phải cống hiến rất nhiều trên sân khấu chứ không phải chỉ mỗi khoe thân và tạo dáng...Tất cả mọi phép so sánh đều khập khiễng, nhưng mức giá mà Khắc Tiệp "nổ" ra còn khập khiễng hơn khi so sánh với mặt bằng chung của làng giải trí.

Người mẫu đồ lót không biết nhảy, chẳng biết hát, nói năng cũng kém duyên, không có tài năng gì nổi trội ngoài ngoại hình và gương mặt dễ nhìn, ai sẽ trả hàng trăm triệu chỉ để nhìn cô nàng tới xúng xính khoe thân, chụp ảnh? Một trong những yêu cầu hàng đầu của các nhãn hàng lớn khi chọn người đại diện, quảng bá hình ảnh chính là đời tư phải "sạch sẽ". Dựa trên tiêu chí này, Ngọc Trinh sẽ bị loại... từ vòng gửi xe khi sở hữu "tiếng tăm" nổi như cồn và đen như mực trong giới. Không chỉ một mình Ngọc Trinh, rất nhiều ngôi sao trẻ cũng bị những thương hiệu lớn nói "không", chỉ vì cuộc sống ồn ào và quá nhiều những scandal.

Không thể phủ nhận độ nóng của Ngọc Trinh, tuy nhiên cô vẫn là cái tên nằm trong danh sách loại bỏ thẳng thừng của rất nhiều thương hiệu lớn, bởi không để đáp ứng tiêu chí "hình ảnh sạch sẽ" họ đưa ra. Đó cũng là lý do chính khiến một loạt ngôi sao rất "hot" trên truyền thông, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nhưng chưa từng được một lần xuất hiện trong các hợp đồng quảng cáo của các thương hiệu lớn. Ngược lại, một số ngôi sao tưởng chừng như đã hết thời lại rất đắt show, bất chấp sức hút cũng như ảnh hưởng của họ không thể sánh bằng. Điểm khác biệt lớn nhất ở đây chính là sự "sạch sẽ" họ giữ gìn được trên con đường đã đi, hoặc ít nhất là biết cách trách khỏi những scandal phiền toái...

Quay trở lại với câu chuyện của Ngọc Trinh, cô nàng người mẫu nội y không phải không có cơ hội để ký những hợp đồng quảng cáo. Có điều, với cái lắc đầu của những nhãn hàng lớn và những thương hiệu mạnh, ai sẽ có đủ tiềm lực trả vài trăm triệu đồng cho một bản hợp đồng với Ngọc Trinh? Cô chỉ có thể quảng cáo đồ lót, quảng cáo game, cùng lắm là thẩm mỹ viện hay tắm trắng và chắc hẳn, những nhãn hàng này chưa đủ thích Ngọc Trinh tới mức liều mình ... phá sản để đưa cô về đại diện cho mình.

Câu chuyện còn nực cười hơn khi Khắc Tiệp mạnh miệng tuyên bố mức giá cao chót vót đó còn là giá cát-xê Ngọc Trinh đi tham gia sự kiện. Có lẽ ông bầu khét tiếng "sát thương" này đã tính nhầm đơn vị tiền, hoặc vì một lý do nào đó tương tự, bởi với 20.000 USD, người tổ chức có thể mời được cỡ... vài chục ngôi sao có tiếng của showbiz Việt. Thậm chí, nếu quan hệ tốt, con số này còn tăng lên gấp nhiều lần và làm một phép so sánh nhỏ với mức giá của Ngọc Trinh, sự lố bịch là điều bất cứ ai cũng có thể nhận ra.

Lý lịch của Khắc Tiệp tiếp tục được bổ sung một "vết son", sau rất nhiều tuyên bố có sức sát thương lớn đại loại: "Hàng hiệu 10.000 USD không thích mặc một lần rồi vứt" hay "ngủ dậy cho cháu 4 triệu đồng đi ăn sáng". Tuy nhiên, với bản lý lịch dày đặc vết bom của ông bầu Khắc Tiệp, có lẽ dư luận cũng chẳng mấy phiền lòng trước những thông tin có sức sát thương cực lớn ấy. Dù sao thì, trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện tại, cách kiếm tiền dễ nhất vẫn là... "buôn lựu đạn" trên các phương tiện truyền thông. Nếu đã có xe 4 tỷ đồng được người hâm mộ tặng sinh nhật; Lexus được "bạn trai" mua vì tình yêu... thì chuyện Ngọc Trinh có cát-xê gần nửa tỷ cho mỗi hợp đồng cũng chẳng phải là điều gì quá đỗi khó tin trong showbiz đầy rẫy chuyện bi hài...             
 
