Chồng ngoại tình, tôi thêm cú sốc khi bị anh ta đổ lỗi sống không tình cảm
GĐXH - Tôi hết lòng vì gia đình, nhưng lại bị chồng phản bội và đổ lỗi gây ra chuyện ngoại tình của anh ta.
Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 8 năm. Sau khi kết hôn, tôi về sống ở nhà chồng. Bố chồng tôi mất sớm, nên hai vợ chồng tôi sống với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người hiền lành, chất phác và rất yêu thương con, cháu.
Nhà chồng tôi có hai chị em, chị chồng tôi đi lấy chồng ở xa. Tôi cũng rất quý trọng chị chồng, chị ở xa nhưng luôn quan tâm đến mẹ và vợ chồng tôi. Chồng hơn tôi 5 tuổi, là người chín chắn, trụ cột gia đình sau khi bố mất. Thu nhập của hai vợ chồng lên đến vài chục triệu nên thoải mái chi tiêu còn có tiền tiết kiệm cho sau này.
Các con của tôi rất ngoan và đáng yêu thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Tôi chỉ ước, gia đình mình sẽ mãi luôn giữ được ngọn lửa yêu thương, hạnh phúc như hiện tại. Mặc dù đời sống vợ chồng có lúc này, lúc kia chứ không phải lúc nào cũng đầy lãng mạn như nhiều người nhìn vào. Gần đây chồng một số thay đổi, tôi cứ nghĩ rằng anh ấy bước vào tuổi trung niên nên mới vậy, nào ngờ có nhiều bí mật đằng sau.
Tôi ghét cay ghét đắng những kẻ ngoại tình, nhưng cuộc đời này lại có những cảnh ngộ trớ trêu, thứ mình ghét lại xảy ra. Chồng tôi bỗng dưng… có bồ. Không biết bồ già hay trẻ, giàu có hay nghèo nhưng tôi đã xác định chính xác rằng chuyện đó là sự thật. May mắn là có trong tay kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp, tôi giữ sự bình tĩnh, bí mật không cho chồng biết để bắt tại trận cặp tình nhân.

Đau khổ khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Ảnh minh họa
Sau một tuần nhờ người theo dõi, tôi đã có địa chỉ "bãi đáp" sau giờ làm của cặp đôi. Tôi bắt quả tang mối tình vụng trộm ngoài luồng của chồng và dạy cho ả bồ một bài học nhớ đời. Khi bị lộ, chồng tôi còn thề thốt hứa hẹn chia tay mong vợ bỏ qua, đừng làm ầm ĩ lên. Tôi đã dễ dàng để cho ả nhân tình của chồng ra về trong an toàn.
Nhưng khi về đến nhà, chồng tôi lại quay ngoắt 180 độ. Anh ta đổ lỗi cho tôi sống thiếu tình cảm, dửng dưng, vô tâm với chồng... Đồng thời tuyên bố: "Tôi yêu ai là quyền của tôi, cô phải thế nào thì tôi mới có người bên ngoài chứ. Nếu không sống được với nhau thì chia tay, mời cô ra khỏi nhà để tôi rước người khác về thay thế".
Buồn hơn là cả mẹ chồng, chị chồng cũng không bênh vực tôi dù biết tôi bị chồng phản bội. Chị chồng còn gọi điện mắng mỏ: "Đàn ông ra bên ngoài cũng chỉ vui chơi ít ngày rồi lại thôi. Em cứ làm căng lên, bị chồng bỏ lại khổ. Em vào nhà chị là phúc đức lắm rồi, giờ còn đòi hỏi gì nữa".
Được mẹ và chị bênh nên chồng tôi càng được đà, đi biền biệt nhiều hôm không về nhà. Tôi đau khổ, mệt mỏi vì chồng, cảm thấy mình cô đơn lạc lõng nơi nhà chồng. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi không khác gì bị đày đọa, chỉ muốn về nhà bố mẹ đẻ để được an ủi, động viên.
Phát hiện ra chồng ngoại tình, bất lực vì không thể làm gì để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tôi có nên tìm cách giữ chồng hay là ly hôn để giải thoát? Hãy cho tôi lời khuyên!
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.



