Chồng đi ăn cưới đồng nghiệp, vợ sửng sốt khi nhận được hình ảnh anh ta đang làm gì với cô dâu
GĐXH – Dù chồng nói vậy nhưng tôi đã không còn tin anh ta nữa rồi. Cứ nghĩ đến việc chồng mình lừa dối, chung chạ với người phụ nữ khác là tôi lại thấy ghê tởm.
Vợ chồng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên có tình cảm nên tiến tới hôn nhân. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn, con cái được đầu tư học hành đàng hoàng tử tế.
Khi mới về chung một nhà, vợ chồng tôi cũng gặp nhiều sóng gió, thậm chí có lần suýt ra tòa vì áp lực "cơm áo gạo tiền" hoặc những bất đồng trong quan điểm sống. Mãi cho đến 3 năm trở lại đây, hai vợ chồng mới dần tìm được tiếng nói chung và thấu hiểu nhau hơn. Dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra những cuộc cãi vã, xích mích nhỏ nhưng chúng tôi vẫn cố gắng dung hòa để không đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì mới đây, tôi lại phát hiện ra một bí mật mà chồng che giấu bao lâu nay. Nó khiến tôi vô cùng suy sụp.

Ảnh minh họa
Chuyện xảy ra vào cuối tuần vừa rồi. Hôm ấy, chồng tôi nói đi đám cưới đồng nghiệp ở Hải Phòng, cả công ty thuê xe cùng đi. Thấy vậy, tôi cũng không có ý kiến gì. Ở nhà tôi vẫn cho con đi trung tâm thương mại chơi.
Mãi cho đến khi 3 mẹ con đang trên đường về nhà, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ người lạ gửi trong zalo. Thấy tò mò nên tôi đã mở ra xem. Và những gì đập vào mắt sau đó đã khiến tôi sững người.
Đó là hình ảnh chồng tôi đang ôm ghì cô dâu ở một góc trong căn phòng thiếu ánh sáng. Dù góc chụp lén, không thấy rõ toàn cảnh nhưng tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt đau khổ của chồng tôi khi thể hiện cái ôm đó.
Nhìn qua bức ảnh ai cũng dễ dàng nhận ra, đây không phải là cái ôm bình thường của những người đồng nghiệp hoặc anh em thân thiết. Nó giống cái ôm cùng sự tiếc nuối của một mối tình dang dở.
Nhận ra điều bất ổn nên tôi lập tức bấm gọi lại cho nick zalo kia nhưng cuộc gọi không được kết nối. Kể cả tin nhắn cũng không gửi được. Có lẽ, họ đã chặn tin nhắn, cuộc gọi của người lạ.
Tôi chuyển sang gọi cho chồng nhưng chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng. Càng nhìn tấm ảnh, tôi lại càng khó hiểu. Linh tính mách bảo tôi rằng, phải có chuyện gì đó khuất tất thì người giấu mặt kia mới gửi ảnh cho tôi. Nhưng họ là ai mà biết số điện thoại của tôi. Và họ gửi cho tôi với mục đích gì.
Thời điểm đó, tôi như ngồi trên đống lửa, ruột gan tôi cồn cào nhưng không biết làm thế nào ngoài gọi điện thoại cho chồng. Suốt từ chiều đến tối, tôi cố gắng liên hệ với chồng hàng chục cuộc điện thoại nhưng vẫn không có phản hồi.
Mãi đến gần đêm khuya, chồng tôi trở về nhà trong bộ dạng say xỉn giống hệt người bị thất tình. Có lẽ anh ta không hề biết chuyện có người gửi ảnh cho tôi nên lên giường ngủ luôn.
Tôi biết không nên nói chuyện với một người đang say, không tỉnh táo, tuy nhiên, nỗi ngờ vực khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi gọi thốc chồng dậy, chìa tấm ảnh ra cho chồng xem.
Khỏi phải nói, khi nhìn thấy tấm ảnh đó, chồng tôi cũng vô cùng sửng sốt. Anh ta hỏi tôi tại sao tôi lại có hình ảnh ấy nhưng tôi gạt đi vì việc đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng với tôi là muốn biết là tại sao chồng tôi lại ôm cô dâu với vẻ tiếc nuối như thế. Thực chất giữa bọn họ có mối quan hệ như thế nào.
Ban đầu, chồng tôi chối nói bọn họ chỉ là đồng nghiệp và hành động kia chỉ là bộc phát trong lúc có men say. Thế nhưng, khi bị tôi vặn lại, tại sao không dành cái ôm chúc mừng ở nơi đông người mà lại phải kéo nhau vào nơi riêng tư vắng người như vậy. Đó không phải là hành động của những mối quan hệ đàng hoàng.
Trước sự tra khảo của tôi cùng lời dọa sẽ lên tận công ty anh ta hỏi cho ra nhẽ, chồng tôi vội vàng thừa nhận giữa bọn họ đã từng có khoảng thời gian say nắng và có đi quá giới hạn với nhau vài lần. Tuy nhiên, giờ người phụ nữ kia cũng đã là vợ người khác nên cái ôm ấy coi như là chấm dứt mối quan hệ đó.
Nghe chồng nói vậy, tôi uất nghẹn vô cùng. Người chồng mà tôi hết mực yêu thương và tin tưởng lại âm thầm phản bội, ngoại tình với đồng nghiệp sau lưng tôi từ khi nào. Nếu không có tấm ảnh chụp lén kia, có lẽ không bao giờ tôi có thể biết được sự thật ghê tởm đó.
Quá uất ức, tôi cãi nhau với chồng rồi tôi cương quyết nói lời chia tay. Tuy nhiên, chồng tôi ra sức van xin, níu kéo. Anh ta hứa sẽ không xảy ra việc tương tự. Nhưng khi tôi yêu cầu chồng nghỉ việc, tìm công việc khác thì anh ta lại lưỡng lự. Chồng tôi nói tôi đang làm khó anh ta. Làm đổ chén cơm của gia đình, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn.
Dù chồng nói vậy nhưng tôi đã không còn tin anh ta nữa rồi. Cứ nghĩ đến việc chồng mình lừa dối, chung chạ với người phụ nữ khác là tôi lại thấy ghê tởm. Tôi sợ mình sẽ không thể vượt qua được nỗi ám ảnh đó.
Còn nữa, chồng tôi và kẻ nhân tình kia là đồng nghiệp. Có chắc sau khi cô ta lấy chồng, hai người họ sẽ chấm dứt thật hay không hay vẫn "ngựa quen đường cũ". Cả ngày bọn họ ở công ty cùng nhau, thiếu gì cơ hội để "ôn lại tình xưa" cơ chứ.
Giờ tôi đang cho con về nhà ngoại, chưa giải quyết dứt điểm với chồng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong trường hợp này.
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.


