Sáng 9/10, trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Dậu (Hà Đông, Hà Nội) hàng chục người vẫn tụ tập, bàn tán về khoản nợ tới hàng trăm tỷ đồng của người đàn bà này. Quá bức xúc nhiều người dân đã lao vào nhà bà Dậu và có hành vi phá phách…
|
|
|
Rất đông người dân tụ tập trước cửa nhà bà Dậu. |
Phá cửa sắt nói chuyện "phải quấy"
Gần 1 tháng nay, Công an phường Quang Trung và Công an quận Hà Đông (Hà Nội) "gồng mình" cắt cử cán bộ chiến sỹ "canh" cho con nợ Nguyễn Thị Dậu khỏi bị chủ nợ sát hại. Lúc nào trước cửa nhà bà Dậu tại phố Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông cũng có dân phòng hoặc công an tuần tra. Lực lượng 113 phải liên tục xuống hiện trường để có phương án bảo vệ gia đình bà Dậu.
Trước đó, Công an quận Hà Đông cũng phải lên phương án tỷ mỷ để bảo vệ người đàn bà liều lĩnh này. Đã gần 30 ngày, bà Dậu không dám bước chân ra khỏi nhà vì ngày cũng như đêm, hàng chục chủ nợ "canh gác" trước cửa nhà. Lúc thì họ ném đá vỡ cửa kính, lúc thì họ cắt điện, cắt nước. Chiều ngày 7/10, hàng trăm người tập trung trước ngôi nhà của vợ chồng ông Hảo - bà Dậu. Người thì dùng vật cứng đập, cắt khóa để xông vào nhà bà Dậu. Người khác thì dùng gạch đá ném toán loạn. Họ hò hét, la ó một cách hết sức manh động. Tuy nhiên, lượng CA cũng đã có mặt để can thiệp, tránh trường hợp các chủ nợ quá bức xúc mà làm những việc vi phạm pháp luật.
Đến ngày 8/10, các chủ nợ đã điên máu đập vỡ cửa xếp sắt bên ngoài. Khi đang tiếp tục dùng hung khí cậy cửa cuốn bên trong thì lực lượng công an có mặt kịp thời để giải tán đám đông.
Một cán bộ Công an quận Hà Đông cho biết: "Vợ chồng ông Hảo - bà Dậu đã khai trước cơ quan điều tra về việc vay của rất nhiều người là bà con, họ hàng, bạn bè với số tiền khoảng 130 tỷ đồng. Số tiền này bà Dậu khai đưa cho một người tên là T, trú tại phường Hà Trì (quận Hà Đông). Hiện nay T không có mặt tại địa phương. CQĐT nhận định, nhiều khả năng số nợ sẽ lớn hơn con số vợ chồng bà Dậu khai nhận. CQĐT CA quận Hà Đông đã thông báo để ai là nạn nhân trong vụ việc này đến trình báo để giải quyết".
Trao đổi tại "hiện trường", chị Hoàng Thị Ánh Tuyết, trú tại phố Quang Trung, quận Hà Đông cho biết: "Đầu năm 2011, vợ chồng ông Hảo nói là cần vốn để đầu tư bất động sản và một số lĩnh vực khác, muốn vay tiền, hứa sẽ trả mức lãi suất hậu hĩnh". Vì tin tưởng nên chị Tuyết đã cho họ vay số tiền 1,55 tỷ đồng. Đến ngày 22/9, vợ chồng bà Dậu gọi điện cho chị Tuyết nói đến kê khai nợ và tuyên bố phá sản. Nhiều người khác cũng lâm vào cảnh bi đát như chị Tuyết nên đã ngày đêm túc trực trước cửa nhà bà Dậu để mong được giải quyết số tiền đã cho vay.
Một người dân nơi đây cho biết, vợ chồng bà Dậu vốn làm nghề "buôn tiền" từ khoảng 20 năm nay và rất có uy tín. Khi bà Dậu huy động vốn thường chiếm được lòng tin của nhiều người vì ngoài thâm niên “buôn tiền”, gia đình bà Dậu còn có một khối lượng tài sản lớn gồm nhà cửa, xe cộ. Chỉ đến khi bà Dậu thông báo phá sản, mọi người mới té ngửa ra rằng, những tài sản đó phần lớn đã có chủ.
Chưa có biện pháp "hạ hỏa"
Nhiều chủ nợ nhanh tay đã kịp tìm đến các gara ôtô của Quang để "thu giữ" xe coi như thế chấp nợ. Người chậm chân chỉ biết đứng than thở và chờ pháp luật vào cuộc. Hàng trăm người đã tụ tập trước cửa hàng vàng cũng là căn nhà vợ chồng Quang đang sinh sống để chờ đợi cơ hội lấy lại tiền.
Lực lượng công an đã phải triển khai các biện pháp để giải tỏa đám đông đang bức xúc. Hiện nay, vụ việc này đã bị CQĐT khởi tố.
|
Luật sư Chu Mạnh Cường (Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải) nêu quan điểm: "Việc người dân đập phá gây hư hại đến nhà cửa cũng như gây mất trật tự an ninh khu phố là sai. Song ta có thể hiểu sự việc này có nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc người dân chờ đợi chính quyền giải quyết quá lâu, khiến cho họ bức xúc. Việc con nợ vay quá nhiều tiền và vay của quá nhiều người thì cơ quan Công an cần tiến hành làm việc nhanh chóng, hoặc không cũng nên có những lời giải thích xác đáng cho người dân. Cách tốt nhất là các bên nên có một cuộc họp có sự có mặt của những cơ quan có trách nhiệm, người dân và gia đình bà Dậu để đi đến thống nhất, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra". |
Thanh Sơn