Bỏ chồng, lấy chồng mới, tôi hạnh phúc hơn nhiều
Tâm sựPhụ nữ bỏ chồng cũng có thể tìm được người tốt hơn và không phải đàn ông nào cũng bạc tình bạc nghĩa.
Tôi nói nếu anh còn trân trọng em và con thì về ở chung với hai mẹ con. Tôi sẽ bỏ qua hết chuyện cũ nếu như anh sửa đổi, không lăng nhăng nữa.
Phụ nữ bỏ chồng cũng có thể tìm được người tốt hơn và không phải đàn ông nào cũng bạc tình bạc nghĩa.
Thấy tôi để lá đơn ly hôn với số tiền 500 triệu bên cạnh, anh cười khì khì và vội vàng ký.
Nhiều chị em phụ nữ tự hỏi mình ‘tại sao mình xinh đẹp vậy mà chồng mình vẫn ngoại tình? Vậy thật ra, đàn ông muốn gì, cần gì?’. Nói cho cùng, xinh đẹp là điều mà người đàn ông nào cũng thích, cũng mê, nhưng chỉ xinh đẹp thôi chưa đủ.
Mãi sau này tôi mới biết, màn đánh ghen ngược để cô nhân tình lộ rõ chân tướng nằm trong nước cờ của mẹ tôi.
Cô ta vô liêm sỉ đến mức thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi bảo cứ yên tâm công tác, hai bố con ở nhà mạnh khỏe, chồng tôi mà léng phéng với ai thì sẽ báo ngay.
Chẳng phải vì tôi không yêu chồng. Tôi đã từng rất yêu và muốn được gần người đàn ông này nhưng từ ngày cưới về, tôi đâm sợ cái tính cuồng yêu của chồng.
Mãi sau này tôi mới biết, màn đánh ghen ngược để cô nhân tình lộ rõ chân tướng nằm trong nước cờ của mẹ tôi, bà đã âm thầm “nghiên cứu” tính cách người tình của tôi rất kỹ.
Một người phụ nữ đã vô tình phát hiện ra chồng ngoại tình sau khi nhận được một tin nhắn gửi tự động từ ngân hàng thông báo đã trừ tiền vào tài khoản ngân hàng của mình.
Anh rất thích trêu chọc em họ tôi, đi đâu qua lại gặp cô bé anh cũng phải trêu chọc cho bằng được. Lúc thì anh véo mũi, lúc thì đá nhẹ vào chân...
Từ mâu thuẫn khi biết chồng ngoại tình và có con riêng với người khác, trong lúc không nóng giận, không kiềm chế được bản thân, người vợ đã cắt “của quý” của chồng, khi anh này đang nằm ngủ…
Bà ta tố chồng tôi đã thề thốt, hứa hẹn chung thủy để moi tiền của bà, rồi bây giờ lại ngang nhiên “nuốt lời”, cặp bồ với gái trẻ. Tình già của chồng cũng đến tận nhà để đòi lại chiếc xe SH cùng số tiền đã chu cấp cho chồng tôi ăn tiêu phè phỡn.
Ngày phát hiện ra chồng mình ngoại tình, tôi đã giả câm, giả điếc để níu giữ cái gọi là hạnh phúc gia đình.
“Cháy nhà rồi, chạy chạy đi”, chị hàng xóm đập cửa. Hai kẻ đó vội vàng lao ra, trên người chồng tôi chỉ có chiếc quần con duy nhất. Nhìn thấy vợ, mặt hắn cắt không còn giọt máu.
4 năm chung sống, tôi là người chịu trách nhiệm giữ quỹ chi tiêu trong gia đình nhưng bỗng một ngày chồng đòi đổi vai. Nhờ anh keo kiệt mà tôi phát hiện một sự thật chấn động…
Ngày tôi biết mình mang thai bé thứ hai cũng là lúc phát hiện chồng ngoại tình. Bồ câu của anh không ai xa lạ, chính là cô đồng nghiệp kém anh 8 tuổi.
Hãy học cách kiềm chế cảm xúc để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời.