Con giành cúp, cha đột quỵ trên khán đài

Hôm qua, CLB Kilmarnock đã lần đầu tiên giành cúp Liên đoàn Bóng đá Scotland sau khi vượt qua Celtic trong trận chung kết.

 
Trước khi trận đấu này diễn ra, Kilmarnock bị giới chuyên môn đánh giá thấp hơn Celtic về mọi mặt. Vậy mà Kilmarnock đã chứng minh: Trong bóng đá, đội mạnh hơn cũng có thể thua cuộc.
 
Đáng tiếc là ở trận này đã xảy ra một chuyện buồn hi hữu: Cha của tiền vệ Liam Kelly (đang chơi cho Kilmarnock) đã đột quỵ trên khán đài, dù khi đến xem con trai thi đấu ông vẫn khỏe mạnh.
 
Theo báo chí Scotland, ngay sau khi gục xuống, ông đã được sơ cứu, trước khi được đưa đến bệnh viện ở Glasgow.

Khi các cầu thủ Kilmarnock ăn mừng chiến thắng, họ vẫn không biết chuyện buồn đó.
HLV Neil Lennon đã chia sẻ với Liam trên kênh Sky Sport: “Hết hiệp 1, chúng tôi đã biết thông tin trên nhưng BLĐ muốn Liam cùng toàn bộ các cầu thủ tập trung hơn cho trận đấu”.

Dù giành chiếc cúp Liên đoàn đầu tiên trong lịch sử CLB nhưng rõ ràng niềm vui của các cầu thủ Kilmarnock và cá nhân Liam đã không được trọn vẹn.
 
Theo Bongdaplus
lehuong
Ý kiến của bạn
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.