Chồng nói dối đi công tác để đi chơi với bồ nơi sang chảnh, nên phá hỏng hay bám theo đánh ghen?

| Tâm sự

GiadinhNet - Chồng lấy lý do đi công tác cả tuần, nhưng thực chất là tổ chức chuyến du lịch sang chảnh với bồ nhí.

Tôi và chồng yêu nhau thắm thiết trong 3 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Cưới nhau đã được 10 năm, thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc, hơn 1 năm sau thì tôi có bầu, đến nay đã có hai đứa con với nhau.

Quãng thời gian tôi sinh nở, chồng tôi luôn bên cạnh chăm sóc, động viên. Tôi cứ nghĩ, mình có được người đàn ông của đời mình như vậy là mãn nguyện rồi. Chồng tôi làm giám đốc dự án cho một doanh nghiệp lớn, nên lương, thưởng cao. Chi tiêu trong nhà tôi không phải nghĩ, vì với số tiền chồng mang về hàng tháng chi tiêu thoải mái, dư giả.

Thế nhưng, vào một ngày gần đây tôi thực sự sốc và đau khổ khi phát hiện chồng tôi có bồ là một cô trẻ đẹp ở công ty đối tác, họ thường xuyên gặp gỡ trong công việc và cặp kè với nhau. Người có sắc, kẻ có tiền họ trở thành một cặp tình nhân ăn ý trong công việc lẫn thỏa mãn dục vọng.

Chồng nói dối đi công tác để đi chơi với bồ nơi sang chảnh, nên phá hỏng hay bám theo đánh ghen? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Với danh nghĩa công việc, chồng tôi thường xuyên đưa, đón cô ta, thậm chí trong các cuộc nhậu với hội bạn thân, anh ta cũng đưa cô ta đến như là "hàng xách tay", quyến rũ, nóng bỏng kiêm rót rượu, chúc tụng sành điệu. Chồng tôi tự hào lắm khi sở hữu cô bồ đa năng như vậy. Đến nỗi, anh ta quên hết cả vợ con, hàng ngày đi sớm về khuya, cuối tuần là hẹn hò đi chơi hú hí với bồ ở nơi sang chảnh tận ngoại thành.

Tôi không nghĩ họ lại ngang nhiên qua lại với nhau như vậy. Từ lúc nào, tôi là kẻ chung chồng và là người bị ghẻ lạnh, chồng tôi không ngó ngàng đến tôi, chỉ đưa tiền về cho tôi cho có trách nhiệm với vợ con, còn tôi làm gì thì mặc kệ.

Vừa rồi, tôi tình cờ phát hiện chồng tôi và ả nhân tình kia bí mật tổ chức chuyến du lịch ăn chơi, tận hưởng ở khách sạn 5 sao ở vùng biển kéo dài một tuần. Chồng tôi lấy lý do đi công tác, nhưng thực chất là hai người đó đều xin nghỉ phép để cùng nhau hưởng thụ mà họ tự gọi là tận hưởng tuần trăng mật kỳ niệm nửa năm ngày yêu.

Tôi sốc và cảm thấy bất lực, nếu tôi khuyên anh chắc chắn là anh ấy cũng bỏ ngoài tai, vì cô bồ như thế, đời nào anh ta dễ dàng chia tay. Còn nếu tôi làm lớn chuyện, chắc gia đình chỉ thêm tan nát. Tôi hận chồng, hận kẻ phá nát hạnh phúc gia đình tôi.

Bây giờ tôi phải làm gì, phá cuộc du hí hạng sang của họ hay rủ người bí mật bám theo để đánh ghen cho hả hê rồi đến đâu thì đến?

(Hoahong...@gmail.com)

Sống không yên vì bố mẹ chồng giầu có mà liên tục nhòm ngó đất chia của hồi môn của con dâuSống không yên vì bố mẹ chồng giầu có mà liên tục nhòm ngó đất chia của hồi môn của con dâu

GiadinhNet - Tôi bị mẹ chồng khinh miệt, chì chiết thường xuyên vì nhà có hai chị em gái, bố mẹ tôi mãi chưa chia đất cát hồi môn.

Mỹ Duyên
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.