Cô gái quỳ giữa đường xin được bán nước: "Hành động của tôi lúc đó là bột phát"
GiadinhNet- Bức ảnh một cô gái xinh xắn, trên cổ đeo tấm bìa quỳ gối giữa đường để xin được bán nước chè nuôi con nhỏ đã được cư dân mạng lang truyền nhau với tốc độ chóng mặt.
Tiếp xúc với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội sáng 7/7, chị Nguyễn Ngọc L (SN1984, trú tại phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, là nhân vật trong bức ảnh) cho biết, gia đình cô có một quán bán nước chè tại chân cầu thang nhà tập thể E2 (Phương Mai). Trước đây, mẹ chồng cô đã bán nước được 20 năm. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, do nhà có người ốm nên mẹ chồng cô ít xuống bán, chủ yếu là L bán và chông coi.
Ngày 5/7, anh Mạnh (người được viết tên trên tấm bìa) là người mới chuyển về khu nhà này sinh sống có nói chuyện với L về việc muốn bán nước tại chân cầu thang. Tuy nhiên L và mẹ chồng là bà Đỗ Mộng T (71 tuổi) không đồng ý.

Vào chiều 5/7, khi thấy anh Mạnh bày quán bán nước (ngày Chủ nhật nên L nghỉ, không bán quán) nên L rất ức chế, bức xúc. Trong lúc bột phát, L đã xuống trước quán nước và quỳ xuống đường, trên người có tấm carton với lời lẽ xin anh Mạnh cho được bán nước, nuôi con nhỏ.
Theo bà Đỗ Mộng T (71 tuổi), mẹ chồng của L thì khi phát hiện con dâu đang quỳ dưới đường, bà đã chạy lại và đưa con về. Bà T cho hay, việc này của L cũng là bột phát chứ không có ai bắt L phải làm như vậy.
Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Hà Trung - Phó Công an phường Phương Mai (Đống Đa) cho biết sau khi được tin báo về vụ cãi nhau giữa gia đình bà T với gia đình anh Mạnh nên đã cử cán bộ xuống làm việc. Qua xác minh, công an phường biết bà T là cư dân sinh sống lâu năm tại khu tập thể trên.
Trước đây, bà T do hoàn cảnh khó khăn đã xin tổ dân phố được bán nước chè tại chân cầu thang số 2. Gần đây, anh Mạnh, người mới chuyển về khu tập thể sinh sống có gặp gia đình bà T xin được bán nước vào thời gian mà nhà bà T không bán nữa. Tuy nhiên, gia đình bà T nói không có quyền về việc này. Từ đó hai bên có cãi nhau.
Về sự việc L quỳ trước quán nước của anh Mạnh, cơ quan công an cho hay bản thân L thừa nhận đó là hành vi bột phát. Không có sự cưỡng ép nào cả.
Được biết, anh Mạnh và gia đình bà T vốn có quan hệ khá thân thiết vì trước khi mua nhà về khu tập thể trên, vợ chồng anh Mạnh có một cửa hàng bán thiết bị y tế gần quán nước của gia đình bà T.
Theo Công an phường Phương Mai, đơn vị này sau khi nhận được thông tin đã ngay lập tức có mặt để tìm hiểu sự việc. Hiện tại, Công an phường đã làm yêu cầu hai bên gia đình chị L và anh Mạnh lên làm việc, hoà giải, đồng thời ngăn chặn những mâu thuẫn bột phát.
Thanh Sơn/ Báo Gia đình & Xã hội