Con sát hại cha trong cơn hoang tưởng

| Pháp luật

GiadinhNet - Do mắc bệnh hoang tưởng, Lê Trọng Quý (SN 1993, trú tại Tam Nông, Phú Thọ) đã ra tay sát hại cả bố lẫn mẹ đẻ.

Hậu quả đau lòng ấy một lần nữa cảnh báo về tình trạng những kẻ tâm thần gây án với người thân trong gia đình.
 
Giây phút định mệnh
 
Gần 10 ngày đã trôi qua, nhưng cái đêm kinh hoàng ấy vẫn hằn sâu trên gương mặt khắc khổ của bà Trần Thị Huyền (trú tại khu 2, xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông- mẹ đối tượng Quý).
 
Có lẽ, chẳng có nỗi đau nào lớn hơn đối với bà Huyền lúc này khi chồng thì chết, đứa con bệnh tật thì đang bị bắt tạm giam chờ chịu phán xét của pháp luật. Trong sâu thẳm bà mong pháp luật xem xét tội của Quý một cách có lý, có tình. Bởi khi ra tay sát hại bố, Quý lên cơn động kinh và không làm chủ được bản thân nên mới phạm cái tội đại nghịch ấy.
 

Bà Huyền: "Tội của Quý quá lớn" .  

 
Theo lời kể của bà Huyền, gia đình sinh được hai người con, Quý là con út, nên được bố mẹ chiều chuộng. Do sức khỏe kém và bị bệnh thần kinh nên học hết lớp 9 thì Quý nghỉ học. Sau đó, Quý luôn rơi vào trạng thái hoang tưởng nên bà Huyền và chồng phải thay nhau nghỉ làm để trông con và đưa Quý đi khắp Hà Nội và Phú Thọ chữa bệnh. Thế nhưng, bệnh của Quý vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng biến chứng nặng hơn. Chính vì vậy, mỗi khi Quý lên cơn động kinh, gia đình phải trói lại vì lo Quý không kiểm soát được bản thân.
 

Khoảng 23 giờ ngày 10/7, người dân tại khu 2, xã Tứ Mỹ giật mình bởi tiếng la hét, khóc than phát ra từ gia đình ông Lê Hồng Hoa. Khi mọi người đến hiện trường thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Trên giường, ông Hoa đã tử vong với nhiều vết chém. Hung thủ nhanh chóng được các cơ quan chức năng xác định là người con trai thứ 2 của vợ chồng ông Hoa.

Bà Huyền kể rằng, có lần đang đêm Quý thức giấc nghêu ngao hát và khoe bố mẹ là có người báo mộng hắn sẽ trở thành "ca sỹ". Sáng sớm, Quý mang xẻng ra nghĩa địa, định đào một ngôi mộ nhưng chính quyền địa phương can thiệp kịp thời nên sự việc đã không xảy ra. Khi được gọi lên UBND xã Tứ Mỹ để giáo dục, Quý ngổ ngáo cho rằng, người báo mộng bảo hắn cứ đào một mộ lên là sẽ trở thành ca sỹ. "Thương con bệnh tật, chúng tôi không bắt cháu phải làm bất cứ công việc nặng nhọc gì. Mặc dù sống ở nông thôn, nhưng hàng ngày Quý chỉ ăn chơi và uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sỹ. Thời gian gần đây thấy con khỏe ra, ăn uống được nên gia đình rất mừng và nghĩ con sẽ khỏi bệnh. Chính vì sự chủ quan chúng tôi đã không đề phòng nên xảy ra sự việc đau lòng này"- bà Huyền ngậm ngùi kể lại.
 
Ông Lê Văn Quang (bác ruột Quý) cho biết, hôm xảy ra sự việc Quý đã có những biểu hiện bất thường, hay nói lung tung và cãi lại bố mẹ. Thậm chí, trước khi vụ án xảy ra ít giờ đồng hồ, Quý sang nhà ông Quang tắm và cho biết là "không thích tắm ở nhà". Khi về nhà, Quý không vào phòng ngủ mà ra phía hiên trước cửa nhà ngồi hóng mát.
 
Do chủ quan, ông Lê Hồng Hoa (SN 1964, bố Quý) tưởng con trai đã đi ngủ nên khóa cửa phòng Quý lại (do lo sợ Quý phát bệnh và có hành vi bất thường nên gia đình cho ngủ riêng và thường khóa cửa phòng của Quý lại- PV). Vài phút sau, ông Hoa cũng lên giường đi ngủ mà không thể ngờ rằng giây phút định mệnh đang chờ ông ở phía trước.
 
Lúc đó vào khoảng 23 giờ ngày 10/7, Quý cầm con dao đi thẳng vào giường ngủ của ông Hoa chém 2 nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nghe tiếng động trên nhà, bà Huyền đang ngủ dưới bếp chạy lên thì bị Quý chém 1 nhát sượt cằm trái rồi bỏ đi trong trại thái vô thức. Ngay sau đó người dân địa phương nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu và vụ việc được báo lên Công an xã Tứ Mỹ và Công an huyện Tam Nông.
 
Chờ kết quả giám định
 
Bà Nguyễn Thị H (xin được giấu tên) cho biết khi bà đến thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Lúc này, ông Hoa đã tử vong trên giường, bà Huyền nằm gục dưới đất bất động. Khi biết Quý là hung thủ, người dân rất hoang mang lo sợ, thậm chí nhiều người không ai dám bước ra khỏi nhà, sợ Quý sẽ gây họa cho bản thân mình. Nói về động cơ gây án của Quý, bà H cho biết: "Khả năng Quý gây án là do bực tức về chuyện bố mẹ nhiều lần bắt trói mỗi khi hắn phát bệnh. Có lẽ vì chuyện này khiến Quý sinh ra thù hận và ra tay tàn độc như vậy".
 

Ông Hà Bá Cao - Trưởng Công an xã Tứ Mỹ.

Ông Lê Văn Thọ (chú ruột Quý) chia sẻ, việc Quý gây án có phải trong trạng thái tâm thần, hoang tưởng hay không phải chờ kết quả giám định của các cơ quan chức năng. Nếu thực sự Quý gây án trong trạng thái tâm thần thì phải xác định rõ ràng. "Vụ án xảy ra khiến cả dòng họ đau lòng, chúng tôi mong các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý vụ án đúng người, đúng tội"- ông Thọ chia sẻ.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Bá Cao- Trưởng Công an xã Tứ Mỹ cho biết, ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Xác định đây là vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, Công an xã đã báo cáo Công an huyện Tam Nông. Ông Cao nói: "Nhận được tin, Công an huyện huyện Tam Nông đã xuống địa bàn bảo vệ hiện trường và tiến hành truy bắt đối tượng. Khi đó, lực lượng dân quân tự vệ và thanh niên địa phương được huy động tối đa. Khoảng 6 giờ ngày 11/7, nhận được tin Quý đang lẩn trốn trong bụi chuối nhà bà Lê Thị Hậu (trú tại khu 3, xã Tứ Mỹ), chúng tôi đã nhanh chóng đến bắt giữ đối tượng. Hiện Quý đã bị đưa về trại giam Công an tỉnh Phú Thọ để phục vụ quá trình điều tra".
 
Võ Giang
baoin
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.