Chồng 40 tuổi lương 4 triệu: Nỗi đau của người vợ gánh vác kinh tế và sự vô cảm từ chồng

| Tâm sự

GĐXH - Giờ tôi với anh nằm chung giường nhưng như hai người lạ, gần như không nói chuyện.

Bố mẹ chồng chết đứng khi biết con dâu đang ở cùng vừa lười vừa bẩn lại âm thầm có căn nhà riêng 500m2 sạch đẹp như biệt thựBố mẹ chồng chết đứng khi biết con dâu đang ở cùng vừa lười vừa bẩn lại âm thầm có căn nhà riêng 500m2 sạch đẹp như biệt thự

GĐXH - Mẹ tôi phát hiện chuyện này khi vô tình thấy học sinh tag con dâu vào bức ảnh liên hoan tại lớp học thêm trên Facebook. Mẹ đã tìm đến nơi và sững sờ trước mảnh đất rộng gần 500m², căn nhà rất lớn, cây cối hoa cỏ xung quanh đẹp như biệt thự.

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn đã được 9 năm. Chúng tôi có hai con, bé lớn là gái, bé sau là trai và nay cũng đã 5 tuổi. Ban đầu, hôn nhân của tôi êm đềm như bao cuộc hôn nhân khác. Vợ chồng tôi hầu như không bao giờ cãi vã, có lẽ vì chẳng có việc lớn nào để quyết định. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi...

Chồng 40 tuổi lương 4 triệu: Nỗi đau của người vợ gánh vác kinh tế và sự vô cảm từ chồng - Ảnh 2.

Vấn đề 1: Sự vô tâm và những rạn nứt trong tình cảm

Chuyện bắt đầu khi tôi đi học đại học. Thật lòng, vừa đi học vừa đi làm khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Mỗi ngày, tôi di chuyển gần 200km cả đi lẫn về giữa quê và Hà Nội. 

Chồng tôi là người ít thể hiện cảm xúc, anh mặc kệ việc tôi cảm thấy thế nào hay sức khỏe ra sao. Đối với anh, đó là việc của tôi, tôi đã lựa chọn thì phải tự vượt qua. Nhiều hôm, tôi về muộn lúc 10 giờ đêm, nhưng 1-2 giờ sáng, anh vẫn gọi tôi dậy để "làm chuyện ấy". Tôi cáu gắt, không đồng ý, thì anh giận dỗi mấy ngày không nói chuyện. 

Hậu quả là đến bây giờ, chúng tôi không còn muốn chia sẻ gì với nhau nữa. Anh vẫn vô tâm như thế, trong khi công việc của anh thì dậm chân tại chỗ, 40 tuổi mà lương chỉ 4 triệu, không chịu làm thêm hay tìm kiếm cơ hội mới.

Vấn đề 2: Phụ thuộc gia đình chồng và mâu thuẫn đỉnh điểm

Anh phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều. Từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà đều do bố mẹ chồng quyết định. Dù đã ngoài 40 tuổi, anh vẫn chưa có gì trong tay. Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra khi bố chồng uống rượu say, đứng trước cửa phòng tôi quát mắng, vậy mà anh chỉ nằm yên trên giường, nghe hết nhưng không nói một lời. 

Sau sự việc đó, tôi muốn ra ở riêng, nhưng cả anh và bố mẹ chồng đều phản đối. Tôi đã nhiều lần đề nghị, nhưng anh luôn tìm lý do để từ chối.

Vấn đề 3: Áp lực kinh tế và sự thiếu tin tưởng

Năm 2024, lương của anh là 4 triệu, còn tôi là 6 triệu. Với mức lương như vậy, không thể đủ để lo học phí cho con, chưa nói đến việc chi tiêu cho gia đình. Bố mẹ chồng cũng không thể nuôi mãi được, nên tôi quyết định xin chuyển công tác đến một nơi có mức lương cao hơn, cách nhà 25km. Anh không đồng ý. Thậm chí, anh còn nghi ngờ tôi cố tình chuyển công tác để "cặp bồ". 

Đến nơi làm việc mới, lương cao hơn gần gấp 3 lần. Mỗi ngày tôi đi sớm về muộn, không hề ở nhà mẹ đẻ dù nhà ngoại chỉ cách 2km. Nhưng vì đi làm xa và công việc mới đầy áp lực, tôi thực sự mệt mỏi. Có lẽ vì vậy, tôi rất không thích "sinh hoạt" với chồng, khiến anh càng nghi ngờ rằng tôi đã thay đổi.

Vấn đề 4: Khác biệt quan điểm sống

Tôi là người thực tế, quan điểm của tôi là phải có tiền thì mới sống tốt được. Trong khi chồng tôi lại nghĩ "như vậy là đủ rồi". Vợ chồng lương cộng lại 10 triệu, thì làm sao sống nổi? Tôi muốn cho con về thị trấn học, có điều kiện tốt hơn, còn anh lại muốn giữ con lại vùng quê.

Nghỉ hè, tôi cho con về ông bà ngoại chơi 4 hôm, thì ngày nào anh cũng gọi về. Tôi bảo không về thì anh lại nói với con: "Mẹ con không yêu bố." Kiểu gì vậy? Tôi cũng cần được nghỉ ngơi chứ! Cứ thử ngày nào cũng đi 50km, xem có ông nào chịu nổi không. Tôi không thể hiểu nổi. Tôi cố gắng như thế này, mà cuộc sống vẫn không tốt lên. Tôi cố gắng kiếm tiền, lo cho con cái, vậy mà sao lại sai? Tôi chỉ mong muốn sự cảm thông, thấu hiểu từ chồng, nhưng tại sao lại không được?

Giờ tôi với anh nằm chung giường nhưng như hai người xa lạ, gần như không nói chuyện. Tôi muốn ly hôn, vì quá mệt mỏi rồi. Nhưng nhìn hai đứa con, tôi lại thấy thương. Tôi không nỡ làm thế... Giờ tôi phải làm sao đây...?

Choáng váng khi đọc được tin nhắn của chồng với một "tài khoản chết"Choáng váng khi đọc được tin nhắn của chồng với một 'tài khoản chết'

GĐXH - Tôi đã từng đọc được ở đâu câu nói: "Đàn ông ngoại tình muốn phát hiện thì dễ chứ họ để trong tim mới khó…" và tôi rơi vào đúng hoàn cảnh như vậy.

V.A
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.