Công an Hải Phòng: Chiến dịch không tiếng súng
GiadinhNet - Hơn 700 tội phạm trốn truy nã là con số khiến lực lượng Công an thành phố Cảng phải tầm nã đêm ngày. Những anh chị giang hồ tại đây thường manh động, liều lĩnh khi vướng vào tội ác. Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng, một chiến dịch không tiếng súng đã được xác lập.
Đối tượng Cù Huy Hậu, sinh năm 1979, ở Thuỷ Nguyên khi mới bước chân vào giang hồ cũng muốn dương oai diễn võ bằng cách kiếm “hàng nóng”. Khi có “bửu bối” trong tay, Hậu ra Móng Cái vẫy vùng cùng với lũ đàn em. Ở vùng biên viễn, với “mác” là giang hồ Hải Phòng cùng với việc có súng, Hậu đã “xưng danh” được. Vì vậy nên khi bước chân về Hải Phòng, bao giờ Hậu cũng muốn “lấy le” với đám “ong ve” của mình.
Trong bản “phong thần” của Công an Hải Phòng, có nhiều đối tượng đã trốn nã cả mấy chục năm. Không những thế, các đối tượng còn tìm cách bỏ đi nước ngoài để thoát khỏi vòng cương toả. “Đại tẩu” Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1958, trú tại quận Lê Chân) lừa đảo gần 2 tỉ đồng rồi “lặn” sang Liên bang Nga. Ph “cố thủ” ở xứ người để mưu sinh mặc dù rất khốn khó. Lưu Hữu Thắng (trú tại huyện An Dương) phạm tội cố ý gây thương tích. Thắng có mâu thuẫn trong làm ăn nên sai đàn em đánh “đối thủ”. Khi bị tầm nã, Thắng bỏ trốn biệt tích.
![]() |
|
Thắng chấp nhận về thụ án để hoàn lương. |
Những bức tâm thư
Trước tình hình đó, các trinh sát của Công an thành phố Hải Phòng rất mệt mỏi khi bắt các đối tượng truy nã về quy án. Không những thế, nhiều khi lực lượng truy bắt bị các đối tượng truy nã chống trả quyết liệt, kể cả bằng “hàng nóng”. Trước những vấn đề nan giải ấy, Đại tá Đỗ Hữu Ca, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng bàn với các phòng nghiệp vụ về “chiến dịch không tiếng súng” này.
![]() |
|
Hậu và gia đình tại cơ quan công an. |
Với trường hợp của Cù Huy Hậu, cơ quan công an đã tác động với gia đình, khuyên Hậu nên về đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Hiểu được điều đó, mỗi lần có cơ hội nói chuyện với Hậu, họ lại khuyên con đến cơ quan công an “quy án”. Biết tâm lý chán chường những ngày tháng trốn tránh, đích thân Đại tá Đỗ Hữu Ca gửi bức “tâm thư” nhờ gia đình chuyển tới nơi Hậu đang ẩn náu. Bức thư gửi đích danh Cù Huy Hậu, đồng thời phân tích đạo lý, thiệt hơn nếu Hậu quay về trình diện. Nhận được lá thư ấy, Hậu về đầu thú với cơ quan công an và chấp nhận thụ án thật tốt để được nhanh chóng về lại với gia đình.
Trường hợp Nguyễn Thị Kim Phương cũng phải trải qua những tháng ngày khổ ải như Hậu. Thế rồi, một hôm, Phương nhận được một lá thư từ quê nhà xa xôi. Lá thư ấy của chính thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thành phố Cảng kêu gọi Phương trở về với chính nghĩa. Lá thư làm Phương mấy đêm mất ăn mất ngủ suy tính. Thế rồi, ngày 24/1/2010, Phương đã được cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng làm thủ tục tiếp nhận đầu thú tại Sân bay Nội Bài. Cũng giống như Hậu, Lương Hữu Thắng cũng được các cán bộ công an Hải Phòng thức tỉnh rồi về đầu thú. Thắng kể rằng, không thể chịu đựng áp lực trong những ngày trốn chạy. Khi nhận được sự thuyết phục bằng những con đường riêng, Thắng tự nguyện trở về.
Theo Đại tá Đỗ Hữu Ca, “chiến dịch không tiếng súng” ấy đã khiến trên 100 đối tượng đến đầu thú tại cơ quan công an. Trong số đó, có nhiều đối tượng cộm cán, hung dữ, sẵn sàng chống lại cơ quan công an và đã trốn nã nhiều năm.
Thông báo

