Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa kể về mối tình không lời tỏ của cặp diễn viên được ví như "công chúa" và chàng cóc

Thứ hai, 11:01 13/03/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Hai con người, ngoại hình, tính cách trái ngược như hai thái cực. Ấy vậy mà hai thái cực ấy lại gắn bó bền bỉ tới hơn 20 năm, mặc dù cũng không ít sóng gió xảy ra.

Chuyện tình của công chúa và chàng cóc


Nguyệt Hằng - Anh Tuấn quen và yêu nhau khi học chung lớp diễn viên khóa II của Nhà hát tuổi trẻ

Nguyệt Hằng - Anh Tuấn quen và yêu nhau khi học chung lớp diễn viên khóa II của Nhà hát tuổi trẻ

Họ là đôi bạn học chung lớp diễn viên khóa II của Nhà hát Tuổi Trẻ. Một người thì nghịch ngợm, sôi nổi còn người kia lại nhỏ nhẹ và có vẻ hơi khép mình. Hai con người - hai tính cách khác nhau nhưng qua thời gian tình yêu đã nảy nở lúc nào làm nên một cặp đôi Anh Tuấn - Nguyệt Hằng.

“Lần gặp đầu tiên, tôi chưa có ấn tượng về Nguyệt Hằng. Thời điểm đó, cô ấy đã có bạn trai và bản thân tôi cũng đang yêu một cô gái khác. Rồi duyên số thế nào, chúng tôi xích lại gần nhau, càng gần nhau, làm việc cùng nhau, chúng tôi lại càng gắn bó”, Anh Tuấn kể về mối nhân duyên của mình với vợ.

Cả hai quen nhau và nảy sinh tình cảm khi đang là sinh viên của lớp Diễn viên khóa II của Nhà hát Tuổi trẻ. Chuyện tình của họ khi đó được ví như “công chúa và chàng cóc” bởi tình yêu bắt đầu từ những sự trái ngược và kết thúc viên mãn sau khi trải qua những thăng trầm.

Chị xinh đẹp, nết na, dịu dàng bao nhiêu thì anh lại cục mịch, phong trần, bất cần bấy nhiêu. Chính sự khác biệt lớn đó khiến cả hai chưa bao giờ nghĩ sinh ra là để cho nhau. “Lúc mới quen, thật sự tôi chẳng có chút cảm tình nào với cậu bạn nghịch ngợm nhất nhì lớp khi đó. Vậy mà ba năm sau, chính tôi lại là người “đổ” trước. Khi phát hiện ra cái vẻ lạnh lùng, bặm trợn của Tuấn chỉ là sự gồng mình chống chọi với hoàn cảnh sống vất vả thì tôi thương vô cùng. Rồi sau này, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã yêu”, Nguyệt Hằng nhớ lại.


Hai con người như hai thái cực đối lập nhau lại nên duyên vợ chồng khiến bạn bè không khỏi ngạc nhiên

Hai con người như hai thái cực đối lập nhau lại nên duyên vợ chồng khiến bạn bè không khỏi ngạc nhiên

Ít ai nghĩ với vẻ bề ngoài góc cạnh, tếu táo, thường xuyên đảm nhận những vai quậy phá, nghiện hút lại là một Anh Tuấn đời thường hiền lành, tình cảm và rất “chiều vợ thương con” như tự bạch của chính anh.

Khi yêu, Nguyệt Hằng mới phát hiện được anh là người sống nội tâm nhiều hơn. Hằng thích lối sống thẳng của anh, ghét ai thì ghét ra mặt, không thích xã giao, ngay đối với bạn bè của chị cũng vậy.

Hóa ra, trông bề ngoài Anh Tuấn có vẻ bặm trợn, tếu táo (đúng tính cách những vai diễn của anh), ẩn bên trong lại là một con người rất sâu sắc và sống tình cảm. Thỉnh thoảng lắm anh mới thốt ra thành lời với vợ mình “Em vất vả mà anh lại không giúp được gì. Em cố gắng, em nhé!”. Tình yêu của họ giản dị, không màu mè, Nguyệt Hằng tâm sự: “Chưa bao giờ anh ấy nói với tôi cái câu cửa miệng “anh yêu em” như bao đôi lứa khác. Khi anh ôm chặt tôi vào lòng là lúc anh đang thể hiện tình cảm mãnh liệt. Tôi hiểu được điều đó và tình yêu đến với chúng tôi mà không cần bằng lời”.

Về phần mình, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nguyệt Hằng cũng cố gắng làm việc, cùng chồng xây dựng kinh tế. Ngoài công việc ở nhà hát phải đảm bảo đúng giờ giấc, chị còn tham gia đóng phim, lồng tiếng để kiếm thêm thu nhập. Bây giờ kinh tế của hai vợ chồng đã ổn định thì chị dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, dạy dỗ các con để anh quay trở lại niềm đam mê điện ảnh.

