Con mắc bệnh tim bẩm sinh, mẹ nghèo cùng đường cầu cứu
GiadinhNet - Một buổi chiều, đường dây nóng Báo Gia đình & Xã hội đổ chuông, đầu dây bên kia giọng nữ trẻ nghẹn ngào: “Chú ơi tìm cách giúp bé nhà cháu với, vợ chồng cháu hết cách rồi chú ơi”.
Gia cảnh khốn khó
Lần theo địa chỉ cung cấp, chúng tôi tìm đến trụ sở UBND xã Minh Tân tìm hiểu hoàn cảnh gia đình chị Vũ Thị Lệ (SN 1997) - mẹ cháu Đào Duy Hiếu ở ấp Tân Bình, xã Minh Tân, H. Dầu Tiếng (Bình Dương) cách TP.HCM 100km. Chị Lê Thị Hằng Nga, cán bộ bảo vệ & chăm sóc trẻ em ở xã Minh Tân chua xót nói: "Nhà cô ấy khó khăn lắm. Gia cảnh đã khốn khó lại có con bé 6 tháng tuổi bị bệnh tim đang cần phẫu thuật gấp để giữ mạng sống”.
Lệ là con gái út trong gia đình 4 anh chị em, mồ côi mẹ từ sớm. Bố Lệ gà trống nuôi con, 5 năm nay đôi mắt ông mù hẳn. Anh cả (tên Thanh) của Lệ suy thận nặng, còn anh kế của Lệ (công an viên, tên Tuấn) lại bệnh nặng về phổi, chỉ mỗi anh thứ và Lệ là khỏe mạnh.
Người anh thứ (tên Hải) thấy hoàn cảnh gia đình khổ quá, muốn làm cuộc bức phá đổi đời bèn theo bạn học kinh doanh mua bán. Nào ngờ việc làm ăn thua lỗ khiến cả nhà liên lụy đến độ mảnh đất nhỏ và căn nhà lụp xụp che mưa nắng cho cả 4 hộ gia đình cùng người bố mù lòa đang bị kê biên bởi cơ quan thi hành án.
Nữ cán bộ trẻ Hằng Nga đang đùa cùng mẹ con Lệ, tuần nào Nga cũng tới lui ngôi nhà này vài lần.
Khi mảnh đất chỉ 100m2 sắp không thuộc về gia đình nữa thì căn nhà cũng bị gió cuốn đổ sập. Trước tình cảnh ấy, chính quyền địa phương cùng đồng đội của Tuấn đã chung tay xây căn nhà tình nghĩa để 4 hộ gia đình nhà Lệ có nơi che nắng che mưa.
Trong hoàn cảnh thập phần khốn khó ấy, Lệ quen và yêu Đào Duy Bắc (1988, trú ấp Tân Định, xã Minh Tân) gia cảnh cũng chẳng khá hơn nhà Lệ. Tháng 6/2015 hai người cưới nhau trong cảnh nghèo túng, không nhà. Để mưu sinh, vợ chồng đi cạo mủ cao su thuê.
![]()
Thương đôi trẻ không nhà, một người họ hàng đã cho mượn căn nhà 30m2 gần đấy để ở. Hạnh phúc cũng mỉm cười khi bé trai Đào Duy Hiếu chào đời tháng 2/2016. Đúng lúc con ra đời, vợ chồng Lệ thất nghiệp khi không chủ vườn cao su nào thuê nhân công cạo mũ nữa vì giá xuống thấp quá. Vậy là chồng Lệ phải bươn chải làm thuê thời vụ, ai kêu gì làm nấy.
“Nào ngờ chỉ 45 ngày sau khi ra đời, bé Hiếu bị khó thở. Hai vợ chồng vội vã đưa con vào BV công ty cao su Dầu Tiếng rồi BV Đa khoa tỉnh Bình Dương khám. Các bác sỹ chuyển cháu lên BV Nhi Đồng 2, các bác sỹ nói con bị dị tật bẩm sinh và bảo nếu không đặt stent để giữ mạng tạm thời thì Hiếu khó qua khỏi" - chị Lệ nghẹn lời kể lại.
Không phẫu thuật khó giữ mạng sống sau 3 tuổi
Đưa con đi viện, vợ chồng Lệ chỉ có chưa tới 1 triệu đồng, không phải vì chưa kịp mang theo mà thật sự là đã vét hết trong nhà. Hết cách xoay sở, anh chị định đưa con về nhà phó mặc cho số phận. May mắn, các bác sỹ thương hoàn cảnh đã vận động sự hỗ trợ của mọi người. Không rõ trời sắp đặt thế nào mà một phụ nữ (tên Mỹ) nghe được thông tin trên và quyết định bảo lãnh toàn bộ chi phí phát sinh để các bác sĩ yên tâm, tận lực cứu bé Hiếu.
Ca đặt stent cho kết quả mỹ mãn, bé Hiếu tạm thời giữ được mạng sống. Mừng vì sự sống của con đã được giữ nhưng anh chị Lệ lại lo lắng khi tới đây cháu Hiếu đủ 10kg sẽ phải phẫu thuật tim lần thứ 1 để sức khỏe ổn định mà không biết phải xoay tiền ở đâu ra.

Bé Hiếu cần được phẫu thuật đến 2 lần trong những ngày tới nếu muốn bảo toàn tính mạng.
