Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Trong vòng tay Mẹ"
GiadinhNet - Chương trình nghệ thuật "Trong vòng tay Mẹ" là chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với những người có công với nước nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015).
Chương trình diễn ra vào 19h00 ngày 24/7/2015, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và sẽ chính thức ra mắt khán giả cả nước đúng vào ngày vào 20h30 ngày 27/7/2015 trên kênh VTV2 đài truyền hình Việt Nam. Chương trình do Công ty CP Bizmedia, ngân hàng TMCP công thương (Vietinbank ) phối hợp tổ chức.
Chương trình "Trong vòng tay Mẹ" có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như: Kịch bản NSƯT Bùi Ngọc Hà, nghệ sỹ Hoàng Công Cường làm Tổng đạo diễn. Các nghệ sỹ tham gia biểu diễn: NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, ca sĩ BùiLê Mận, Xuân Hảo, Duyên Huyền, Band 198X, Band O-Plus, ca sĩ Minh Đức, nghệ sĩ Acordion…Hai MC của chương trình là: MC Lê Anh và MC Mỹ Vân.
Chương trình nghệ thuật "Trong vòng tay Mẹ" là chương trình nghệ thuật sân khấu và hoạt cảnh âm nhạc bao gồm: Giao hưởng, hợp xướng, đơn ca, kịch, múa, phim phóng sự…với thời lượng 85-90 phút. Nội dung chương trình được chia làm 3 chương nói về cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam trong suốt 4000 năm lịch sử. Chương I: Tổ tiên anh hùng và thời đại Hồ Chí Minh; Chương II: Không bao giờ lãng quên và Chương III : Trong vòng tay mẹ.
Xuyên suốt chương trình chính là tôn vinh hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng. Cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam trong suốt 4000 năm lịch sử chúng ta phải kể tới hàng nghìn, hàng vạn cuộc chiến tranh đã đi qua và cũng với con số hàng trăm vạn, hàng chục triệu người đã ngã xuống cho nền độc lập tự do đó. Dù bất kỳ thời đại nào, những cuộc chiến tranh rồi sẽ phải qua đi… nhưng quá khứ oai hùng, oanh liệt thì vẫn còn đó. Lịch sử của những cuộc chiến tranh, chúng ta không bao giờ quên. Vẫn còn đây dòng máu của một dân tộc anh hùng, vẫn còn đây ý chí bất khuất kiên cường của những người mẹ chờ con, những người vợ chờ chồng với lòng thủy chung son sắt, để rồi những con người đó vĩnh viễn hóa thành bất tử.
Đất nước đau thương vất vả nhưng người mẹ muôn đời chấp nhận sự đau thương, vất vả ấy, và mẹ luôn hạnh phúc khi thấy các con đều trở về trong vòng tay của mẹ.
Hà Tùng Long