22 năm, sóng cũng đã từng xô dữ dội


Cuộc sống khó khăn có lúc Anh Tuấn phải từ bỏ nghệ thuật để kinh doanh, nhường đam mê cho vợ

Cuộc sống khó khăn có lúc Anh Tuấn phải từ bỏ nghệ thuật để kinh doanh, nhường đam mê cho vợ

Không phải cuộc sống hôn nhân chỉ màu hồng, chỉ có sự ngọt ngào. Chị thú nhận có lúc mình đã muốn buông xuôi. Gia đình chị đã trải qua những sóng gió, khó khăn như rất nhiều gia đình khác: “Có lần khi mới chỉ sinh bé thứ nhất. Những mâu thuẫn, mệt mỏi và cá tính khác nhau của mỗi người đã khiến chúng tôi “đồng lòng” kí vào đơn ly hôn. Cả hai đã đèo nhau ra phường nộp đơn, nhưng hôm đó phường lại đóng cửa.

Sau đó cả hai đều quên chuyện và giờ vẫn chung trên một chiếc tàu”, Nguyệt Hằng kể lại đã có những lúc sóng gió như thế đã xảy đến. Và tất nhiên đó chắc chắn cũng chỉ là một phần trong những câu chuyện mặt trái của hôn nhân như rất nhiều gia đình gặp phải.


Sóng gió đã xô dữ dội nhưng vì con cái, họ vẫn ở bên nhau

Sóng gió đã xô dữ dội nhưng vì con cái, họ vẫn ở bên nhau

Chị chia sẻ rằng điều thực sự khiến bản thân mệt mỏi và lo lắng nhất là chuyện gia đình. Cũng vì cá tính mạnh quá đôi khi chị bị áp lực ngược cho bản thân, mọi việc đổ ập xuống, không biết phải xứ lý như thế nào. Vợ chồng chị sống tự lập ngay từ lúc yêu nhau mà chẳng màng đến sự khuyên bảo của bố mẹ bởi tính chị là người dám làm dám chịu. Khi bước chân vào nhà hát Tuổi Trẻ, lập gia đình hai vợ chồng cũng vất vả lo toan kinh tế. Ông xã là người chấp nhận hy sinh niềm đam mê sân khấu để ra ngoài bon chen buôn bán vì anh biết chị quá yêu và không thể bỏ nghề.

Nhưng cả 5 lần mở cửa hàng anh đều không may gặp thất bại rồi hai vợ chồng lại gồng gánh trang trải nợ nần. Ngẫm lại Nguyệt Hằng tự nhủ: "Tôi không được ý chí và quyết tâm như chồng. Nhờ có những người bạn đồng tâm hợp tác nên anh mới được như bây giờ bởi nghệ sĩ làm kinh doanh khó trụ lắm. Nhưng sau những khó khăn 2 vợ chồng cùng trải qua với tôi các con mới là tất cả, vì tương lai, nền tảng gia đình yên ổn mới là quan trọng nên hai vợ chồng đồng cảm vượt qua hết. Hiện tại tôi và chồng mới thực sự được ở ngôi nhà của chính mình".


Hai vợ chồng vừa làm nghệ thuật vừa kinh doanh để trang trải cuộc sống

Hai vợ chồng vừa làm nghệ thuật vừa kinh doanh để trang trải cuộc sống

“Với nghệ sỹ, sự nhạy cảm và rung động là điều cần thiết. Nhưng phải biết tỉnh táo. Mình có thể mất hết những gì đang có chỉ vì những rung động, những xao xuyến đầy cám dỗ. Trong mọi hoàn cảnh, phải biết đâu là nơi đang đợi mình trở về. Đã có lúc, tôi từng muốn buông tất cả. Gia đình đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ. Nhưng lạ lắm, vợ chồng tôi cãi nhau to đến mấy, 2-3 ngày không nhìn thấy nhau là không chịu đựng được. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, ly hôn thì dễ, sống được với nhau hòa thuận, ấm êm mới khó. Tôi lập gia đình sớm. Khi sinh con, tôi mất nhiều cơ hội nghề nghiệp. Những tôi nhận ra, mình hy sinh bao nhiêu rồi cũng sẽ được bù đắp bấy nhiêu thôi. Vợ chồng tôi không giàu có nhờ nghề nhưng thanh thản vì đã được sống với đam mê. Tôi cũng hài lòng và hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình”, nữ diễn viên chia sẻ.

