Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, thai phụ chờ ngày sinh đôi đau đớn gánh nỗi lo hai con bệnh tật

Thứ ba, 11:53 11/05/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Chỉ còn ít thời gian nữa, chị Nhàn tới ngày sinh thai đôi. Thế nhưng, chồng chị lại đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông để lại cho chị gánh nặng với 2 đứa trẻ sắp sinh cùng 2 đứa con bệnh tật. Một đứa bị bệnh tim và một đứa bị tự kỉ, mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu.

Có lẽ khi đặt tên cho chị là Nhàn, bố mẹ chị mong ước chị sẽ có được cuộc sống nhàn nhã, thế nhưng số phận lại chẳng để chị thảnh thơi ngày nào. Từ nhỏ, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Nhàn, 37 tuổi, ở thôn Trúc Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã vất vả vì gia cảnh nghèo khó.

Đến khi lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng chị cũng không mấy thuận lợi. Vợ chồng chị Nhàn có 2 người con. Con gái lớn của chị là cháu Nguyễn Thị Thu, hiện đang học lớp 10H của Trường THPT Gia lộc II bị mắc bệnh tim, đau ốm suốt. Con thứ 2 là Nguyễn Đình Long Nhật từ năm lên 2 tuổi đã bị bệnh tự kỉ và kèm thêm bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu.

Căn bệnh này khiến cho cơ thể của bé Nhật không được phát triển như các bạn đồng trang lứa. Hiện tại con chỉ như đứa trẻ lên 5 dù đã 9 tuổi. Nhật được bố mẹ cho lên học hòa nhập ở Trường mầm non hy vọng (TP Hải Dương).

"Ban đầu trên cơ thể con xuất hiện những vết bầm tím. Vợ chồng tôi cứ nghĩ là con bị ngã. Thấy con thường xuyên có dấu hiệu này nên đưa con đi khám. Kết luận của bác sĩ bảo cháu bị xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn khiến vợ chồng tôi vô cùng đau đớn. 4 năm đầu, cháu điều trị ở Viện Huyết học – Truyền máu TW. Hàng tháng cháu phải lên viện để xét nghiệm, lấy thuốc. Một hai năm trở lại đây, gia đình cho cháu điều trị ở tuyến tỉnh và thường xuyên phải lên viện lấy thuốc. Ngoài những thuốc trong đơn bảo hiểm, vợ chồng tôi phải mua thêm nhiều thuốc hỗ trợ bên ngoài" – chị Nhàn chia sẻ.

Chồng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, thai phụ chờ ngày sinh đôi đau đớn gánh nỗi lo hai con bệnh tật - Ảnh 2.

Chị Nhàn lo lắng khi tới đây không biết xoay sở sao cho 4 đứa con

Hai người con cùng mang bệnh, vợ chồng chị Nhàn tần tảo sớm hôm làm lụng dành dụm từng đồng lo cho con học hành, chữa bệnh. Hai vợ chồng chị nhận làm thợ gia công mũ giày cho các cơ sở đóng giày tại Thôn Trúc Lâm. Các con thường xuyên ốm đau, vợ chồng chị không thể đi làm xa nên nhận hàng về nhà làm tiện cho việc chăm sóc các con. Hàng tháng, hai vợ chồng chịu khó làm gia công mũ giày thuê đều việc thì thu nhập được 7-8 triệu, tháng nào ít việc thì được 4-5 triệu. Gần như số tiền kiếm được dồn cả vào chạy chữa cho cháu bé thứ hai bị tự kỷ.

Hơn 8 tháng trước, chị Nhàn biết mình mang thai. Vợ chồng chị cũng đã rất lo lắng bởi các con bệnh tật, nếu sinh thêm sẽ vất vả. Thương giọt máu trong bụng, vợ chồng chị quyết định sinh thêm. Lần này, chị Nhàn mang thai đôi. Đến tháng thứ 8, chị bị tiểu đường thai kì phải nhập viện điều trị.

Chồng chị Nhàn trở thành lao động chính trong nhà. Ngày 15/4 vừa qua, trên đường anh trở về nhà sau khi vừa ở viện với vợ đã không may bị tai nạn giao thông qua đời tại chỗ. Anh ra đi để lại hai sinh linh bé bỏng còn đang trong bụng chị Nhàn cùng hai đứa con bệnh tật.

Chồng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, thai phụ chờ ngày sinh đôi đau đớn gánh nỗi lo hai con bệnh tật - Ảnh 3.

Bé Nhật từ nhỏ đã bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu. Ảnh GD

Đến nay, gia đình chị Nhàn vẫn sống trong ngôi nhà chỉ vẻn vẹn chưa đầy 20m2. Trong căn nhà ấy không có gì đáng giá. Căn nhà vốn chật chội là vậy nhưng giờ lại trở nên trống vắng, lạnh lẽo, thiếu những tiếng cười. Bởi mẹ con chị Nhàn vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất đi người chồng, người cha của mình một cách đột ngột. Bé Nhật chưa nói được câu gì, đêm đến nhớ bố vẫn đi tìm. Nhìn con lặng lẽ đi tìm bố, chị Nhàn chẳng thể cầm nổi nước mắt.

Theo dự kiến vào cuối tháng tới là chị Nhàn tới ngày sinh. Vì mang thai đôi, chị Nhàn cũng mệt hơn bình thường nhiều. Không thể chăm được cho con, chị đành phải gửi hai con xuống bà ngoại chăm hộ. Một mình chị ở lại trong căn nhà lạnh vắng để lo hương khói cho người chồng.

Chồng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, thai phụ chờ ngày sinh đôi đau đớn gánh nỗi lo hai con bệnh tật - Ảnh 4.

Phía trong căn nhà chị Nhàn chẳng có gì đáng giá

Nhắc đến chuyện chữa bệnh cho con rồi chuyện sinh nở tới, chị Nhàn ngậm ngùi chẳng nói lên lời. Trước dù khó khăn, chị vẫn có anh ở bên cạnh cùng nhau cố gắng. Giờ anh mất đi còn mình chị không biết phải lo thế nào cho 4 đứa con thời gian tới. Chị cũng không thể dựa vào đôi bên gia đình vì ai cũng trong cảnh khó. Thương mẹ, thương em, con gái lớn của chị đang xin mẹ cho nghỉ học…

Tương lai của cả 5 con người không biết sẽ ra sao, mong các nhà hảo tâm chung tay giúp chị Nhàn có thêm nghị lực để gắng gượng vượt qua nỗi đau mất chồng, chuẩn bị sinh nở và chăm các con khôn lớn, khoẻ mạnh. 

Mọi sự giúp gia đình chị Nhàn - Mã số 656 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Nhàn ở thôn Trúc Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

SĐT: 0986.261.129

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 656

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 656

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 656


Phương Thuận

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 5 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top