Phát điên vì chồng ngoại tình còn mang con đi xét nghiệm ADN
GĐXH - Có lần anh còn nói với tôi rằng, chắc tôi cũng ngoại tình mà anh không biết nên mới dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.
Chồng ngoại tình và nỗi ám ảnh ghen tuông vô cớ: "suy bụng ta ra bụng người"
Có lẽ trường hợp của tôi đúng như câu nói "Bụng ta suy ra bụng người!". Chồng tôi đã ngoại tình còn quay ngược lại nghi ngờ tôi.
Tôi và chồng đã yêu nhau 4 năm trước khi kết hôn vào năm 2023. Đau lòng thay, chỉ 4 tháng sau đó, tôi phát hiện ra chồng mình đã ngoại tình. Càng đau lòng hơn khi tôi biết chuyện này đã diễn ra gần 1 năm, nghĩa là ngay từ khi còn yêu, anh đã "cắm sừng" tôi nhưng vẫn tiếp tục ở bên, luôn tạo cho tôi và cả gia đình hai bên sự tin tưởng tuyệt đối. Đến khi kết hôn và phát hiện ra sự thật thì...
Thật sự lúc đó, vì mới cưới, tôi không muốn chấm dứt ngay. Tôi nghĩ ai cũng có sai lầm trong cuộc sống, nếu biết hối lỗi, sửa sai và không tái phạm nữa thì cũng có thể tha thứ. Bản thân tôi cũng vậy, chưa biết liệu mình có mắc lỗi như vậy không, nhưng nếu có, tôi cũng mong những người xung quanh tha thứ và cho tôi một cơ hội. Thế nên, tôi đã nói với chồng hãy chấm dứt việc đó, tập trung vào công việc, gia đình và yêu thương những người xung quanh hơn.

Nhưng không hiểu sao, từ ngày ấy, chồng tôi lại thay đổi trong suy nghĩ. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ tôi ngoại tình như mình rồi ghen tuông vô cớ. Có lần anh còn nói với tôi rằng, chắc tôi cũng ngoại tình mà anh không biết nên mới dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.
Việc ăn mặc của tôi cũng trở thành vấn đề. Tôi mặc váy đến đầu gối ra đường thì anh nói: "Đi với bồ à mà mặc váy ngắn thế?". Có lần mặc váy cổ hơi sâu thì anh bảo: "Ăn mặc như...? Đi khách à mà ăn mặc vậy?".
Khi tôi đi liên hoan công ty, dù trước đây công ty tôi vẫn thường có những buổi liên hoan, chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng (từ 6-8h hoặc 7-9h tối). Bản thân tôi cũng tự lập ra quy tắc: vui gì thì vui, loanh quanh 2 tiếng đổ lại để dành thời gian cho gia đình, chồng con. Vậy mà mỗi lần như vậy, trước khi đi chồng tôi lại nói nào là "loại con gái này kia mới uống rượu", hay kiểu "Đi gì lắm thế? Mê thằng nào ở công ty rồi à?", "Con gái con lứa giờ mới về? (trong khi lúc đó mới 9h tối)", "Có vẻ thích ăn nhậu với trai nhỉ? (trong khi có cả nam và nữ)"...
Mệt mỏi vì chồng kiểm tra ADN, cài định vị
Tôi thì không giỏi công nghệ. Cách đây 2 tháng, đứa bạn mượn điện thoại mới biết là có cài phần mềm theo dõi gì đó trong máy tôi, phần mềm định vị ấy. Tôi hỏi thì anh bảo đã cài 1 năm nay rồi mà tôi không biết, nói là lo cho tôi nhỡ tôi bị làm sao còn biết định vị mà tới. Nhưng thật ra là để theo dõi tôi là chính.
Anh đều đặn kiểm tra tin nhắn, điện thoại. Có lần tôi còn thấy anh mở máy tính lên kiểm tra tin nhắn của tôi trên Facebook vì tôi đăng nhập sẵn tài khoản ở đó, kiểm tra cả trên máy tính để đọc cho dễ.

Chồng cài định vị để theo dõi vợ. Ảnh minh họa
Tôi chỉ cần nhắn tin với một người đàn ông hay bạn trai nào đó, bất kể vì lý do gì như công việc, mua sắm nhờ tư vấn, v.v... anh cũng nói được là: "Thích nó à mà nói nhiều thế?", "Công việc gì mà gọi nhiều thế? Thế có đi nhà nghỉ với nhau không?"...
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, khi con trai tôi mới được 8 tháng, tôi phát hiện ra kết quả kiểm tra ADN của chồng tôi có chung huyết thống hay không. Tôi chợt thấy buồn. Cũng có thể một phần do tâm lý sau sinh, nhưng cảm giác của tôi hiện giờ không biết ai hiểu không? Kiểu tôi chẳng làm gì sai, người sai trước là chồng tôi, nhưng bản thân tôi đang sống trong một cuộc hôn nhân lúc nào cũng bị nghi ngờ ngoại tình. Xong tôi làm gì cũng phải nghĩ làm như này, làm như kia chồng có hiểu lầm không? Từ ấy ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của tôi, các mối quan hệ rồi cả công việc. Nhiều khi cũng nghĩ vì gia đình mà phải bớt các mối quan hệ, các mối làm ăn, phối hợp công việc.
Giờ tình cảm giữa tôi và chồng cũng chẳng mặn nồng gì, giờ chỉ vì con mà sống với nhau. Tôi cũng chẳng quan tâm giờ chồng có ngoại tình hay không nữa. Tôi thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng bị nghi ngờ, bị buông những lời lẽ không thể chấp nhận được. Có thể người ta dễ dãi với chồng tôi, nhưng sao chồng tôi có thể nghĩ được vợ của tôi cũng như vậy được, còn có suy nghĩ là do chồng chưa phát hiện ra thôi. Rồi có những tin đồn là do tôi từng như vậy nên chồng nghi ngờ là đúng.
Tôi mệt mỏi rồi.
Tôi nghỉ chơi với những người bạn lần nào đi ăn cũng đến muộn cả tiếng
Tâm sự - 2 giờ trướcHẹn ăn sáng 8h thì 10h mới đến, hẹn ăn lẩu 12h thì 13h30 tới và nghĩ "có chia tiền là được"; sau rất nhiều lần như vậy, tôi loại mấy người bạn này khỏi nhóm tụ tập.
Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.
Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể
Tâm sự - 1 ngày trướcTrên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt
Tâm sự - 3 ngày trướcTrước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sự - 3 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn
Tâm sự - 4 ngày trướcNgày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim
Tâm sự - 4 ngày trướcMỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.
Bị người yêu lừa về ra mắt và cái kết
Tâm sựGĐXH - Còn tôi thì chết đứng, cúi chào theo bản năng mà đầu quay vòng vòng.

