Con đường tội ác của một tử tù
GĐXH - Năm 2008, Vương rời quê Hà Nam một mình lên Hà Nội tìm việc làm, khi ấy, gã trai tơ mặt "búng ra sữa" cứ nghĩ sẽ có một chân trời mới đầy hứa hẹn. Thế nhưng, bản tính ham chơi, lười làm và đam mê "đỏ đen" đã đưa cuộc đời Vương đến một ngã rẽ khác. Ngã rẽ ấy chẳng còn bất cứ cơ hội nào để gã trai quê có thể quay đầu.
Tối muộn 1/7/2011, bà T về tới nhà (Hoàng Mai, Hà Nội) sau khi làm lễ trên chùa. Cổng nhà khóa chặt, bên trong ánh điện hắt ra leo lét. Cất tiếng gọi nhiều lần nhưng không thấy cô con gái lớn tên D trả lời, bà T hoảng hốt gọi hàng xóm tới trợ giúp.
Khi phá cửa vào được bên trong, mọi người sững sờ phát hiện chị D nằm dưới nền nhà, xung quanh máu chảy lênh láng, ở ngực còn cắm một con dao Thái Lan.
Thông tin được báo về cơ quan công an. Tại đây, công an xác định chị D đã tử vong với 8 vết đâm trên cơ thể. Chiếc xe máy mới mua khoảng 2 tháng trước đã "không cánh mà bay".
Các điều tra viên nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản có chủ đích, nghi phạm nhiều khả năng có quen biết với nạn nhân. Qua khám nghiệm, công an phát hiện nhiều dấu vân tay để lại trên túi bánh gạo ăn dở. Kết quả giám định cho thấy những đường vân đó là của Ngô Duy Vương (thời điểm đó 21 tuổi, trú tại Duy Tiên, Hà Nam).

(Ảnh minh họa)
Với nhiều căn cứ khác, cơ quan điều tra xác định, Vương chính là kẻ sát hại chị D để cướp xe máy, điện thoại của nạn nhân. Vương bị bắt giữ ngay sau đó. Từ đây, "bộ mặt" của tên sát nhân đã dần lộ diện.
Vương là con út trong một gia đình thuần nông, học hết lớp 10, gã bỏ ngang rồi tìm lên Hà Nội kiếm việc làm. Vương xin vào làm phụ cho một cửa hàng sửa chữa xe máy tại quận Hoàng Mai.
Một lần, em gái chị D đi sửa xe và có nói chuyện với Vương. Mọi thứ cũng chỉ có vậy. Rồi lần khác có hội làng, Vương đi xem thì gặp em gái chị D và chị D cũng "chảy hội". Từ đây, cả nhóm nói liên lạc với nhau. Thấy Vương hiền lành, chân chất, chị D cũng cảm mến. Thời gian dần qua, hai người bắt đầu nảy sinh quan hệ tình cảm. Lúc này, Vương rất hay qua lại nhà chị D chơi.
Tình cảm đang diễn biến "bình thường" thì năm 2009 Vương đột ngột về quê lấy vợ. Vợ mang bầu, gã quay lại Hà Nội làm thêm. Lúc này, Vương vẫn giữ quan hệ bạn bè với chị D, vẫn đến nhà chơi như mọi khi.
Vương vướng vào cờ bạc, vào những trận bi-a thâu đêm suốt sáng tại một quán bi-a ở khu vực Đồng Văn (Hà Nam). Sau mỗi trận cá cược, số tiền nợ của Vương tăng nhanh như gió.
Vương khai vay mượn của gia đình vợ 4 chỉ vàng, vay mẹ đẻ 6 triệu đồng, ngoài ra những đồng tiền kiếm được cũng đều "trôi theo" những quả bóng nhiều mầu sắc.
Túng quẫn, "con quỷ" trong Vương trỗi dậy, gã tính đi cướp và người đầu tiên Vương nghĩ tới là bạn gái cũ, chị D. Do hay qua lại thăm nom, Vương biết chị D mới được mẹ mua cho chiếc xe máy hiệu Yamaha mới.
Chiều tối 1/7/2011, Vương bảo vợ chở ra đường lớn rồi bắt xe lên Hà Nội. Khi đi, Vương chỉ dặn lại là lên có công việc. Chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Trời tối, Vương tới Hoàng Mai, gã không vào nhà chị D ngay mà tìm tới chợ Vĩnh Hưng mua một con dao Thái Lan. Gã còn mua thêm ít hoa quả, bánh gạo làm quà. Sau này, tại phiên tòa xét xử, Vương nói, mua quà nhằm mục đích khiến chị D "mất cảnh giác". "Chuẩn bị" xong, Vương đến nhà, gọi cửa chị D.
Vào tới nhà, câu đầu tiên Vương hỏi là "mẹ có nhà không?" chị D nói mẹ đi chùa, chắc một lát nữa mới về. Vương cố tình hỏi câu đó là để chắc chắn, chị D ở nhà một mình. Gã liếc thấy chiếc xe máy mới của chị D vẫn dựng ở lối đi và cảm thấy "yên tâm".
Lúc này, chị D có điện thoại, cô đứng dậy đi ra phía chiếc xe máy, dựa tay vào xe rồi nói chuyện. Vương nhận ra đây là lúc phải ra tay. Gã tiến đến, nhanh tay rút con dao đã chuẩn bị trước đâm thẳng vào ngực chị D.

Vương bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu)
Thấy nạn nhân đã tử vong, Vương lục lọi lấy chiếc điện thoại và xe máy rồi bỏ trốn. Trên đường về Hà Nam, điện thoại của chị D rung chuông liên tục, Vương dừng lại tắt máy, tháo sim vứt đi. Về tới Đồng Văn, gã tháo nốt biển số xe cất vào cốp, vứt chiếc áo dính máu rồi về nhà.
Chiếc điện thoại, Vương bán lấy 600 nghìn, xe máy của chị D gã lừa cầm cố lấy 2 triệu đồng. Xong việc, Vương bỏ vào Nam. Trên đường đi, Vương có gọi điện và thú nhận mọi chuyện với gia đình.
Thời điểm này, Công an Hà Nội đã xác định được địa điểm Vương lần trốn, tuy nhiên gia đình đối tượng vẫn thuyết phục, kêu gọi Vương đầu thú nên chưa triển khai công tác vây bắt. Đúng như dự đoán, sau này, Vương đã tìm tới cơ quan công an và thú nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.
Năm 2012, TAND Hà Nội đã đưa Vương ra xét xử, với tội ác không thể dung thứ, Vương bị kết án tử hình. Từ một thanh niên quê ôm mộng lên thành phố để kiếm tiền, Vương đã không thể chiến thắng những cám dỗ, đẩy cuộc đời mình vào vòng xoáy cờ bạc, nợ nần để rồi gây ra tội ác kinh tởm với cô gái mà gã từng có tình cảm.
Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả
Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.
Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'
Pháp luật - 18 giờ trướcThủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.
Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long
Pháp luật - 21 giờ trướcUBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.
Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...
Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng
Pháp luật - 1 ngày trướcTrong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng
Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn
Pháp luật - 1 ngày trướcSau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.
Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải
Pháp luật - 1 ngày trướcTại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát'
Pháp luậtGĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đặng Từ Thịnh cúi gằm mặt, liên tục lặp lại điệp khúc "em sai lầm quá, nông nổi quá". Đối tượng lý giải cho hành vi đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang chạy là do "đau đầu, uống thuốc Panadol" nên mất kiểm soát...