Điều tuyệt đối không được làm khi phát hiện chồng ngoại tình
Gia đìnhKhi chồng ngoại tình, đừng bao giờ để "giận quá mất khôn". Hãy chú ý tới những điều sau.
Tôi đã tha thứ cho anh không biết bao lần khi anh đi ngoại tình, nhưng rồi đâu lại vào đó, anh vẫn qua lại với người đàn bà đó ngay cả khi tôi đang mang thai.
Khi chồng ngoại tình, đừng bao giờ để "giận quá mất khôn". Hãy chú ý tới những điều sau.
Biết chồng cặp kè với người phụ nữ khác, những người vợ này đã đau đớn đến tận tim gan nhưng nỗi đau đó càng nhân lên gấp bội khi họ bị người thứ 3 trơ trẽn đòi cướp chồng.
Chồng tôi đã theo người phụ nữ khác một năm nay rồi, nhưng vì con tôi vẫn bỏ qua, làm ngơ cho anh.
Đàn ông một lần đò trở thành báu vật, còn phụ nữ lấy chồng lần 2 thì quá trình tìm thấy hạnh phúc khó khăn hơn bao giờ hết. Đôi khi họ phải nhẫn nhịn mà sống cho hết kiếp người vì “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”.
Dạo này chồng rất hay nghe bài hát “Sau một tình yêu”: “Lòng ta đang cố gắng quên đi tình đắng, lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng...”
Không dám nói trước điều gì những nghĩ lại đúng là, thiệt thòi cho người cứ giữ gìn.
Chồng ngoại tình, vợ biết rõ mười mươi nhưng vì muốn giữ gia đình mà quyết định chỉ đánh động để chồng sợ, hiểu và tự ý thức lặng lẽ cắt đứt với bồ, quay về với vợ con…
Quay về bên chồng cũ, tôi tưởng hạnh phúc sẽ đến với mình. Nào ngờ anh ta lại tiếp tục làm khổ đời tôi.
Tôi không muốn các con mất bố, không muốn chúng biết chuyện mà bố chúng đã làm, nhưng tôi phải làm thế nào để coi như chuyện này chưa từng xảy ra?
Tôi vừa căm tức, vừa hả lòng hả dạ khi cùng chị và em gái của chồng tìm đến tận nhà cô ta, bồ của chồng tôi. Tôi dự định sẽ nói cho cô ta một trận về tội lăng nhăng, cướp chồng người rồi yêu cầu cô ta chấm dứt hoàn toàn với chồng tôi.
Tôi 37 tuổi, có một cháu trai khôn ngoan, thông minh và rất nhạy cảm. Chồng hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi gặp nhau bên Đức, khi có con thì làm giấy đăng ký kết hôn.
Khi chồng “hết chuyến công tác” trở về nhà, anh vẫn đối xử với tôi rất tình cảm như chưa hề có chuyện “ngoài luồng” với người đàn bà nào khác.
Mẹ chồng rất thương tôi, cụ đã cao tuổi nhưng không quản ngại việc chăm sóc tôi từng ly từng tí. Tuy nhiên, chẳng biết cụ dựa vào lý thuyết nào mà canh từ lúc con dâu mới sinh, không cho chồng gần gũi. Cụ bảo phải cữ “chuyện ấy” ít nhất bốn tháng.
Chiều tối 12/2, Cơ quan CSĐT Công an Hậu Giang cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Điểm (SN 1956, ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi “Giết người”.
Tôi hiểu khi cô ta thông báo cho tôi biết mọi chuyện là để tôi ly hôn và họ sẽ công khai đến với nhau, chồng chẳng thiết gia đình bao năm tốn công xây dựng.
Từ lúc biết chồng ngoại tình trái đất như sụp đổ dưới chân, tôi không thể khóc lên lời vì cú sốc quá lớn…