Trang Linh (tổng hợp)
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Quốc Tuấn từ khi về hưu đã tái xuất ở một số bộ phim điện ảnh, cuộc sống hiện tại kín tiếng và dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con trai mắc bệnh hiếm gặp.

Sự cố gây tiếc nuối của Kiều Duy với trang phục dân tộc tại Miss International 2025

Sự cố gây tiếc nuối của Kiều Duy với trang phục dân tộc tại Miss International 2025

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trang phục dân tộc của Kiều Duy tại Miss International 2025 gặp sự cố. Không chỉ thế, phần thi này cũng không được phát sóng trực tiếp khiến fan tiếc nuối.

'Tiểu tam' Linh bỏ đi xa, muốn xin lỗi con trai Mỹ Anh

'Tiểu tam' Linh bỏ đi xa, muốn xin lỗi con trai Mỹ Anh

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cảm ơn Mỹ Anh vì đã lắng nghe, cô cũng dự định chuyển vào miền Nam sinh sống.

GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên xúc động trong đêm nhạc 'Lời ca còn mãi'

GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên xúc động trong đêm nhạc 'Lời ca còn mãi'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, để tri ân, tôn vinh cố GS.NSND Trung Kiên - cây đại thụ của nền thanh nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức đêm nhạc "Lời ca còn mãi". Trong đêm nhạc, GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên đã nghẹn ngào xúc động

Tập đoàn Trinh Tam bị đột nhập, Triển muốn lên chức bất chấp lời khuyên của Phó bí thư tỉnh Sách

Tập đoàn Trinh Tam bị đột nhập, Triển muốn lên chức bất chấp lời khuyên của Phó bí thư tỉnh Sách

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 12 "Lằn ranh", ông Sách nói bây giờ Triển nên lùi lại khi cuộc đua chiếc ghế Giám đốc Sở tài chính đang nóng ở thời điểm nhạy cảm.

'Truy tìm Long Diên Hương' - phim có Doãn Quốc Đam thống trị doanh thu phòng vé

'Truy tìm Long Diên Hương' - phim có Doãn Quốc Đam thống trị doanh thu phòng vé

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ phim "Truy tìm Long Diên Hương" tiếp tục áp đảo doanh thu phòng vé trong hai ngày cuối tuần qua.

Vừa làm đám cưới, nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' đã có nhà đẹp khiến khán giả ngưỡng mộ

Vừa làm đám cưới, nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' đã có nhà đẹp khiến khán giả ngưỡng mộ

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Ngọc Huyền - nữ chính "Cha tôi, người ở lại" sau hôn lễ trang trọng lại khiến khán giả bất ngờ khi để lộ tin vui. Đó là cô và chồng đã tích cóp và xây được căn biệt thự siêu đẹp.

Nước mắt và nụ cười của NSND, NSƯT làm thầy các nghệ sĩ đình đám nhất Việt Nam

Nước mắt và nụ cười của NSND, NSƯT làm thầy các nghệ sĩ đình đám nhất Việt Nam

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 sắp đến, NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí - hai bậc thầy từng đào tạo hàng trăm học trò - chia sẻ điều khiến họ không thôi trăn trở trong nghề "đưa đò".

Top 5 diễn viên mặt mộc đẹp nhất màn ảnh Việt là ai?

Top 5 diễn viên mặt mộc đẹp nhất màn ảnh Việt là ai?

Giải trí - 21 giờ trước

Midu, Ngọc Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Phương Anh Đào ai là diễn viên có mặt mộc đẹp nhất màn ảnh Việt?

Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'

Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'

Thế giới showbiz - 21 giờ trước

Tham gia chương trình trò chuyện cùng MC Trịnh Du Linh, diễn viên Thư Kỳ nói mong mỏi có con nhưng điều đó không hề dễ dàng.

Top