Chồng mở rất nhiều thẻ tín dụng dù không có nhu cầu dùng, vợ nổi giận khi biết lý do
GĐXH – Chồng nhiệt tình thái quá với những phụ nữ bên ngoài khiến tôi rất tức giận. Tôi yêu cầu chồng chấm dứt liên lạc thì chồng cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn.
Mấy hôm nay, báo đài rồi trên mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy bàn tán về việc nợ thẻ tín dụng hơn 8 triệu mà hơn chục năm sau lãi hơn 8 tỷ. Thật ra, tôi không quan tâm lắm đến vấn đề này vì tôi không dùng thẻ tín dụng, cũng không có vướng mắc gì với ngân hàng. Tuy nhiên, tôi muốn tâm sự bởi một số chuyện liên quan đến chiếc thẻ này mà vợ chồng tôi có thời điểm căng thẳng với nhau.
Chồng tôi là nhân viên kinh doanh, công việc tốt, thu nhập ổn. Ngoài khoản lương cứng, anh có thêm phần doanh thu bán hàng hàng tháng. Trong nhà, tôi là người quản lý tài chính nhưng chưa bao giờ tôi cầm hết tiền của chồng. Tôi chỉ yêu cầu chồng đưa lương cứng (15 triệu) còn phần doanh thu, để anh giữ lại xăng xe, ăn trưa và đối ngoại, mở rộng tệp khách hàng.

Ảnh minh họa
Tôi làm văn phòng, thu nhập không cao nhưng có nhiều thời gian chăm sóc con cái. Bản thân tôi tự thấy mình là người biết cân đối trong việc chi tiêu. Cái gì hợp lý, thiết thực thì mua, không cần thiết thì cắt giảm, để dành đầu tư cho con cái và tiết kiệm.
Đến nay, sau 8 năm lấy nhau, vợ chồng tôi đã mua được nhà chung cư, 2 con được học hành ở những môi trường tử tế. Cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng đáp ứng được các nhu cầu cần thiết. Chúng tôi vẫn đang tiết kiệm để 1-2 năm tới phấn đấu thực hiện mục tiêu mua một chiếc xe để thuận tiện đi lại.
Nói về chồng tôi, anh không quá tâm lý nhưng biết lo cho gia đình. Tuy nhiên, điều tôi không thích ở chồng là anh quá nhiệt tình với mọi người, cả nể bạn bè và ga lăng với tất cả phụ nữ. Dĩ nhiên, là một người vợ, không ai thích chồng mình đối xử tốt với những người phụ nữ khác như vậy cả.
Chẳng hạn với những đồng nghiệp nữ ở công ty, chồng tôi lúc nào cũng thể hiện mình là một soái ca, nhẹ nhàng, ân cần. Tôi nhận ra điều đó trong vài lần đi du lịch cùng công ty chồng. Rồi với những hàng xóm nữ, ai nhờ gì, chồng tôi đều nhiệt tình giúp. Từ bê vác đồ ở thang máy vào nhà cho đến việc nhà họ hỏng cái này, sửa cái kia…cứ sang ới một câu, chồng tôi lại sắn tay sang giúp ngay mà không nề hà gì.
Cả trong vấn đề tiền nong, anh cũng rất cả nể. Tính đến bây giờ, chồng tôi phải cho khoảng hơn chục người vay tiền, từ anh em họ hàng, bạn bè đến cả những người quen biết xã giao, đều là khoản lắt nhắt vài ba triệu nhưng nói anh đi đòi, anh lại "ngại" không hỏi.
Về vụ thẻ tín dụng cũng vậy, chồng tôi có khoảng trên dưới 5 cái thẻ tín dụng của các ngân hàng khác nhau. Anh hoàn toàn không có nhu cầu dùng nhưng đều mở thẻ vì một vài người bạn làm ở ngân hàng nhờ để họ lấy chỉ tiêu cho đủ KPI.
Không chỉ giúp người quen, chồng tôi còn nhiệt tình giúp cả những người không quen biết. Tôi khá bất ngờ khi có lần, một bạn nhân viên tự xưng là người của ngân hàng đến tận nhà tôi vì "em mang hợp đồng mở thẻ tín dụng đến để anh H ký. Anh không qua được ngân hàng nên hẹn em ở đây".
Nhìn chồng và người phụ nữ cao ráo, xinh xắn, nói chuyện vui vẻ với nhau, cơn ghen tuông nổi lên trong tôi. Nhưng tôi không phá cuộc nói chuyện của bọn họ. Đợi cô ta về, tôi tra khảo thì chồng nói do cô ta mời nhiều quá, gọi nhiệt tình quá nên anh tặc lưỡi đồng ý với lý do "mình có mất mát gì đâu".
Chưa dừng lại ở đó, tôi còn phát hiện, sau đó, hai người họ nhắn tin qua lại với nhau. Tuy nội dung chỉ là hướng dẫn kích hoạt thẻ để chi tiêu, các lưu ý khi dùng nhưng cách nói chuyện gần gũi giữa bọn họ khiến tôi khó chịu.
Tôi thẳng thừng ngăn cản không cho chồng làm theo lời cô ta. Tuy nhiên, điều khiến tôi phải nổi giận là chồng không nghe lời vợ mà vẫn kích hoạt thẻ. Anh ta nói "đã giúp thì giúp cho chót, chứ giờ mở thẻ rồi không kích hoạt lên, người ta không được tính, tội nghiệp".
Rồi theo hướng dẫn của em nhân viên ngân hàng đó, chồng tôi cũng đặt và thanh toán vài món đồ trên các sàn thương mại điện tử để phát sinh giao dịch, giúp cô ta "hoàn thành nhiệm vụ".
Chồng nhiệt tình thái quá với những phụ nữ bên ngoài khiến tôi rất tức giận. Tôi yêu cầu chồng chấm dứt liên lạc thì chồng cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn. Vì chuyện này, hai vợ chồng tôi đã xảy ra cãi vã và giận nhau trong 2 tuần liền.
Tôi kể câu chuyện này ra không phải để trách móc điều gì, chỉ là một câu chuyện cũ, có chút liên quan nên nhớ lại. Tuy nhiên, tôi rất cần lời khuyên của mọi người bởi hiện tại, chồng tôi cũng vẫn như vậy, không bao giờ từ chối phụ nữ.
Tôi sợ có ngày anh ta sẽ không làm chủ được bản thân mà phản bội vợ, ngoại tình sau lưng tôi. Tôi nên làm thế nào để chồng bớt ga lăng, nhiệt tình với phụ nữ hơn?
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.


