Ngày 6/8, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Tất Trung (SN 1984, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Điều đáng nói, nạn nhân thiệt mạng lại chính là bố đẻ của Trung.
Mâu thuẫn nhỏ...
Một tuần sau cái chết của ông Bùi Tất Bật (SN 1959, bố đẻ của Trung), chúng tôi đã về thăm gia đình nạn nhân. Trong ngôi nhà ngói ba gian vẫn ngun ngút khói nhang, sự mệt mỏi, đau khổ vẫn hằn sâu trên gương mặt các thành viên trong gia đình ông Bật.
|
Khoảng 18 giờ ngày 29/7, tại cụm 8, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng. Theo đó, do bố đánh mẹ nên Bùi Tất Trung vào can ngăn thì bị ông Bùi Tất Bật dùng gậy đánh luôn cả Trung. Trung liền vớ lấy con dao đâm vào bụng và đùi trái bố mình làm ông Bật bị trọng thương và tử vong. Sau đó Trung đã đến cơ quan công an đầu thú. |
Theo lời kể của anh Bùi Văn Tình (SN 1980, con trai ông Bật), chập choạng tối ngày 29/7, thấy bố mẹ cãi nhau, Trung vào can ngăn thì xảy ra xô xát với bố. Trong lúc nóng giận, không làm chủ được bản thân, Trung đã gây ra cái tội đại nghịch khi dùng dao đâm ông Bật trọng thương và tử vong tại bệnh viện. “Sự việc xảy ra, gia đình tôi rất đau lòng, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt ấy lại khiến bố thiệt mạng, em trai thì đối diện với án tù”- anh Tình chia sẻ.
Theo lời kể của anh Tình, nguyên nhân sự việc đau lòng trên bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa bố mẹ anh vài ngày gần đây. Theo đó, do mẹ anh Tình đi bán hàng ở nội thành Hà Nội nên hay đi sớm về muộn, ít có điều kiện chăm lo việc nhà. Vì thế, nhiều lần ông Bật mắng vợ đã không quan tâm, quán xuyến gia đình. Thấy chồng gắt gỏng vô cớ, bà Lan (vợ ông Bật), cho rằng có ham việc cũng chẳng qua là lo kinh tế cho gia đình. Hai bên lời qua, tiếng lại nên đã nảy sinh mâu thuẫn và dẫn đến xô xát nhẹ. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi chập tối ngày 29/7, giữa ông Bật và bà Lan xảy ra xô xát. Bà Lan bị ông Bật đẩy ngã, đập đầu xuống đất, máu me chảy lênh láng. Khi đó, Trung đi chơi về thấy mẹ người đẫm máu đang ngồi khóc ở góc nhà. Khi biết là do bố gây ra, Trung quay sang cãi tay đôi với bố.
Cho rằng, Trung bênh mẹ và hỗn với mình nên ông Bật đã dùng tay đánh Trung. Sau khi “lĩnh” vài cái tát của bố, Trung lảo đảo ngã dúi về phía tường. Sẵn thấy con dao gần đấy, Trung cầm lấy hướng về phía bố doạ, ông Bật liền cầm gậy xông đến đánh Trung. Trong lúc giằng co ông Bật đã lãnh trọn hai nhát dao oan trái của con trai mình. Ngay sau đó, gia đình đã đưa ông Bật đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng đã tử vong vào ngày 2/8.
|
|
|
Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: PV |
Hậu quả lớn
Gia đình ông Bật cho biết, bình thường Trung là người trầm tính, ít nói. Còn ông Bật là người nghiêm khắc, gia trưởng và rất nóng tính. Đặc biệt, hay có thói quen dùng gậy để “giáo dục” con cái.
Bản thân Trung là con út và có tính ham chơi từ nhỏ nên hay bị ông Bật đánh nhiều nhất. Thậm chí, đã bước sang tuổi thanh niên, Trung vẫn bị ông Bật dùng đòn, roi để dạy bảo. Cũng chính vì vậy mà hai bố con không hợp nhau. Vài tháng trước, Trung làm công nhân lắp đặt thiết bị an ninh, trạm thu phát sóng (BTS), nhưng sau đó bỏ làm vì công việc nặng nhọc, lương lại thấp. Gần đây, Trung xin gia đình đi xuất khẩu lao động nhưng khi đặt tiền làm các thủ tục thì phát hiện đây chỉ là công ty môi giới, không có khả năng đưa lao động đi xuất khẩu. Sau lần bị lừa ấy, Trung trở nên chán nản, lầm lì hơn. Đã thế, ông Bật lại hay mắng chửi nên hai bố con hay nảy sinh bất đồng.
Chia sẻ về câu chuyện đau lòng trên, một người thân trong gia đình ông Bật cho rằng, việc ông Bật nhiều lần dạy bảo con bằng các hình thức roi vọt khiến cho Trung ngày càng trở nên lầm lì, thậm chí là trầm cảm. Việc Trung có hành vi trên cũng có một phần không nhỏ trách nhiệm của ông Bật trong việc dạy bảo con cái.
V.Giang