Choáng với học phí trường tư

| Xã hội

GiadinhNet - Ở các trường ngoài công lập, nhiều phụ huynh đang 'méo mặt' vì khoản học phí vốn đã cao, nay lại tăng đột biến.

Năm học mới đã chính thức bắt đầu sau những tiếng trống trường rộn rã. Năm học 2011-2012, Hà Nội thông báo sẽ giữ nguyên mức học phí các trường công lập như năm trước. Tuy nhiên, ở các trường ngoài công lập, nhiều phụ huynh đang "méo mặt" vì khoản học phí của con vốn đã cao, nay lại tăng đột biến.
 
Cú "sốc" đầu năm

Bắt đầu năm học, nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã công bố mức học phí. Phần lớn các trường đều điều chỉnh tăng so với năm trước, từ vài trăm, thậm chí cả triệu đồng cho một tháng học. Đặc biệt, với những học sinh mới nhập học, mức đóng học phí và các khoản đầu năm được đẩy lên rất cao. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi cho con học trường dân lập, nhưng nhiều phụ huynh không khỏi "sốc" trước khoản học phí tăng vọt của con, kèm theo đó là khoản tiền gộp đầu năm "khổng lồ".

Chị T.H.D (quận Hoàng Mai) có con đang học lớp Chick (mẫu giáo bé từ 3-4 tuổi) tại Trường mầm non Chuông Nhỏ (quận Đống Đa) cho biết: "Năm trước, mức học phí tại trường là 2,1 triệu đồng/tháng, tiền ăn là 30.000 đồng/ngày. Nhưng vừa rồi đóng tiền học cho con, mặc dù tiền ăn không tăng nhưng tiền học phí đã tăng thêm 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, vì bận việc tôi đành phải đăng ký cho cháu tham gia "câu lạc bộ thứ 7" (vào ngày thứ 7) ở trường với mức 170.000 đồng/ngày. Bình quân hàng tháng tôi phải đóng tầm 4 triệu đồng tiền học cho con".

"Cắn răng" đóng một khoản tiền lớn cho con tại Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm (huyện Từ Liêm), anh N.M.T (quận Thanh Xuân) chia sẻ: "Tôi vừa đóng tiền học cho con xong, hết hơn 17 triệu đồng, bao gồm: học phí 9 triệu đồng/3 tháng, tiền bán trú 3,6 triệu đồng/3 tháng, xe ô tô đưa đón 2,1 triệu đồng/3 tháng. Ngoài ra là tiền cơ sở vật chất, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, đồng phục, đồ thể thao... Đầu năm học nhà trường yêu cầu đóng một khoản lớn như vậy khiến nhiều phụ huynh phàn nàn, nhưng ai cũng buộc phải đóng vì không có quyền lựa chọn khác".
 
Tương tự, các trường khối tiểu học cũng "vào mùa" tăng học phí, mức tăng khoảng 20-30% so với năm học trước. Trường tiểu học dân lập Brendon (quận Thanh Xuân) tăng học phí lên 3,6 triệu đồng/tháng cộng thêm 1 triệu đồng tiền ăn. Trường tiểu học dân lập Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy) tăng từ 160 USD lên 200 USD/tháng...
 
Bảng thông báo tiền học trên website của Trường phổ thông Việt - Úc Hà Nội.

Các trường quốc tế cũng tăng học phí cho năm học mới. Nếu như năm trước học phí cả năm (10 tháng) của khối tiểu học Trường phổ thông Việt - Úc Hà Nội (huyện Từ Liêm) là 55,4 triệu đồng và quỹ hỗ trợ phát triển trường 5,54 triệu đồng thì sang năm học này, học phí lên 61,95 triệu đồng, quỹ hỗ trợ phát triển trường là 7.227.500 đồng, tiền ăn 14,4 triệu đồng... Đặc biệt, chỉ tính riêng học phí lớp 12 khối THPT đã lên đến 82,6 triệu đồng/năm học.
 
Học phí - chất lượng: cần có
“trọng tài”

"Hiện nay, việc tăng học phí ở trường ngoài công lập là hoàn toàn có cơ sở, bởi trong khi trường công lập được đầu tư, hỗ trợ về mọi mặt còn trường tư thì phải tự "bơi". Chỉ riêng việc trả lương, trường tư phải trả cao mới hút được giáo viên giỏi tới dạy… Tuy nhiên, tại sao học phí có trường 5-7 triệu đồng/tháng, còn có trường chỉ 1-2 triệu đồng/tháng cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng hiện nay, chưa hẳn học phí cao mà chất lượng đã cao. Chúng ta chưa có "trọng tài" trong chuyện này, mặc dù có sự quản lý, nhưng chủ yếu vẫn là chủ trương trên văn bản mà chưa có sự giám sát chặt chẽ".

