Còn lại mãi “cõi đi về”
GiadinhNet - GĐ&XH Cuối tuần đang đăng tải loạt bài viết: "Cõi đi về" của những người nổi tiếng". Nhiều độc giả đã gửi phản hồi về bài viết này. BBT xin trích đăng.
Tôi có theo dõi loạt bài "Cõi đi về" của những người nổi tiếng" trên GĐ&XH Cuối tuần.
Ngày nào tôi cũng đi làm qua phố Huế- Hà Nội, đi qua ngõ nhỏ 96 mà không biết rằng đây là nơi sống, nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của các văn nghệ sỹ nổi tiếng, trong đó có cố thi sỹ Xuân Quỳnh- người mà tôi rất mến mộ những vần thơ về tình yêu của chị! Tôi nghĩ, T.P Hà Nội cần có những biện pháp kịp thời để bảo vệ, lưu giữ những di tích quí như thế, để con cháu chúng ta có dịp đến thăm, để hiểu hơn về các văn nghệ sỹ nổi tiếng một thời...
Rất thú vị
Loạt bài "Cõi đi về" của những người nổi tiếng" trên GĐ&XH Cuối tuần có rất nhiều chi tiết thú vị. Đọc loạt bài viết này, tôi hiểu hơn về cuộc sống đời thường của những người nổi tiếng với bao nỗi lo "cơm áo gạo tiền" như tất cả những người bình thường.
Ở Hà Nội, còn có một nơi tụ hội rất đông các văn nghệ sỹ- Đó là Khu văn công Mai Dịch. Sao chưa thấy PV GĐ&XH Cuối tuần viết về "xóm nghệ sỹ này"?
Họ sống thật ân tình
Cuộc sống những năm tháng bao cấp thật khó khăn. Cả đất nước đều như thế. Các văn nghệ sỹ khi tạm xa những vai diễn lấp lánh ánh đèn, trở về với cuộc đời thực lại phải đối mặt với bao lo toan khác.
Họ nhường nhau từng chút mì chính, thìa nước mắm, xách hộ nhau từng xô nước... Ngày đó khó khăn làm vậy, nhưng họ lại có những vai diễn hết sức thành công, gây xúc động cho khán giả... Còn bây giờ, tôi thấy các diễn viên trẻ khi diễn xuất cứ nhạt nhẽo thế nào ấy!!!