Con gái bị xe container cán tử vong thương tâm, người mẹ ôm thi thể gào khóc thảm thiết

| Xã hội

Trên đường về nhà nghỉ trưa, nữ công nhân không may va chạm với xe container rồi tử vong. Biết tin, người mẹ nạn nhân đến hiện trường ôm con gào khóc thảm thiết.

Chiều ngày 18/12, cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên, Bình Dương đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container và xe máy khiến một nữ công nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30' trưa cùng ngày chị Bùi Thị Nhụy (31 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển xe máy từ trong công ty (xã Vĩnh Hiệp, TX. Tân Uyên) ra đường ĐX04. Khi xe vừa ra khỏi cổng thì xảy ra va chạm với xe container (BKS: 51C-919.xx) lưu thông từ đường ĐT746 vừa rẽ vào đường ĐX04 được khoảng 300m.

Vụ va chạm khiến nữ công nhân ngã ra đường rồi bị xe container cán tử vong tại chỗ, còn xe máy cũng bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, nhiều đồ dùng cá nhân của nạn nhân cũng rơi khắp mặt đường.

Chiếc xe máy của nạn nhân cũng bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin, người thân trong đó có mẹ của nữ công nhân đến hiện trường ôm con gào khóc thảm thiết khiến nhiều người xót xa. Được biết, chị Nhụy vừa mua đồ về nấu ăn trưa, khi vừa khỏi công ty thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Vụ việc ngay sau đó đã được cơ quan chức năng tiếp nhận, tiến hành điều tra nguyên làm rõ nguyên nhân.

Theo Tứ Quý (Tổ Quốc)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.