Chồng hay ra ngoài vào một thời điểm, tôi âm thầm bám theo rồi sụp đổ với cảnh tượng trước mắt
GĐXH - Cảnh tượng giữa chồng và người lạ khiến tôi gục ngã, không tin được đó lại là sự thật.
Tôi năm nay 31 tuổi, kết hôn được 6 năm. Hiện nay hai vợ chồng tôi đã có hai con, đủ trai, gái. Tuy cuộc sống của hai vợ chồng chưa thực sự khá giả, chỉ đủ ăn, nhưng đối với tôi mọi thứ bình yên, hai con khỏe mạnh, vợ chồng hạnh phúc là được. Dẫu có vất vả, tôi và chồng luôn động viên nhau nỗ lực mỗi ngày để có tương lai tốt đẹp hơn.
Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó, anh ấy luôn kiên nhẫn cho công việc của mình. Gần đây công việc của chồng thuận lợi hơn, thu nhập cao hơn trước, tôi cũng rất mừng vì đỡ phải lo lắng về chuyện chi tiêu. Chồng bận công việc, có phần áp lức hơn trước nên tôi cố gắng để làm tốt công việc nhà, chăm sóc hai con cho thật tốt.
Anh ấy được làm trưởng phòng kinh doanh của công ty, đồng nghĩa mức lương tăng và có nhiều tiền thưởng theo doanh số. Thấy chồng đi sớm, về muộn tôi cũng xót lắm, nhưng chỉ biết động viên, làm nhiều món ngon để bồi bổ sức khỏe cho anh ấy. Nhưng từ lúc chồng có thu nhập cao, anh ấy cũng lại thay đổi tính nết so với trước.
Có lẽ vì áp lực công việc mà chồng hay cáu gắt, ít quan tâm tới vợ con. Mỗi khi gần gũi nhau, chồng hay lảng tránh, không muốn chia sẻ. Chuyện chăn gối của hai vợ chồng ngày một ít dần. Tôi rất tin tưởng chồng, nhưng với những thay đổi tâm lý như vậy, tôi không đành lòng để gia đình rạn nứt. Nhất là chồng rất hay ra ngoài vào thời điểm tối, khi vừa về nhà một chút rồi lại đi ngay.

Sụp đổ khi phát hiện ra bí mật đáng sợ của chồng. Ảnh minh họa
Linh tính như mách bảo tôi có chuyện gì đó mờ ám của chồng, tôi chỉ lo anh ấy vướng vào tệ nạn cờ bạc, làm ăn phi pháp, nên âm thầm bám theo. Bám theo chồng được vài cây số, anh ấy dừng lại ở bên đường và chờ đợi ai đó. Vài phút sau, có người phụ nữ ăn mặc trẻ trung, khêu gợi từ trong ngõ đi ra. Hai người họ gặp nhau mừng rỡ, ôm ấp nhau.
Đứng ở đằng xa, thấy cảnh tượng gây sốc đó, tôi không ngờ chồng mình lại như vậy. Hai người họ tươi cười, âu yếm nhau rồi cô ta lên xe của chồng tôi, hai người họ đến thẳng một khách sạn gần đó rồi vào trong lấy phòng. Chồng ngoại tình từ bao giờ mà tôi giờ mới biết, anh ta ra ngoài vui vẻ, chiều chuộng nhân tình trong khi về nhà cáu gắt, lạnh lùng với vợ con.
Đêm hôm đó, chồng về muộn, tôi đã kể lại mọi chuyện đã thấy. Chồng tôi phủ nhận, nhưng khi tôi đưa ra một số ảnh chụp lại, chồng tôi hết đường chối cãi. Anh ta thừa nhận mọi chuyện, nhưng không tỏ ra ân hận mà còn thách thức vợ: "Tôi ra ngoài chỉ tìm cách vui vẻ với cô ta, không ràng buộc hay yêu đương gì, cùng lắm là vài tháng hay nửa năm là thôi. Nếu cô không chấp nhận thì cứ ly hôn, đừng có mà theo tôi, làm phiền chúng tôi".
Từ hôm đó đến nay, chồng liên tục thách thức ly hôn, còn không đưa tiền để tôi trang trải chi phí gia đình. Tôi vẫn còn sốc và suy sụp, cố tỏ ra bình thường nhưng chồng lại càng vô tâm thúc giục ly hôn. Tôi có nên vì con mà tìm cách giữ chồng, hay là ly hôn anh ta? Hãy cho tôi lời khuyên!
Rời nhà chồng trong nước mắt, 5 năm sau trở lại tôi chi tiền tỷ làm một việc khiến cả nhà rối rít xin tha lỗi
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.


