Chồng chém chết vợ vì ghen

| Pháp luật

Lâu quá không thấy vợ về quê, người đàn ông 48 tuổi nghi ngờ vợ ngoại tình, từ Bạc Liêu ông lên Bình Dương chém chết vợ.

Sáng 13/7, ông Danh Tiên (48 tuổi, quê Bạc Liêu) đã chém chết vợ mình là bà Trần Thị Mỹ Duyên (47 tuổi, cùng quê) tại một tiệm cắt tóc do bà Duyên làm chủ ở đường D9, Khu dân cư Mỹ Phước 1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương.
 
Theo điều tra ban đầu, ông Tiên nghi ngờ vợ ngoại tình nên từ quê ông bắt xe đò lên Bình Dương cãi nhau với vợ rồi dùng dao trong nhà bếp chém liên tiếp vào lưng vợ.
 
Bị chém trọng thương, bà Duyên chạy ra ngoài kêu cứu  nhưng đã bị ông Tiên kéo trở lại dùng dao đâm vợ một nhát chí mạng.
 
Ngay sau đó, ông Tiên lấy liều thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn để tự vẫn nhưng được cấp cứu kịp thời ở bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước. Hiện ông Tiên vẫn nằm tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an.
 
Được biết hai người đã có hai mặt con, con gái lớn ngoài 20 tuổi. Bà Duyên mới hành nghề cắt tóc ở khu vực trên được 6 tháng.
 
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.