Qua tìm hiểu được biết, vào khoảng 13h ngày 1/7, ông Nam đang ngủ trưa tại gia đình thì có hai người tên là Nguyễn Đoàn và Nguyễn Định (người cùng xã) đi vào nhà. Lúc đó, vợ ông Nam mời hai người vào nhà để uống nước. Nghe tiếng nói chuyện lớn nên ông Nam tỉnh dậy và đi ra tiếp khách...
Vì biết là người trong thôn nên ông Nam nói: "Hai cháu đến là việc tình cảm hay việc của xã. Nếu tình cảm thì ngồi uống nước còn nếu công việc chung thì chiều hai cháu lên UBND xã để làm việc".
|
|
| Ông Nam với vết thương trên đầu phải khâu 2 mũi và bốn tay dập nát. |
Lúc này, Đoàn tỏ ra rất hung hăng. Mặc dù ông Nam có thái độ mềm mỏng nhưng Đoàn vẫn túm ngực nạn nhân để lăng mạ. Vợ ông Nam ngăn cản nhưng bị gạt ra. Sau đó, Đoàn dùng một đoạn dùi ngắn thủ sẵn trong người đánh thẳng vào đầu ông Nam. Cú đánh làm ông Nam choáng, máu ra nhiều. Ông Nam cố gắng chạy ra ngoài sân kêu cứu nhưng Đoàn vẫn không tha, lao ra sân đánh liên tiếp, làm ông bị dập nát ngón tay. Mọi người xúm lại và đưa ông Nam vào viện cấp cứu, sau đó đưa đến Bệnh viện TƯ Huế để cố định ngón tay cái đã bị dập nát.
Một người dân ở địa phương cho biết: "Đoàn liên tục dùng khúc dùi phang vào đầu ông Nam. Người nhà nạn nhân kêu cứu nhưng Đoàn không buông tha. Định đứng đó có thái độ chửi bới, thách thức. Từ trước đến nay, không ai thấy ông Nam có mâu thuẫn gì với hai người này".
Tiếp xúc với phóng viên, ông Nam cho biết: Trong cuộc sống ông không hề mâu thuẫn với hai người này. Kể cả khi ông Nam chỉ đạo làm công trình dân sinh gần nhà hai người trên, cũng không có mâu thuẫn, kiện cáo gì.
Hiện, Công an huyện Minh Hoá đang tiến hành điều tra nguyên nhân, động cơ đánh người của hai đối tượng trên.
Vĩnh Quý