Chuyện tình gã trai nát rượu và người đàn bà mang tội giết chồng

| Pháp luật

Từ một gia đình hạnh phúc, người chồng bỗng trở thành kẻ nát rượu rồi đẩy người vợ đến tình huống trở thành một kẻ mang tội giết chồng.

Hạnh phúc mong manh của người phụ nữ miền Tây

Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thuộc miền Tây, Nguyễn Thị Thắm (SN 1984) có vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của thiếu nữ vùng sông nước khiến nhiều thanh niên say mê.

Thắm rời quê lên tỉnh Bình Dương làm công nhân khi mới mười tám đôi mươi. Vẻ đẹp của Thắm hút hồn rất nhiều gã thanh niên, công tử "trồng cây si" nhưng thiếu nữ miền Tây vẫn không hề rung động với bất kỳ ai.

Năm 2004, lúc tròn 20 tuổi thì Thắm quen biết với anh Phạm Thanh An (Sn 1984), một thanh niên ở Thị xã Bến Cát, Bình Dương. Người con trai với gương mặt khá đẹp lại thông minh đã đánh bật những gã thanh niên có tiền bao vây xung quanh và chiếm trọn trái tim thiếu nữ miền Tây.

Thắm và anh An nhanh chóng đến với nhau, trao cho nhau những lời hẹn ước về một tương lai với gia đình nhỏ, những đứa con thơ.

Anh An là anh cả trong gia đình có 2 anh em trai. Bố mất vì bệnh nặng từ khi An mới lên 3 đã khiến gánh nặng gia đình dồn lên vai bà Nguyễn Thị Ánh (67 tuổi, mẹ An). Một mình bà phải bươn chải kiếm sống cũng chỉ đủ lo cho 2 con chứ kinh tế gia đình không khá giả.

Tình yêu của đôi trẻ sau một năm đã sang trang mới khi một đám cưới nhỏ được tổ chức trong lời chúc tụng của gia đình 2 bên, bạn bè cô dâu và chú rể.

Sau khi về một nhà, 2 vợ chồng Thắm vẫn làm công nhân tại khu công nghiệp, tuy đồng lương không nhiều nhưng vẫn đủ chi tiêu cho gia đình. Đôi vợ chồng trẻ mới cưới đắm chìm trong hạnh phúc, không rời nhau nửa bước.

Những tưởng tình yêu sẽ lớn hơn, hạnh phúc vẹn tròn hơn khi Thắm có tin vui và đứa con trai bé bỏng ra đời nhưng đây lại là thời gian bắt đầu của bi kịch gia đình.


Bà Ánh- mẹ đẻ nạn nhân và cùng là mẹ chồng Thắm. Ảnh: Người đưa tin

Bà Ánh- mẹ đẻ nạn nhân và cùng là mẹ chồng Thắm. Ảnh: Người đưa tin

Đồng lương công nhân vốn đã không dư dả chi tiêu cho 2 người nay lại có thêm đứa nhỏ đã khiến vợ chồng Thắm bắt đầu bị nỗi lo cơm áo gạo tiền kéo vào vòng xoáy.

Để có thể lo cho cuộc sống, con cái thì anh An đã quyết định phải kinh doanh thì mới có thể có đồng ra đồng vào. Đôi vợ chồng trẻ dốc toàn bộ số tiền ít ỏi có được ra để buôn bán.

Tuy nhiên, cuộc đời không bằng phẳng như đôi trẻ vẫn nghĩ, chuyện buôn bán không suôn sẻ, số tiền vốn liếng cứ thế vơi dần kéo theo cuộc sống gia đình càng thiếu thốn hơn trước đã khiến cả 2 chán nản.

Buồn chán vì gia đình cứ mãi chật vật với miếng ăn, anh An bắt đầu tìm đến rượu giải sầu để rồi khép lại những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Gã đàn ông nát rượu dẫn đến bi kịch gia đình

Kể từ khi tìm rượu để giải sầu, An bỗng nhiên trở thành một người đàn ông cục cằn, bạo lực. Trong khi gánh nặng tiền bạc đổ hết lên vai vợ thì An còn vô cớ đánh đập vợ con mỗi khi say xỉn.

Trong căn nhà nhỏ ngày xưa là túp lều hạnh phúc thì nay luôn vang lên những tiếng bát đũa vỡ, tiếng chửi bới chua cay hay tiếng kêu khóc của người đàn bà bị chồng đánh đập.


Đối tượng Nguyễn Thị Thắm tại trụ sở công an. Ảnh: Công an TPHCM

Đối tượng Nguyễn Thị Thắm tại trụ sở công an. Ảnh: Công an TPHCM

Cái nghèo đã rình rập gia đình nhỏ nay lại càng thêm bi đát khi tiền kiếm ra An mang đổ vào rượu hết. Người mẹ nghèo không có  nhiều tiền để giúp con cái đã cảm thấy đau xót vô cùng.

Thương con nghèo khổ, bà Ánh đã cầm cố nhà cửa, vay thêm tiền để vợ chồng Thắm ra ở riêng, hy vọng công việc kinh doanh sẽ khá hơn.

Lần này, 2 vợ chồng trẻ mở một quán nước ven quốc lộ và cũng khá suôn sẻ, có thêm tiền để lo cho cuộc sống gia đình đã khiến bà Ánh vui mừng.

Những tưởng khi kinh tế khá hơn thì An sẽ tu chí làm ăn nhưng rồi gã đàn ông này lại sa vào rượu chè, lại lấy tiền bán hàng đi uống rượu và lại đánh đập vợ con.

Không thể chịu đựng được gã chồng nát rượu, đến năm 2013, sau 8 năm chung sống, Thắm đã đưa đơn ra tòa li dị nhưng An không chịu đồng ý ký nên người đàn bà này đã quyết định ôm con đi để tự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân tăm tối.

Nhờ có khả năng vun vén mà Thắm đã mở được một quán cà phê nhỏ ở quốc lộ 13, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát để kiếm sống nuôi con. Quán cà phê của Thắm thu hút được khá đông khách nam đến bởi sự khéo léo của bà chủ xinh đẹp.

Về phần An, sau khi vợ bỏ đi, anh ta không lấy đó làm lý do thức tỉnh mà còn tìm đến phá chuyện làm ăn của vợ cũ. Thấy vợ đẹp lại buôn bán tốt, đông khách nam nên An lấy cái quyền mình là chồng rồi ghen tuông, chửi bới thậm chí đánh vợ ngay khi có mặt khách.

Trưa 7/10, cũng như những lần trước đó, An lại đến đập phá quán cà phê của vợ.

Đập phá bàn ghế xong, An bỏ đi. Khoảng 13 giờ chiều, An tiếp tục quay lại quán đuổi khách ra ngoài. Lúc này, Thắm vừa đi ra ngoài về đến nơi thì hai bên xảy cãi vã rồi  xô xát, ẩu đả.

Trong lúc xô xát, An cầm dao lao vào tấn công vợ nhưng Thắm giật được con dao và đâm ngược về phía chồng. Nhát dao đâm trúng cổ đã khiến người đàn ông này tử vong tại bệnh viện.

Sáng 8/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thắm để điều tra về hành vi “Giết người”.

Bà Ánh cho biết, dù con trai đã chết nhưng bà không thể oán trách con dâu vì con bà cũng là người có lỗi. Hiện tại, bà chỉ mong con dâu được nhẹ tội để cháu nội của bà có mẹ chăm sóc khi đã mất đi bàn tay người cha.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.