Chưa cần biết kết quả, những thí sinh thi tốt nghiệp THPT vẫn được "tôn vinh" vì điều đặc biệt này

| Xã hội

GiadinhNet - Chưa cần biết kết quả thi, những thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt này vẫn rất đáng khen ngợi vì nghị lực mạnh mẽ.


Vừa truyền xong hóa chất, nam sinh mắc ung thư đi thi tốt nghiệp THPT

Chưa cần biết kết quả, những thí sinh thi tốt nghiệp THPT vẫn được tôn vinh vì điều đặc biệt này - Ảnh 2.

Minh vừa truyền hóa chất xong đã bước vào môn thi đầu tiên cùng rất nhiều sĩ tử khác.

Lê Tiến Quang Minh vừa tròn 18 tuổi, là học sinh Trường THPT Mỹ Đức A (Hà Nội) là 1 trong gần 900.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Minh bước vào kỳ thi tốt nghiệp khi vừa trải qua đợt xạ trị lần thứ 5 cách đây vài ngày. Vật lộn với những cơn đau đầu liên tục, Minh cố gắng ôn tập bất kể lúc nào "tỉnh táo" với mơ ước trở thành kỹ sư công nghệ thông tin và có thể tự thiết kế được một phần mềm riêng như Nguyễn Hà Đông.

Minh vốn rất khoẻ mạnh, thậm chí chưa từng ốm sốt. Nhưng cũng ở độ tuổi đẹp nhất, em lại biết mình mắc căn bệnh ung thư phần mềm cẳng chân. Ban đầu chỉ là một cục hạch nổi lên ở phía bắp chân, khi ép vào thì thấy hơi đau tức, nhưng đó lại là một khối u ác tính.

Phát hiện bệnh vào tháng 3/2020, chưa đầy một tháng, Minh bước vào cuộc phẫu thuật đầu tiên để cắt bỏ khối u. Em phải nghỉ học giữa lúc kỳ thi tốt nghiệp THPT đang cận kề. May mắn, cuộc phẫu thuật diễn ra an toàn. Minh bắt đầu bước vào phác đồ hóa trị của bác sĩ.

Đợt truyền hoá chất thứ 5 kết thúc trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vài ngày, Minh tha thiết xin mẹ cho về sớm để kịp chuẩn bị cho kỳ thi. Ước mơ của em là thi đỗ ngành Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

"Em luôn khao khát mình có thể tự thiết kế ra một phần mềm riêng, giống như anh Nguyễn Hà Đông, cha đẻ của Flappy Bird nổi tiếng khắp thế giới", Minh nói.

Ngày hôm qua, Minh bước vào môn thi đầu tiên cùng rất nhiều sĩ tử khác. Ngay sau đó, em sẽ phải thực hiện đợt trị xạ thứ 6. Ôm con trước khi vào phòng thi, mẹ Minh chỉ biết động viên: "Cứ làm hết sức, không cần lo lắng gì, con nhé!".

Bố mất, thí sinh đeo khăn tang đến trường thi

Chưa cần biết kết quả, những thí sinh thi tốt nghiệp THPT vẫn được tôn vinh vì điều đặc biệt này - Ảnh 3.

Dũng được các tình nguyện viên phát nước cho uống. Ảnh: Zing

Tại Hội đồng thi trường THPT Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, thí sinh Trương Quang Dũng mất bố trước ngày thi. Cha của Dũng là giáo viên tại trường Tiểu học Thị trấn Kỳ Sơn qua đời ngày 7/8. Ngày 8/8, việc an táng mới hoàn tất.

Bố em được đưa về quê nhà (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để an táng. Em được người nhà đưa đến điểm thi. Hội đồng thi sau đó tạo điều kiện bổ sung thủ tục dự thi để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo thầy Bùi Tiến Dũng, chủ nhiệm lớp 12A1, Dũng là học sinh có học lực khá, hạnh kiểm tốt. Bố em được chẩn đoán ung thư vòm họng, đã điều trị một thời gian dài.

Hiểu nỗi đau em đang phải gánh chịu, nhà trường, bản thân Dũng và các bạn trong lớp động viên em yên tâm, vững vàng bước vào kỳ thi quan trọng. Ngoài lấy điểm xét tốt nghiệp, thí sinh Trương Quang Dũng sẽ sử dụng kết quả thi xét tuyển vào đại học. Em đăng ký xét khối A.

Thầy giáo Lương Thanh Nghệ, Phó hiệu trưởng và Phó điểm trưởng trường THPT Kỳ Sơn nói: “Hội đồng thi trao đổi với bộ phận y tế, chuẩn bị thuốc men, đường sữa để kịp thời sơ cứu nếu như em mệt mỏi, suy kiệt về tinh thần và sức khỏe. Trước đó, sau khi lo xong lễ tang cho bố, em phải di chuyển xa trong đêm từ quê nhà lên huyện Kỳ Sơn”.

Nam sinh tận tình cõng bạn bị tật nguyền từ nhà tới tận điểm thi

Chưa cần biết kết quả, những thí sinh thi tốt nghiệp THPT vẫn được tôn vinh vì điều đặc biệt này - Ảnh 4.

Hiếu cõng bạn tới tận điểm thi khiến ai cũng không khỏi cảm động.

Tại điểm thi THPT Quảng Xương 1 (Thanh Hoá), một nam sinh đã khiến nhiều người phải xúc động vì hành động cao cả: cõng người bạn khuyết tật từ nhà đến tận phòng thi.

Nam sinh cõng bạn có tên là Ngô Văn Hiếu và người bạn được cõng là Nguyễn Tất Minh. Không chỉ trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 mà suốt hơn 11 năm cắp sách đến trường, Hiếu đều đến tận nhà cõng người bạn thân của mình đi học, đi thi, bất kể thời tiết mưa, nắng. Minh thiếu may mắn không có được cuộc sống bình thường như bao bạn vì tật nguyền nhưng thật may mắn vì bên cạnh cậu có một người bạn tuyệt vời như Hiếu.

Có thể nói, những hành động đầy tình người của Hiếu đã vượt lên ngưỡng một tình bạn đẹp, mà đã trở thành tình anh em, yêu thương nhau như những người ruột thịt trong gia đình. Và chắc hẳn, trong kỳ thi đầy căng thẳng và áp lực này, sự đồng hành của Hiếu sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực cho Minh, để cả 2 cùng nhau hoàn thành tốt bài thi, đạt được mục tiêu mà đôi bạn đã đặt ra.

Câu chuyện cảm động trên đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ cùng rất nhiều những lời chúc cả hai sẽ đạt được kết quả như ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.