Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn

| Tâm sự

Tôi hiểu, đàn ông nhiều khi nặng nghĩa anh em nhưng tôi cũng chỉ mong anh biết nghĩ cho tổ ấm nhỏ của mình trước.

Hai vợ chồng tôi đi buôn hàng tạp hóa mấy năm nay, cũng chịu thương chịu khó, tích góp từng đồng. Đợt rồi, sau khi trừ hết vốn liếng và chi phí, trong tay chúng tôi còn được chừng 700 triệu. Đối với người khác có thể chẳng là bao, nhưng với vợ chồng tôi thì đấy là cả mồ hôi, nước mắt suốt mấy năm lăn lộn.

Tôi đã nghĩ ngay đến chuyện mua một chiếc ô tô 5 chỗ vừa để chở hàng, không phải thuê xe ngoài nữa, vừa tiết kiệm, chủ động, hơn nữa, những chuyến về quê thăm bố mẹ cũng thuận tiện, không phải chen chúc xe khách, nhất là khi con cái đã lớn, ngồi trên ô tô của mình cũng đỡ khổ.

Thế nhưng chồng tôi lại không nghĩ vậy. Anh bảo em trai dưới quê vừa lấy vợ, nhà cửa dột nát, giờ muốn xây cái nhà tử tế để còn an cư. Anh nằng nặc đòi cho em mượn số tiền ấy. Tôi nghe mà sôi ruột. 700 triệu với chúng tôi đâu phải ít, đưa đi hết thì còn vốn đâu mà xoay xở? Tôi nói thẳng, đã là mượn thì chưa biết ngày nào lấy lại được, mà có khi còn thành "cho" luôn, đến lúc cần tiền thì đòi kiểu gì?

Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng tôi thì quay ra trách tôi ích kỷ. Anh bảo vợ chồng sống với nhau phải biết nghĩ đến tình cảm 2 bên gia đình, giúp đỡ khi khó khăn. Tôi nghe mà vừa buồn, vừa tủi. Tôi cũng quý em chồng nhưng thực lòng thấy cay đắng, sao lúc tôi đi đêm về hôm, dầm mưa dãi nắng bán hàng, anh em nào có mặt phụ giúp? Sao lúc nợ nần chồng chất, tôi và chồng phải gồng gánh trả từng đồng, không thấy ai san sẻ? Vậy mà giờ vừa có chút tiền dư, anh lại muốn cho mượn đi như thế.

Tối hôm đó, chúng tôi tranh cãi gay gắt. Anh giận bỏ ra ngoài, còn tôi ngồi ôm con, nước mắt cứ chực trào. Tôi hiểu, đàn ông nhiều khi nặng nghĩa anh em nhưng tôi cũng chỉ mong anh biết nghĩ cho tổ ấm nhỏ của mình trước. Nếu sau này có điều kiện, tôi chẳng tiếc gì mà không giúp em chồng. Nhưng lúc này, với số tiền ít ỏi tích góp, tôi chỉ muốn dùng nó để lo cho công việc và cuộc sống gia đình.

Nhìn con ngủ ngoan, tôi càng thấy mình phải tỉnh táo. Tôi thương chồng, thương cả nhà chồng, nhưng lỡ mai này trắng tay, liệu có ai đứng ra lo cho chúng tôi? Tôi băn khoăn mãi, giữa lý và tình, rốt cuộc tôi nên làm thế nào để vừa giữ được hòa khí, vừa bảo vệ được tương lai của gia đình nhỏ?

Tranh giành thừa kế, chị gái tiết lộ bí mật không ngờ về huyết thống của em traiTranh giành thừa kế, chị gái tiết lộ bí mật không ngờ về huyết thống của em trai

Vì tranh giành căn nhà thừa kế, chị gái đã tiết lộ bí mật không ngờ về huyết thống của người em trai.

Ý kiến của bạn
Tags:
Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.