Chủ trại tôm Minh Đức hành hạ cháu Hào Anh suốt 8 tháng
Theo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cháu Hào Anh bị thương tật 66,83%. Cơ quan điều tra bắt giam hai đồng phạm là người làm công cho vợ chồng Giang - Thơm tham gia đánh cháu Hào Anh.
> Ký ức tuổi thơ đau buồn của cậu bé bị hành hạ như thời trung cổ
![]() |
|
Vợ chồng Giang - Thơm. |
Tìm đến Trại tôm giống Minh Đức do vợ chồng Giang - Thơm làm chủ, chúng tôi phải qua cổng chào ấp Văn hóa Phú Hiệp, được xem là ấp văn hóa tiêu biểu của xã Ngọc Chánh. Từ ngày vợ chồng Giang - Thơm bị bắt vì hành hạ man rợ cháu Hào Anh, ấp Phú Hiệp trở nên “nổi tiếng”.
Ngày 3/5, hàng trăm người dân kéo đến trại tôm Minh Đức đòi đốt nhà kẻ bất nhân. Công an huyện Đầm Dơi buộc phải dùng canô áp giải Thơm về trụ sở CA huyện để bảo đảm an toàn cho Thơm.
Giang liền tham gia đánh. Hai người làm công là Huỳnh và Khánh cũng nhẫn tâm không kém. Mỗi lần chủ đánh mỏi tay, Khánh - Huỳnh tiếp tục tham gia đánh để lập công. Rốt cuộc, trên người cháu Hào Anh đầy những vết sẹo do bị hành hạ. Anh K. kể: “Chúng tôi nhiều lần định báo chính quyền địa phương nhưng sợ Giang trả thù. Hai năm nay, từ ngày Giang mở trại tôm giống, khi xích mích với hàng xóm liền hăm cho xã hội đen thanh toán”.
Ngày 27/4, Hào Anh giặt đồ vô tình làm bể thau nhựa liền chịu trận hành hạ hết sức man rợ. Giang - Thơm trói Hào Anh treo lên cao để mặc sức đánh đập. Người dân tố giác chính quyền địa phương. Cán bộ ấp Phú Hiệp đến làm việc. Vợ chồng Giang - Thơm không ký vào biên bản vì lý do: “Dạy dỗ con cháu do người thân gởi giùm”. Giang tuyên bố: “Biên bản vi phạm muốn xé chừng nào cũng được. Tốn vài chục triệu là xong” (!?).
Trước thái độ bất hợp tác của vợ chồng Giang, cán bộ ấp phải quay về báo cáo với lãnh đạo xã. Ngày hôm sau, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã cùng cán bộ ấp đến nhà Giang - Thơm làm việc. Cũng như những ngày trước, vợ chồng Giang bất hợp tác. Lực lượng thi hành nhiệm vụ tìm cách tiếp cận với cháu Hào Anh. Mãi đến trưa, cháu Hào Anh mới được chuyển đến Công an xã Ngọc Chánh lấy lời khai và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi điều trị. Hành vi tàn độc của Giang - Thơm bị lật tẩy.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an Đầm Dơi, ngày 15/9/2008, vợ chồng Giang - Thơm tổ chức tiệc đầy tháng cho con. Dịp này, Giang nhận Hào Anh đến trại tôm giống làm công việc nấu cơm, giặt đồ... với mức lương 500.000 đồng/tháng. Đến khoảng tháng 9/2009, Hào Anh và vợ chồng Giang xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, Hào Anh bị vợ chồng chủ Trại tôm giống và nhân công thay phiên nhau hành hạ.
Làm việc với Cơ quan điều tra, Giang - Thơm thừa nhận, thường xuyên “răn dạy” Hào Anh bằng cách: dùng kìm bẻ gãy răng, lấy bàn ủi in vào người rồi lấy chất hóa học xử lý tôm hoặc nước sôi tạt vào người cháu Hào Anh. Những vết thẹo ở chân sâu tận xương là kết quả những lần Hào Anh bị Giang dùng thanh sắt nướng nóng đâm vào chân hoặc in trên mặt cháu Hào Anh... Đối với Huỳnh - Khánh cũng thừa nhận cùng với vợ chồng Giang - Thơm tham gia đánh Hào Anh khoảng bảy đến tám lần.
![]() |
|
Mẹ, bà ngoại, Hào Em chăm sóc Hào Anh. |
Hay tin con đang nằm viện, chị Phạm Thị Thoa (SN 1977), mẹ Hào Anh vội đến bệnh viện. Hai mẹ con gặp nhau không giấu được nước mắt. Đã lâu lắm rồi, chị mới gặp Hào Anh thì chứng kiến vết thương in hằn trên người con. “Những lúc nhớ con, tôi muốn đi thăm nhưng không có tiền. Tôi đâu có ngờ, con bị hành hạ, đánh đập” - chị Thoa nói trong nước mắt.
Năm 17 tuổi, chị Thoa được mai mối lấy chồng ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Khi chị mang thai Hào Anh, Hào Em, chồng chị đi tìm niềm vui khác. Chị Thoa bụng mang dạ chửa về nhà mẹ ruột tá túc. Lúc Hào Anh, Hào Em ra đời, chị Thoa ra TP.Cà Mau làm thuê gởi tiền về cho mẹ chị nuôi con. Hào Anh học đến lớp ba thì nghỉ do vuông tôm của ngoại liên tục mất mùa. Hào Anh ra TP.Cà Mau giữ em, bán bánh mì phụ mẹ.
Năm 2008, công việc làm thuê khó khăn, chị Thoa nhận việc chèo đò. Thời gian này, chị Thoa quen biết với vợ chồng Giang. Giang đặt vấn đề với chị đang cần đứa trẻ giúp việc ở trại tôm giống. Để bớt đi gánh nặng, chị Thoa đồng ý cho Hào Anh giúp việc gia đình Giang giá 500.000 đồng/tháng.
Chị không ngờ rằng giao con cho hai vợ chồng tàn ác.

