Cô giáo gọi học trò trộm 2 két sắt...nhà mình
Lợi dụng lúc chồng và gia đình em chồng đi vắng, bà Thanh đã điện thoại cho hai học trò đến khiêng 2 két sắt ra khỏi nhà.
![]() |
|
Nguyễn Thị Kim Thanh |
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện thời điểm ngày 21/2 khi xảy ra khi vụ trộm, chỉ có duy nhất bà Nguyễn Thị Kim Thanh (là vợ của nạn nhân Nam) ở nhà. Tuy nhiên khi cơ quan công an hỏi về vụ trộm thì bà Thanh tỏ vẻ không biết gì. Sau nhiều giờ quanh co, cuối cùng bà Thanh thừa nhận mình chính là chủ mưu cả hai vụ trộm trên.
Bà Thanh khai, thời gian gần đây do lao vào lô đề và hùn hạp vốn làm ăn thua lỗ nên bị nợ nhiều người một khoản tiền lớn không có khả năng thanh toán. Do đó, ngày 21/2 lợi dụng lúc chồng và gia đình của em chồng sống bên cạnh đều đi vắng, bà đã điện thoại cho 2 học trò là Dũng và Phong (cả hai học nghề uốn tóc của bà Thanh) đến để khiêng 2 két sắt ra khỏi nhà và chở thẳng về nhà em trai của bà Thanh, là Nguyễn Đình Trường (sinh năm 1972, ngụ phường Dĩ An, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cất giấu.
