Con đến trường, cha lo sống sót
GiadinhNet - Ngày đầu tiên của tháng 10, 4 cô trò lớp 1C, Trường tiểu học Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội phải nhập viện vì bị vữa trần rơi vào đầu.
Hậu quả, cô giáo bị khâu 8 mũi, 2 học trò bị thương nhẹ hơn, em còn lại bị chấn thương não nặng, phải phẫu thuật.
Sự việc một lần nữa khiến hàng triệu phụ huynh cả nước dù chẳng có con học ở trường này cũng lo lắng bởi vì các thông tin phát đi cho thấy lớp học ấy mới được sửa chữa và chưa hoàn thành. Đã thế, cả nhà trường và chính quyền địa phương đều cho việc vữa trần rơi vào cô trò là “chuyện bình thường, không may”, mặc dù chính quyền xã thừa nhận việc cải tạo là không đảm bảo chất lượng.
Vụ vữa trần ở Trường Đa Tốn thực ra không phải là cá biệt, ngay giữa Thủ đô Hà Nội, chỉ trong vòng hai năm qua đã ghi nhận đến 3 vụ tương tự. Cá biệt có Trường THPT Kim Liên-một trường lớn, lâu đời- thì có đến 2 lần rơi vữa và một lần quạt trần rơi vào đầu học sinh. Cũng may là chưa có hậu quả nghiêm trọng, nhưng hiểm nguy cho học trò ở trường ấy thì vẫn còn, bởi trường đã cũ lắm, được xây từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước rồi mà.
Rộng hơn ra, trẻ đến trường đâu chỉ lo vữa rơi vào đầu, còn nhớ, đầu năm 2011, 7 học sinh lớp 6A, Trường THCS thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị rơi từ tầng 2 của trường xuống đất do lan can hành lang bị gãy.
Và hậu quả nặng nề nhất là đây, ngày 28/12 năm ngoái, trong giờ nghỉ giải lao của nhóm học sinh Trường THPT Thu Xà (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), một học sinh va vào khung sắt thông gió gần cầu thang, bị điện giật chết.
Chưa hết, theo báo cáo của ngành Giáo dục thì có chuyện học trò ở trường phải nhịn tiểu tiện lẫn đại tiện. Việc ấy khiến các em dễ mắc các loại bệnh về đường tiêu hóa, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Tất cả các lỗi ấy đều do cái nhà vệ sinh không đảm bảo, quá bẩn.