TS Nguyễn Tùng Lâm,
Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - giáo dục Hà Nội
"Đâm lao phải theo lao"

Khi được hỏi về khoản học phí của con, chị T.Hương (quận Cầu Giấy) có con đang học lớp 2 Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm tỏ ra bức xúc: "Năm nay, trường tăng học phí thêm 900.000 đồng thành 3,6 triệu đồng/tháng và yêu cầu phụ huynh đóng theo quý, phải nộp từ ngày 1 đến 15 trong tháng đầu tiên của quý, cứ như thể trường sợ học sinh học xong 1 tháng là nghỉ không bằng. Phụ huynh học sinh đa phần là công nhân viên phải đến tháng mới lĩnh lương, đằng này nộp một lúc hơn 10 triệu đồng thì chỉ tính riêng gửi lãi ngân hàng, nhà trường cũng đã ổn rồi".

"Ngoài học phí ra, phụ huynh còn phải đóng thêm các khoản: hỗ trợ giảng dạy, xây dựng trường, tham quan, dã ngoại... ngay từ đầu năm. Học phí đã đóng cao rồi, nhà trường chẳng phải bỏ vốn ra gì cả. Nhà trường cần thông báo kế hoạch này từ trước để phụ huynh còn biết. Đằng này con tôi đã học đến lớp 2 rồi mà chuyển trường cũng khó, con lại phải thay đổi, lại bỡ ngỡ, lại làm quen từ đầu. Trong 3 năm tiếp theo đây, không biết xoay sở thế nào với đà tăng học phí như hiện nay", chị Hương lo lắng.

Theo nhiều phụ huynh có con học tại các trường dân lập, họ sẵn sàng đóng học phí cao để con em mình có điều kiện học tập tốt hơn so với trường công lập, nhưng họ rất bất bình với cách tăng học phí vô tội vạ của một số trường hiện nay, trong khi trường thiếu cơ sở vật chất và chất lượng thì không mấy cải thiện. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cho rằng nhiều trường vẫn chưa có sự thỏa thuận với phụ huynh, mà chỉ thông báo đầu năm học. Với cách làm này, phụ huynh cho rằng như bị bắt ép, bởi thời điểm đầu năm học rất khó để xin chuyển trường cho con nên đành "đâm lao phải theo lao", dù ấm ức nhưng vẫn phải "cắn răng" đóng tiền học cho con.

Về vấn đề học phí trường dân lập hiện nay, theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - giáo dục Hà Nội: "Học phí ngoài công lập chủ yếu được xác định dựa trên cơ sở đầu tư cùng sự thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Tuy nhiên, ai là người giám sát chất lượng với phụ huynh và những cam kết trước các thông tin ban đầu của nhà trường khi tuyển sinh thì hiện vẫn chưa có. Bởi khi chiêu sinh, các trường đều "nói hay" để thu hút học sinh, còn khi thực hiện lại không đúng với cam kết. Thực tế, có độ vênh lớn giữa đòi hỏi của phụ huynh và sự đáp ứng về chất lượng của nhà trường tương ứng với mức học phí".
 
Sẽ chú ý thanh tra các trường ngoài công lập
 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với các sở GD&ĐT năm học 2011-2012 của Bộ GD&ĐT vừa công bố nêu rõ, sẽ đặc biệt chú ý thanh tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Cụ thể, sẽ thanh tra, kiểm tra số lượng, chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhân viên. Chú ý đánh giá về tỷ lệ giáo viên/lớp, cơ cấu giáo viên theo môn học, số lượng cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, kiểm tra việc thực hiện cam kết trong đề án thành lập trường.

Cùng với đó, sẽ kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp; các khoản thu đầu năm; thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá, kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, quốc phòng, lao động hướng nghiệp, dạy nghề, chăm sóc, nuôi dưỡng (nếu có); kết quả giáo dục, kỹ năng sống, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội ; thanh tra, kiểm tra cơ sở vật chất, kỹ thuật; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về liên kết đào tạo...
 
Ngô Quang Huy
lehuong
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.