Tôi hư hỏng từ khi chồng ngoại tình
Gia đìnhĐàn bà như tôi không hư, tôi dám tự hào về bản thân mình. Tôi đã từng là người phụ nữ nghiêm chỉnh, chung thủy.
Tôi yêu cầu chồng chuyển cô ta đi chỗ khác, nhưng anh đã cầu xin tôi hãy tha cho cô ấy với lòng yêu thương vô bờ.
Đàn bà như tôi không hư, tôi dám tự hào về bản thân mình. Tôi đã từng là người phụ nữ nghiêm chỉnh, chung thủy.
23h đêm, thấy chồng nghe điện thoại rồi phóng xe đi, chị Tâm co người ôm con, hai hàng nước mắt lăn dài. Biết rõ chồng đến với bồ mà chị không thể làm gì.
Nàng 29 tuổi nhé, có 2 bằng đại học, gia đình tử tế gia giáo, ngoại hình thì cũng khá duyên. Ấy thế mà nàng bị chồng bỏ. Nói đúng hơn là chồng nàng ngoại tình và nàng đề nghị ly hôn.
Chồng ngoại tình với cô nhân viên làm chung công ty. Tôi ngất lên ngất xuống phải vào bệnh viện truyền nước biển.
Cho rằng chồng ngoại tình, trong lúc xô xát Trang đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong.
Tôi tha thứ rồi nhưng nay cô ta mò đến nói hết mọi việc, làm tôi tổn thương ghê gớm, chồng tôi đã nói dối quá nhiều.
Khi chuyện ngoại tình xảy ra, gia đình đứng trước cơn sóng gió, phản ứng của các chị thường là đổ lỗi cho người thứ ba - “hồ ly tinh” rắp tâm phá hoại hạnh phúc gia đình mình.
Cô ta trơ tráo đưa bằng chứng chồng tôi rủ rê cô ta đi chơi, còn anh khóc lóc van xin, rồi hứa bỏ để toàn tâm toàn ý với vợ con.
Nếu nguyên nhân do thói trăng hoa và chàng vẫn muốn duy trì cuộc sống gia đình, hãy bắt chàng chọn lựa giữa vợ và người tình.
Nghi ngờ chồng mình ngoại tình, Quý pha thuốc ngủ vào bia cho chồng uống say rồi dùng dao sát hại.
Chồng chị bảo với nhân tình: “Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất em ạ!”. Sự thật chứng minh đúng vậy. Hai năm anh ngoại tình không ai trong nhà biết.
Tháng 2 vừa rồi Quyên đã quyết định buông tay với chồng. Quyên chấp nhận đau một lần để đỡ phải nhớ đến nỗi đau và ám ảnh chồng ngủ với gái hết cả đời.