Bí quyết bền vững từ của để dành

Nghĩ đến con cái nên mọi sóng gió của họ đã được giải quyết
Nghĩ đến con cái nên mọi sóng gió của họ đã được giải quyết

Chuyện kinh tế khó khăn sớm muộn cũng dẫn đến xung đột giữa 2 vợ chồng, Nguyệt Hằng trải lòng nhiều lúc chị cũng muốn được giải thoát, ký phắt đơn ly hôn rồi đường ai nấy đi. Nhưng con cái là của để dành, giận quá mất khôn mỗi lần bình tĩnh lại chị chỉ có thể trách mình ngốc nghếch, quá nóng vội quyết định thiệt hơn để ảnh hưởng tới các con. Nghĩ đến việc con cái chịu khổ lại chùn lòng buông bút, chị cũng hóm hỉnh khi nói về chồng: “Chồng tôi sợ con bị bơ vơ, nên lại không bỏ nhau nữa. Rồi tất cả đã qua và cả hiểu mong muốn của nhau. Người ta nên dựa vào những vấp váp cũ để đứng dậy, từ đó rút kinh nghiệm”.


Với họ, con cái chính là tài sản không thể nào thay thế được

Với họ, con cái chính là tài sản không thể nào thay thế được

Chị mong rằng nếu những ai đang nuôi ý định ly hôn hãy bình tình tĩnh nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, hãy cứ để bản thân trải qua. Cứ bình tĩnh suy đoán, suy xét để chắc chắn không vấp lại. Càng nóng giận càng phải tĩnh tâm lại khi đó sẽ có những cái hoản hảo tốt hơn xuất hiện. Đã yêu cái gì, hy sinh cái gì rồi sẽ được đền đáp. Nguyệt Hằng nói: “Trong cuộc sống gia đình, ai cũng có cá tính riêng, chẳng thể lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt. Nhưng phải lựa nhau mà sống. Thông cảm và tha thứ là điều quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hôn nhân có thể gặp những cơn sóng lớn, nhưng nếu vượt qua được sẽ thấy cái còn lại thật yên bình. Cũng chẳng ai biết trước được ngày mai thế nào, nhưng cứ tạm vui với cái hiện tại đi đã”.

Tâm sự về người vợ “kết tóc xe tơ” từ năm 1996, Anh Tuấn khen ngợi Nguyệt Hằng là người phụ nữ hết lòng lo lắng cho chồng con.

Hơn 20 năm từ khi bắt đầu một mối quan hệ, đến giờ vẫn kề vai, sát cánh cùng nhau nuôi dạy các con là nhờ ngày đó họ đã không buông tay nhau ra…

K.N(th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
NSND Thu Hiền kể chuyện ngồi hát cho các thương binh phải mổ sống: "Anh mở mắt nhìn em này"

NSND Thu Hiền kể chuyện ngồi hát cho các thương binh phải mổ sống: "Anh mở mắt nhìn em này"

Giải trí - 41 phút trước

"Có những anh qua được nhưng có những anh ra đi ngay lúc đó" – NSND Thu Hiền bùi ngùi chia sẻ.

Người đẹp màn ảnh Việt gắn bó với Johnny Trí Nguyễn hơn 10 năm không cưới là ai, giờ ra sao?

Người đẹp màn ảnh Việt gắn bó với Johnny Trí Nguyễn hơn 10 năm không cưới là ai, giờ ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Nhung Kate chính là mỹ nhân màn ảnh Việt với nhiều tác phẩm chiếu rạp ấn tượng. Về đời tư, sau hơn một thập kỷ gắn bó với Johnny Trí Nguyễn, cô ở đâu và ra sao?

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Giải trí - 13 giờ trước

"Tôi thức dậy sớm lắm. 3 rưỡi sáng tôi đã dậy rồi và dành đến 2 tiếng đồng hồ để vận động, chăm lo cho hơi thở của mình" – nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Thông tin Á hậu Hương Ly thay BTV Quỳnh Nga làm giám đốc quốc gia mới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam) đang nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Giải trí - 16 giờ trước

Từ hơn 10 năm trước, diễn viên Cát Phượng bị tai nạn khiến xe ô tô hư hỏng nghiêm trọng.

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Cherry, con gái Lý Hải - Minh Hà ngày càng xinh xắn đáng yêu thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ. 12 tuổi, cô bé bắt đầu bước vào giai đoạn "trổ mã" và có cá tính riêng.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Giải trí - 20 giờ trước

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã sang Pháp đoàn tụ với ông xã Lương Triều Vỹ giữa thời điểm, tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa họ bùng phát trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - NSND Trung Đức là giọng ca nức tiếng một thời với khán giả yêu nhạc đỏ. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ gạo cội tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con.

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Giải trí - 22 giờ trước

Tâm sự chuyện hôn nhân với Thảo Trang, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ con gái lớn là người ủng hộ cô tiến thêm bước nữa.

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Giải trí - 1 ngày trước

Tài năng và nổi bật trong nghệ thuật nhưng danh ca Ngọc Sơn cũng có sự nghiệp khá ồn ào và cả đời tư khiến nhiều người tò mò xen lẫn bất ngờ.

Top