Chồng chém vợ cụt 2 ngón tay, đứt bánh chè
Gã chồng tàn độc đã vượt nghìn cây số từ Thái Nguyên vào tỉnh Đăk Nông để chém vợ trọng thương.
Nơm nớp lo sợ bị chồng hành hạ, ngày 18/11, chị Trúc bế đứa con thứ hai mới hơn 1 tuổi vào sống nhờ nhà anh trai là Đoàn Văn Minh (ở thôn 6 xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, Đắk Nông).
Sáng 20/11, khi mọi người đã đi làm, Lâm đã dùng dao chém lia lịa vào người chị Trúc.
Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người đã chạy vào can ngăn, lợi dụng lúc mọi người cấp cứu cho chị Trúc, Lâm đã bỏ trốn.
Theo các bác sĩ, chị Trúc bị đứt lìa hai ngón tay (ngón tay cái và tay trỏ) của bàn tay phải; đứt bánh chè ở đầu gối trái; cùng hàng chục vết thương ở cổ, lưng, bả vai…
Thông báo