Chuyện ảnh: Người Hà Nội tập thể dục

| Xã hội

GiadinhNet - Đây là những bức ảnh chụp cảnh người Hà Nội tập thể dục, qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Từ hồ Gươm đến hồ Tây, từ đường Hoàng Diệu xuống tới hồ Trúc Bạch, từ cầu Long Biên xuống đến bãi sông Hồng, ở đâu mỗi sáng, mỗi chiều cũng có người tập thể dục.
 
Người Hà Nội tập bằng nhiều cách, đó là thể dục nhịp điệu, yoga, hay đơn giản chỉ là vận động để tăng khả năng hoạt động của cơ bắp, tim mạch. Có vẻ thanh bình, có khi ngộ nghĩnh, đôi khi còn có phần hơi nguy hiểm, nhưng chung quy đều nói lên tinh thần rèn luyện thân thể của người Thủ đô ngày càng phát triển mạnh.
 
 
Các bà các cô đang đấm lưng cho nhau sau một buổi tập dưỡng sinh bên
Bờ Hồ.
Nhảy tưng lên trong một bài earobic trước Tháp Rùa. 
 
Thể dục nhịp điệu của các chị quận Ba Đình trước hồ Trúc Bạch. 
 
Đồng diễn theo nhạc bên Hồ Tây khi trăng lên. 
 
 Cùng thả lỏng trong một động tác dưỡng sinh.
 
 Vận động trên cầu Long Biên.
 
 Đi xe máy đến “đường Nhật Bản” gần Công viên nước Hồ Tây để tập khi trời vừa sáng.
 
 Trên đường Hoàng Diệu, một người ngoại quốc đang tập chạy.

Trần Lưu

kimvan
Ý kiến của bạn
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.