Phát hiện một số đối tượng lạ mặt vào khuôn viên của gia đình đổ nguyên, vật liệu, Trung tá Tô Văn Uân (53 tuổi, công tác tại CA TP Hà Nội) vào ngăn cản thì bị những kẻ quá khích hành hung đến bất tỉnh. Điều lạ là những kẻ quá khích được triệu tập sau đó lại nhanh chóng được thả, khiến dư luận địa phương bức xúc…
Công an cũng đánh
|
|
|
Trung tá Uân với vết thương trên mặt. |
Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hiền, tổ 122, phường Vĩnh Tuy (vợ ông Uân) thì khoảng 14 giờ ngày 14/10/2010, nhận được tin có một số người lạ mặt tập kết vật liệu xây dựng trước nhà, chồng bà đề nghị nhóm thanh niên này dừng ngay công việc. Một số đối tượng hung hãn đã dùng gạch, gậy lao vào hành hung ông Uân bất tỉnh trên vũng máu. Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của Công an phường Vĩnh Tuy, tuy nhiên họ không có biện pháp hữu hiệu để ngăn cản. "Người dân đã chỉ rõ 4 tên trực tiếp hành hung chồng tôi nhưng Công an phường cũng chỉ tạm giữ 2 trong số 4 đối tượng này khoảng một tiếng rồi cho ra về. Trong khi đó, con trai tôi là Tô Trung Anh (công tác tại CA quận Hai Bà Trưng) lại bị Công an phường tạm giữ hành chính từ 11- 23h mới được thả về", bà Hiền bức xúc nói.
Anh Trung Anh, cho biết việc bố mình bị hành hung không phải chỉ một lần. Theo anh Anh thì trưa ngày 13/10, bố anh cũng bị những kẻ lạ mặt hành hung. Gia đình anh đã gọi Công an phường và Cảnh sát 113 nhưng mãi không thấy ai đến. Khi về, anh Trung Anh đã phải lao vào bảo vệ cha mẹ. Tiếp đó, ngày 14/10, bố anh Anh lại bị hành hung, đến mức phải nhập viện.
Ai đứng đằng sau?
Tiếp xúc với chúng tôi, một người dân (đề nghị giấu tên) cho biết: "Ngày 23/9, một số đối tượng xây dựng bức tường rào trái phép, sát với Cty Thi công cơ giới Xây dựng Thủy Lợi. Người dân đã phản đối hành vi xây dựng này, sau đó họ gọi Cảnh sát 113, Thanh tra xây dựng đến can thiệp. Cơ quan chức năng đã đình chỉ việc thi công, giải tán đám đông tụ tập gây mất trật tư trị an. Trong các ngày 13-14/10, các đối tượng này lại đến xây dựng thì bị ông Uân ngăn trở, vậy là một số đối tượng đã hành hung ông Uân".
|
|
| Hai nghi can được CA phường Vĩnh Tuy triệu tập lên ghi lời vụ hành hung ông Uân. |
Làm việc với chúng tôi, Trung tá Trần Tiểu Bình- Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy thừa nhận việc ông Uân bị một số kẻ quá khích hành hung dẫn đến trọng thương, đang được điều trị tại bệnh viện là có thật. Trung tá Bình cho biết: "Công an phường đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ vụ việc. Vì vụ việc có liên quan đến công an của thành phố nên chúng tôi đã báo cáo sự việc, chuyển hồ sơ lên Công an quận Hai Bà Trưng, tiếp tục điều tra, làm rõ".
Trả lời câu hỏi: "Ông đánh giá thế nào về việc có thông tin cho rằng có một lãnh đạo Công an phường tên là P đứng "đạo diễn" phía sau của vụ việc?" - Trung tá Bình phủ nhận thông tin trên. Tuy nhiên, khi chúng tôi đưa ra thông tin, trên đường dẫn giải 4 nghi can hành hung ông Uân về phường, ông P đã để 2 đối tượng chạy thoát, Trung tá Bình cho biết không được báo cáo về chi tiết này. Khi chúng tôi đưa ra những bản ảnh cho thấy một số đối tượng vẫn đang cầm gạch, hùng hổ lao về phía nhà ông Uân, Trung tá Bình khẳng định đây là những căn cứ quan trọng để làm rõ vụ việc và đề nghị PV Báo GĐ&XH... cung cấp các tài liệu này cho CQĐT.
|
Ngày 21/10, khi thấy phóng viên Báo GĐ&XH đang thu thập thông tin tại địa điểm xảy ra xô xát, một đối tượng lạ mặt đã ngay lập tức bám theo, cầm máy ghi hình phóng viên. Phía trước nhà ông Uân, những ánh mắt nhìn chúng tôi đầy hăm dọa, thậm chí có kẻ còn tiến gần phóng viên chửi tục, đe dọa. Rõ ràng, nếu chính quyền sở tại không có biện pháp xử lý kịp thời thì bất cứ lúc nào nơi này cũng có thể xảy ra trọng án. |
K.Minh