“Mỗi chuyến xuống tái khám bé Hiếu, tiền xe tiền thuốc mất gần 800.000đ mà vợ chồng cháu còn lo chưa xuể vì chồng cháu còn chưa xin được việc gì từ mấy tháng qua” – Lệ sụt sùi hạ thấp giọng. Hóa ra, nhiều tháng qua, mỗi lần tái khám cho bé Hiếu là bà con chòm xóm xung quanh người góp vài chục ngàn, có người cho mượn… “Dạ mới chỉ 800.000đ còn khó đến vậy, nghĩ đến chi phí phẫu thuật lần 1 rồi lần 2, cháu chỉ còn cách gọi đến chú...” – Lệ lại nghẹn giọng.
Theo các bác sỹ Khoa tim mạch BV Nhi Đồng 2, ngay từ khi sinh ra, tim bé Hiếu đã bất thường có 1 thất. Quả tim bình thường có 2 thất cách biệt hoàn toàn bởi vách ngăn liên tục. Một thất chứa máu đen (chưa trao đổi Oxy), thất còn lại chứa máu đỏ (đã trao đổi Oxy) và bơm đến các cơ quan trong cơ thể. "Tim 1 thất" nghĩa là vách ngăn chia cách 2 thất bị thủng rất to, khiến 2 thất liên thông hoàn toàn, đồng nghĩa với việc trộn lẫn máu đen và máu đỏ, cũng có nghĩa là các cơ quan trong cơ thể sẽ thiếu Oxy nghiêm trọng. Quả tim bé Hiếu còn mắc tình trạng "Đảo ngược tâm thất". Quả tim bình thường thất phải chứa đầy máu đen, thất trái chứa đầy máu đỏ. Riêng quả tim bé Hiếu thì ngược lại. Với hai trục trặc ở quả tim từ khi sinh ra, nếu không điều trị, chuyên gia nói bé Hiếu khó qua khỏi 2-3 tuổi.
Trước khi ra về, chúng tôi nhẹ cầm tay bà mẹ trẻ tuổi đời thì ít mà bất hạnh lại nhiều, đặt vào đấy 200.000đ, hạ giọng: “Đây là ít quà chú tặng, mua gì đấy qua bữa, của ít lòng nhiều nghen. Chú hứa với cháu sẽ nỗ lực chuyển tải thông tin về hoàn cảnh của cháu đến bạn đọc báo Gia đình & Xã hội. Việc còn lại đành trông chờ vào ý trời vậy”. Mong rằng chỉ chút tấm lòng của mọi người thôi sẽ giúp cháu Hiếu có cơ hội được điều trị.
Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ bé Hiếu:
1. 29/8 Bạn đọc TK 711A09583067: 100.000
2. 29/8 Vu Phuong Lan: 300.000
3. 29/8 Bạn đọc Vietinbank 10011336: 200.000
4. 29/8 Bạn đọc Vietinbank: 200.000
5. 29/8 Bạn đọc IBVCB. 29081606508227003: 200.000
( ủng hộ MS 212: 200.000)
6. 29/8 Bạn đọc IBVCB. 29081603888889001: 200.000
7. 30/8 Dao Thu Ha: 200.000
8. 30/8 Bạn đọc IBVCB. 3008160991798001: 300.000
9. 30/8 Bạn đọc IBVCB.VNMB 20160830790585: 300.000
10. 30/8 Nguyen Thu Hang: 150.000
11. 30.8 Bạn đọc IBVCB. 3008160846509001: 300.000
12. 31/8 bạn đọc IBVCB. 3108160626436002: 500.000
13. 31/8 Tram Thi My Tien: 300.000
14. 31/8 Bạn đọc Vietinbank 10001967: 300.000
15. 31/8 Bạn đọc Vietinbank 10002318: 500.000
16. 31/8 Bạn đọc gửi qua Agribank: 300.000
17. 1/9 Bạn đọc gửi qua Agribank: 200.000
18. 1/9 Vu Thi Huong Giang: 300.000
19. 1/9 Co Phúc Ha Long: 100.000
20. 1/9 Bạn dọc gửi qua Vietinbank: 200.000
21. 1/9 Bạn đọc TK 711AC8089624: 100.000
22. 6/9 Bạn đọc Hang: 200.000
( Ủng hộ MS 211: 200.000)
23. 8/9 Nguyen Thi Binh HOanh Bo - Quang Ninh: 300.000
24. 8/9 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000
25. 9.9 Nguyen Hoang Trung Hieu Thao: 200.000
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ bé Hiếu - Mã số 213 - xin gửi về:
1. Vũ Thị Lệ (ấp Tân Bình, xã Minh Tân, H. Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương)
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 213
3. Ủng hộ trực tiếp tại Quỹ “Vòng tay nhân ái”, tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi:Mã số 213
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com/0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 213
Đỗ Bá – Thanh Giang
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.
MS 1074: Bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên bị vùi lấp dưới mái nhà đổ, rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồng
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Dông lốc trong đêm không chỉ làm sập một mái nhà, mà còn đẩy một gia đình nghèo ở xã Cao Minh vào cảnh khốn khó cùng cực. Bé gái 9 tuổi bị thương nặng đang điều trị trong bệnh viện, trong khi phía sau em là những mảnh đời chật vật, cần lắm sự chung tay sẻ chia.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.