Chòng ghẹo không thành, đâm chết thiếu nữ
Nhiều lần đùa giỡn nhưng cô gái chỉ im lặng, Tài mắng cô "đẹp mà câm". Bị mắng, cô gái doạ kêu người yêu đánh Tài.
![]() |
|
Bị cáo Phạm Phước Tài đang nghe tuyên án |
Ngày 24/3, trong phiên xử lưu động, TAND TPHCM đã tuyên phạt Phạm Phước Tài (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) mức án tử hình về tội “Giết người” và Phạm Ngọc Tú (24 tuổi, ngụ Đồng Nai) 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.
Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, nhiều lần đến sân trượt patin ở đường Ao Đôi, quận Bình Tân, Tài có gặp và chọc ghẹo chị Trần Thị Lan Anh (17 tuổi). Sau nhiều lần đùa giỡn nhưng Lan Anh vẫn im lặng, Tài mắng cô là “con gái đẹp mà bị câm”.
Vô cớ bị mắng, Lan Anh dọa sẽ kêu người yêu đánh Tài. Tại phiên tòa, Tài khai rằng do sợ bị phục kích nên mua dao bấm để phòng thân và luôn mang theo bên mình.
Khuya 14/7/2010, sau khi nhậu say, Tài được Phạm Ngọc Tú chở về chỗ làm. Trên đường đi, Tài thấy Lan Anh đang đứng cầm điện thoại trước phòng trọ nên kêu Tú dừng xe nhưng Tú không dừng. Về đến chỗ làm, do vẫn còn uất ức chuyện hôm trước nên Tài ép Tú chở đến phòng Lan Anh trọ.
Đến nơi, Tài kêu Tú dừng đối diện dãy trọ rồi nhảy bổ vào chiếc cổng cao 2m, tiến sát người Lan Anh. Khi bị cô phát hiện, Tài đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chỉ kịp thét lên rồi gục tại chỗ.
