Chuyến “xuất hành” đã để lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp với đồng bào vùng quê cách mạng này.
Tân HH cùng đoàn dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, viếng mộ 10 cô gái thanh niên xung phong. |
Sáng 6/9, tân Hoa hậu Diễm Hương đã đến thăm quan Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và dâng hoa, thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ tại đây.
Diễm Hương tâm sự: “Em thực sự xúc động khi được có mặt tại mảnh đất anh hùng này. Qua đây, em được hiểu thêm về những mất mát, hy sinh mà các thế hệ đi trước của dân tộc ta đã phải trải qua để giờ đây thế hệ chúng em được sống trong hòa bình. Em cũng cảm nhận rõ hơn về niềm tự hào của một người Việt Nam và ý thức hơn về trọng trách của mình…”.
|
Chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ tại khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. |
Sau đó, Diễm Hương đã tới thăm và tặng quà cho 3 cụ lão thành cách mạng, đồng thời gửi quà cho 14 cụ lão thành cách mạng từng tham gia phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh 1930-1931. Chiều cùng ngày, tân hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương cũng đã có cuộc gặp và cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.
|
Diễm Hương trao quà cho cụ lão thành cách mạng Xô Viết- Nghệ Tĩnh. |
Sáng ngày 7/9, tân hoa hậu và đoàn đã về thăm huyện mới Lộc Hà. Tại đây, Diễm Hương đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm đồng bào Lộc Hà và hơn 300 em học sinh của các trường trong huyện.
Nhằm chia sẻ với các gia đình chịu thiệt hại nạng nề trong cơn bão số 3 vừa qua, Diễm Hương đã đại diện đoàn trao số tiền tài trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa (25.000.000 đồng/căn) cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất của 2 huyện Lộc Hà và Can Lộc.
Nhân dịp khai giảng năm học mới, tân hoa hậu và đoàn đã trao 300 suất quà và học bổng (trị giá 500.000 đồng/em) cho các học sinh nghèo vượt khó tại một số trường cấp I, II của huyện Lộc Hà.
PV