“Con mình đẻ ra mình phải đánh, công an đến tôi đánh càng nhiều”
GiadinhNet - "Chúng cháu bị bố đánh thường xuyên. Có hôm bố dùng gậy, dùng gạch ném làm cho máu chảy rất nhiều. Mọi người can, bố cũng không nghe. Giờ cháu cũng chẳng dám về nhà, vì sợ bố... đánh".
Đó là lời tâm sự của cháu Nguyễn Thị Thu nói về người bố Nguyễn Đình Thành ở thôn Cầu, xã Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội.
Nguyễn Đình Thành (SN 1967) là con thứ 4 của bà Thức. Năm 1991, anh Thành cưới chị Nguyễn Thị Vẻ (SN1968) về làm vợ. Cuộc sống gia đình khá yên ổn. Ban đầu, chồng đi làm thuê, vợ ở nhà nuôi 3 đứa con là Nguyễn Thị Thu (SN1992), Nguyễn Thị Hà (SN1995), Nguyễn Đình Thuân. Sau đó, cuộc sống dần bị đảo lộn khi gia đình vay tiền cho chị Vẻ đi xuất khẩu lao động nhưng chưa đi được. Tiền vay lãi cứ chồng chất trong nhà. Chán nản, Thành lại tìm đến rượu.
![]() |
|
Cháu Thu (thứ 2 từ trái qua) đang “trốn” tại nhà bác ruột. |
Năm 2009, chị Vẻ sang làm việc ở Ma Cao, kinh tế gia đình có cải thiện, nhưng anh Thành trở nên rượu chè, đánh đập con cái. Chị Nguyễn Thị Tỏ (chị gái Thành) cho biết: "Chúng tôi thương cháu nhưng không biết làm gì. Anh em đứng ra khuyên bảo thì Thành chửi lại. Mấy đứa con học giỏi, ngoan ngoãn nó cũng bắt bỏ học. Chúng tôi mong Thành được chính quyền cưỡng chế đưa đi lao động, học tập một thời gian để cho nên... người!". Anh Tín, anh trai của Thành cũng nói: "Chúng tôi cũng đã hết cách khuyên bảo, giờ chỉ có cách xử lý cứng rắn từ chính quyền địa phương".
![]() Nguyễn Đình Thành: “Con mình đẻ ra mình phải đánh. Công an đến tôi đánh càng nhiều”. |
Hôm chúng tôi về xã Minh Đức, Thu đang "trốn" ở nhà bác ruột, vết thâm đã lằn đi, nhưng đi lại còn rất đau, nét mặt còn rất e dè, sợ hãi. Thu kể lại, bố đã bắt cháu bỏ học, nay bắt các em bỏ học tiếp, cháu không nỡ. "Em cháu chăm học lắm! Hôm trước, cháu đi mượn sách về cho em học, bố thấy em cháu ngồi học, bố đánh. Lúc cháu chạy vào, bố cầm một thanh sắt đánh luôn cả cháu. Có hôm bố còn dùng những viên gạch rất to ném vào người chúng cháu. Mọi người khuyên, bố đòi giết nên chẳng ai giám can"- cháu Thu nói.
Chúng tôi nhờ ông Nguyễn Khắc Rum, Trưởng thôn Cầu, dẫn đến nhà anh Thành tìm hiểu sự việc. Khi chúng tôi đến, Thành vẫn tỏ ra rất ngỗ ngược. Chúng tôi hỏi: "Vì sao anh hay đánh con như vậy?". "Hỗn thì phải đánh. Đánh chết thôi". "Đánh con thế không sợ công an bắt ạ?"- "Không sợ. Con mình đẻ ra mình phải đánh. Công an đến tôi đánh càng nhiều"...
Trước sự việc trên, từ người thân đến hàng xóm đều mong chính quyền có biện pháp cứng rắn đối với ông bố hung bạo này. Còn khi trao đổi với chúng tôi về sự việc này, ông Nguyễn Đình Đề, Chủ tịch UBND xã Minh Đức lại nói: "Tôi không nắm được!".

